CN 1689: CÁC THÁNH CỨU NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI (12)
Nguồn: Saints Who Raised the Dead *Kim Hà, www.memaria.org
1. Chân phước Mark thành Modena (1498) được gửi tới để an ủi một phụ nữ đang khóc thương đứa con trai nhỏ của bà. Bé mới được 3, 4 tuỏi. Chân Phước Mark an ủi bà mẹ rằng:
“Xin bà đừng khóc nữa vì cháu bé đang ở Thiên Đàng . Bà đừng mong cháu trở về vì bà sẽ lại mất cháu lần nữa và còn đau khổ hơn bây giờ.”
Nhưng bà mẹ không lắng nghe lời khuyên của ngài và khóc thêm nữa. Chân Phước Mark bèn cầu nguyện cho em bé. Ngài bồng em bé lên và nói với một giọng lớn:
“Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, em hãy sống lại!”
Đứa bé ngồi ngay lên và Chân Phước Mark trao bé cho mẹ nó. Nhưng lời nói tiên tri của Chân Phước đã được thực hiện sau đó vì khoảng 10 năm sau, lúc mới còn là một thiếu niên, đứa trẻ ấy chết vì bị bịnh dịch.
2. Chân Phước Ceslas (1184-142) là em của nhà truyền giáo vĩ đại nước Ba Lan là Thánh Hyacinth. Chân Phước Ceslas được sinh ra trong một gia đình quý phái tên là Odrowatz trong một lâu đài gần vùng Breslau ở Silesia. Khi đến Roma thì ngài và anh của ngài là Thánh Hyacinth nhìn thấy thánh Đa Minh cứu sống người cháu trai của Đức Hồng Y Stephen. Rồi các ngài cùng đi du lịch với người chú là Yvo Odrovatz, Giám Mục của thành Cracow. Thánh Đa Minh mời cả 4 người gia nhập Dòng Đaminh.
Giống như anh của ngài là Hyacinth, Chân Phước Ceslas đã vượt sông Oder đang lúc có cơn bão nên dòng sông ngập lụt nước lũ nhưng Chân Phước Ceslas dùng áo choàng mà đi qua sông chỉ trong vài phút mà áo choàng và quần áo của ngài không hề ướt.
Chân Phước Ceslas đã cứu 4 người chết được sống lại, một người trong số đó là thanh niên, con trai duy nhất của một người mẹ và lúc ấy cậu bé đã chết đuối được 8 ngày.
Kim Hà 13/10/2012
|