CN 1696: ĐỪNG BAO GIỜ CHƠI CẦU CƠ
Qua kinh nghiệm của những người thân quen, tôi biết rằng chơi cầu cơ là đùa với lửa, là giao tiếp với ma quỷ và kết quả là bị ma quỷ giết hại, làm cho điên loạn hay bị tai họa xẩy ra liên tiếp. Xin đơn cử 4 trường hợp mà tôi được biết:
1. Một nữ tu kể cảm nghiệm rằng trước khi đi tu, bà và các anh em của bà thường cũng với các bạn chơi cầu cơ để nói chuyện với các linh hồn ma quỷ. Một đêm kia, người bạn của anh bà nhận lời mời của hồn ma để ra biển gặp gỡ nó. Tuy nhiên, anh này bị tất cả bạn bè của anh ngăn cản, không cho anh đi nhưng anh ta cứ đi. Đến sáng hôm sau, khi mọi người không thấy anh trở về thì tất cả tuôn ra biển tìm anh và họ đã thấy anh chết mà không có một dấu vết gì trên thân thể. Có nghĩa là ma quỷ cướp linh hồn của anh. Sau cái chết của anh, có một số bạn bè đã hoán cải và kết quả là một người đi tu.
2. Trong quân trường có một anh sĩ quan thường hay chơi cầu cơ, ai ngăn cản anh cũng không nghe lời mà ngừng lại. Anh nói chuyện với ma quỷ hang đêm như bạn tri kỷ. Cuối cùng, anh trở nên điên khùng, không ai biết lý do tại sao nhưng ai cũng đoán là anh bị ma quỷ ám hại.
3. Có hai chị em họ thích chơi cầu cơ. Và họ nhốt hồn ma nơi bàn cờ để ở ngay trong phòng ngủ của họ. Từ đó, gia đình họ gặp nhiều tai họa và xui xẻo. Cuối cùng, họ mới nhớ rằng họ nhốt hồn ma trong nhà. Biết được thì mọi sự xấu đã xẩy ra. Họ ăn năn thì đã quá muộn.
4. Một người phụ nữ bị ma quỷ nhập và có nhiều giọng nói phát ra từ miệng của chị. Hỏi ra thì mới biết là chị thích chơi cầu cơ nên ma quỷ nhập vào người chị và gây xáo trộn cho gia đình chị. Từ đó gia đình chị dù là người bên lương nhưng họ vẫn đưa chị đến nhà thờ và xin linh mục của Chúa trừ quỷ cho chị.
5. Các cha mẹ cần kiểm soát con cái vì các cháu nghĩ việc cầu cơ như là chơi một trò chơi (games) giống như các games (cá ngựa) khác. Hãy giải thích sự nguy hiểm cho giới trẻ vì họ thường thích tìm những cảm giác lạ và giật gân mà không hề biết đến hậu quả thảm khốc đang chờ đợi họ.
Kim Hà 15/10/2012
|