Giáo huấn của Chúa cho thị nhân Barnabas Nwoye
THÁNH GIÁ TOÀN THIỆN (Ngày 22-25 tháng 7 năm 2000)
Sách Thánh ghi lại rằng:
“Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ không phải là con chính thức. Vả lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục Cha trên trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn, và theo sở thích của mình; còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người. Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. (Do Thái 12:1-11). Những đau khổ hằng ngày mà một người mang với sự kiên nhẫn chịu đựng, hay vui vẻ và kết hợp với Thánh Giá Chúa là một dấu chứng của sự vinh quang vĩnh cửu. Từ chối đau khổ, hy sinh, nhục nhã và khó khăn trong đời sống hiện nay là bước vào con đường rộng và dễ dàng, con đường sẽ dẫn chúng ta đến sự hủy diệt (Mt 7:13-14). Chúa đã nói rõ rằng chúng ta phải từ bỏ ý muốn của chính mình, vát thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa (Mc 8:34-36). Chúa mời gọi chúng ta hãy từ bỏ lối sống ích kỷ xem mình là trung tâm, và “thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy” (Ga 9: 4).
Chúa đã ban cho Barnabas “Thánh Giá Toàn Thiện,” để giúp chúng ta thực thi điều đó. Ðó là mẫu mực của việc vát thập giá của chính chúng ta. Cũng như Thánh giá thường có bốn chiều, thì cũng có bốn ơn sủng mà chúng ta có thể đạt được bằng cách siêng năng áp dụng những sự dạy dỗ của Chúa để vát thánh giá của mỗi chúng ta trong đời sống. Hãy phản ánh thường xuyên với những lời dạy này cho đến khi chúng ta thâu gặt và thanh luyện hết những “thanh gỗ” và đạt đến Thánh Giá Toàn Thiện. Thánh Giá Yêu Thương (Ngày 22 tháng 7 năm 2000)
Trong Phúc Âm Chúa buộc chúng ta phải yêu thương tất cả mọi loài thụ tạo trên trái đất, ngay kẻ kẻ thù xấu xa nhất. “Hãy yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ oán ghét các con, cầu nguyện cho kẻ hành hạ và vu khống các con”(Mt 5:44). Ta có thể làm việc này bằng cách dâng lên những Thánh lễ, lời cầu nguyện, và ăn chay cho sự biến đổi và thánh hóa tất cả những ai làm phiền, ghen ghét hay hành hạ chúng ta. Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu này xa hơn bằng cách giúp đỡ cho anh chị em thiếu thốn bằng việc xác hay tinh thần. thực hành lòng thương xót trong những việc làm cá nhân hay tinh thần để giúp đỡ anh chị em cần đến chúng ta. Công việc này sẽ khô khan và khó khăn lúc đầu, nhưng nếu chúng ta bền chí, khúc gỗ Thánh Giá này sẽ trở nên êm ái.
Chúa Giêsu phán, Con đường huy hoàng này là con đường đầy ơn sủng cho những ai yêu mến Ta. Họ sẽ thấy đại dương của ơn thánh hóa trên đường đi. Ơn này là nguồn năng lực và sức mạnh cho họ. Họ nắm chặt lấy nó và được vững vàng, nhưng đối với những ai ghét bỏ Thánh Giá của Ta, thì đó là một con đường đầy vấp ngã. Hỡi các con, con đường của Ta dễ dàng cho những ai yêu mến Thánh Giá của Ta. Ðây là con đường hạnh phúc vì cuối đường là vùng đất tràn đầy hạnh phúc và niềm vui! Những kẻ kiêu hãnh bỏ cuộc trên đường; họ chấm dứt tình yêu họ cho Ta và Thánh Giá tan biến. Hỡi các con, không ai có thể đến được vùng đất hạnh phúc này mà không thật sự yêu mến Thánh Giá. Tình yêu thật không dính liền với cái tôi. Họ đóng đinh cái tôi của họ. Tình yêu thật tự hạ mình xuống và nhận lấy địa vị thấp hèn nhất. Họ chọn phục vụ hơn là chọn để được phục vụ. Tình yêu thật không bị ràn buộc với thế gian. Họ dành hết tình yêu cho Ðấng đã chết vì yêu thương họ. Tình yêu thật nhận thức rằng chết cho Người mình yêu thì vĩ đại hơn bất cứ tình yêu nào hết mà họ có thể tỏ ra cho Người họ yêu mến. Tình yêu thật theo Người họ yêu đến bất cứ nơi đâu Người đó đi. Họ mừng vui với Ngài, và đau khổ với Ngài khi thời điểm đến. Ta là Chúa Giêsu Kitô Thống Khổ mời gọi các con theo Ta. Con đường Ta đi là con đường sa mạc… là đường đi đến đồi Can-vê. Ta mời gọi tất cả những người Ta yêu mến theo Ta qua con đường huy hoàng của Thập Giá. Ta chọn nó vì lợi ích của các con. Ðây là con đường Cha Ta đã dành sẵn cho Ta từ nguyên thủy để cứu độ các con. Ðó là con đường Ta đã đi để các con được tự do, cho tất cả những người Ta yêu mến theo đó cùng về cõi phúc của chúng ta. Thánh Giá Tha Thứ (Ngày 23 tháng 7 năm 2000)
Không ai có thể hy vọng vào được thiên đàng mà không xóa hết hoàn toàn các tội lỗi của họ. Chúa trên trời chờ đợi lời kêu khóc sám hối của chúng ta, để Ngài có thể tưới vào trái tim ăn năn của chúng ta với những ơn tha thứ dồi dào của Ngài. Nhưng còn những người xúc phạm đến ta thì sao? Chúa cho chúng ta một quy tắc đơn giản để chúng ta theo, “Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có nợ với chúng con” (Mt 6:12). Chúng ta sẽ được tha thứ cùng mức độ chúng ta tha thứ cho kẻ khác. “Phàm các con đong cho ai đấu nào thì sẽ được đong cho các con cùng đấu ấy” (Luca 6:38). Các con đừng có chờ đợi những lời nói và hành động hối hận từ những người đã xúc phạm và làm thương tổn cho các con. Hãy hết lòng tha thứ cho họ ngay từ giờ phút họ xúc phạm đến các con. Ðiều này áp dụng ngay cả với những ai đặt con đến chỗ chết hay gây ra thiệt hại đau đớn cho các con. Hãy theo gương Chúa Kitô, các Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo của Giáo Hội, chúng ta được mời gọi hãy tha thứ cho hết thảy kẻ thù của chúng ta. “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Luca 23:34) “Và ông quỳ xuống (Stêphanô) kêu lớn tiếng rằng, “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ” (Công Vụ Tông Ðồ 7:59). Thanh gỗ này rất khó cho các linh hồn đạt được, “nhưng với Chúa tất cả mọi sự đều có thể được” (Mt 19:26). Chúng ta hãy cầu xin cho một tinh thần quảng đại để tha thứ.
Chúa Giêsu phán: Hãy tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến các con và cầu nguyện cho tất cả những ai từ chối chấp nhận sự tha thứ của các con. Hãy quên đi tất cả những đau đớn hằn sâu trong tim mà họ đã gây ra cho các con. Hãy yêu mến họ như những người bạn thật. Hỡi các con, ngay cả khi họ từ chối lời mời gọi hòa bình của các con, hãy tha thứ và tỏ tình yêu mến với họ hơn nữa. Hỡi các con, tình yêu thật là sự tha thứ… Ta là mẫu mực của sự tha thứ… Các con hãy tha thứ dù phải trả giá bằng mạng sống mình. Hãy chúc lành cho người nguyền rủa các con. Và thương hại cho những người tìm hại mạng sống các con. Cầu nguyện cho những người bách hại các con. Dâng tặng thêm cho những ai dùng vũ lực tước đoạt của cải các con… Quả thật Ta bảo với các con, sẽ không có ơn ích gì cho người bị xúc phạm, nếu như họ chỉ chờ đợi người xúc phạm đến xin lỗi, trước khi họ tha thứ và quên đi những gì người đó đã làm cho họ. Vì chưng họ đã được an ủi trên thế giới. Ôi vô vàng ơn sủng cho những người bị xúc phạm mà cầu xin với tình yêu cho những người xúc phạm đến người đó để tha thứ cho người đó. Ta bảo thật với các con, họ sẽ được ơn gấp bội là ơn miễn xá hàng ngàn năm cho những ngày tháng dưới luyện ngục của họ. Hỡi các con, Ta bảo thật với các con, hãy tha thứ cho những ai xúc phạm đến các con. Hãy làm với lòng yêu mến. Làm với trái tim thống hối ăn năn… Ta là Ðấng mà họ đang ngược đãi. Ta là Ðấng sẽ xét xử họ. Ta là Ðấng sẽ trả nợ cho họ. Ðây là Thánh Giá huy hoàng của sự hoàn thiện. Thánh Giá Chân Thật (Ngày 24 tháng 7 năm 2000)
Tất cả những ai theo Chúa Kitô phải luôn luôn thành thật (Êphêsô 4:14-15). Không có lời gian dối nào được phát ra từ miệng lưỡi chúng ta, ngay cả nếu chúng ta bị đói khát hay bị chết, đặc biệt là cho đức tin chúng ta. Thiên Chúa hay Ðức Mẹ không bao giờ nói lời gian dối. “… hãy mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện… hãy cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người lân cận…” (Êphêsô 4:24-25). Ðịa vị cao quý của sự trinh bạch không tì vết và chân thật là hai dấu chỉ duy nhất được nhắc đến trong sách Khải Huyền rằng sẽ ở trên 144,000 người được ghi dấu ấn của Thiên Chúa (Khải Huyền 14:1-5).
Chúa Giêsu phán: “Hãy nhận lấy nơi Ta Thánh Giá chân thật lộng lẫy. Ta là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14:6). Những ai chối từ Sự Thật là từ chối Ta. Tất cả những ai từ chối Ta sẽ bị lạc hướng. Và những ai lạc hướng đi sẽ mất đi sự sống của họ… Những ai thuộc về Sự Sáng thì nghe Ta và nắm lấy Sự Thật… Nếu các con thuộc về thế gian, cha của sự gian dối sẽ yêu thích các con, nhưng nếu các con là con cái của Sự Thật thì chúng sẽ ghét bỏ các con… Hỡi các con, các con được mời gọi để nói Sự Thật bằng mọi giá trong những ngày tháng của thời kỳ nguy hiểm này. Nhưng các con phải khôn ngoan và khiêm nhường. Không có lý do nào để các con nói dối … ngay cả lúc bị mất mác lớn lao… lúc chúng con sắp chết… ngay cả vào giờ phút bị bỏ rơi… cả những lúc bị cầm tù, Ta kêu gọi các con, hãy nói sự thật… Ngay cả khi phải mất đi một người bạn hay chịu những khó khăn, Ta kêu gọi các con, hãy nói sự thật. Ta hứa với các con, tất cả những ai đánh mất sẽ tìm gặp… Tất cả những ai nói dối để tranh thủ lợi lộc sẽ bị xóa tên khỏi Sổ Sự Sống. Họ sẽ sớm thấy sự mất mác lớn lao họ đã làm và sẽ đau khổ vì mất đi mãi mãi. Nhưng các con, mà chúng đã nhạo cười khi các con mất mác vì nói sự thật, sẽ giành được sự sống… Ta sẽ xóa đi hàng triệu năm đền tội ở luyện ngục của các con khi bất cứ lời sự thật nào phát ra từ miệng lưỡi các con. Cũng thế, hàng triệu năm được thêm vào những năm tháng đền tội nơi luyện ngục của các con cho mỗi lời nói dối từ miệng lưỡi các con… Thánh giá này nặng nề cho loài người. Nhưng với Chúa, đây là Thánh Giá nhẹ nhàn nhất. Ta yêu thương tất cả các con. Ta chúc lành cho tất cả các con.” Thánh Giá Khiêm Nhường (Ngày 25 tháng 7 năm 2000)
Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường ở mức thấp nhất để bắt chước Chúa Kitô, Ðức Maria Mẹ Ngài và các Thánh. Thiên Chúa đã hạ mình để chịu mang thai chín tháng trong lòng trinh nữ khiêm nhường, sinh ra trong chuồng bò hèn hạ vào một đêm lạnh giá, sống như người tị nạn ở đất khách, sống ẩn dật như người thợ mộc khiêm hạ, và bị đóng đinh chết nhục nhã giữa hai tên trộm cướp. Trong Trái Tim Ðức Mẹ, Mẹ tự xem mình không hơn người tôi tớ của Thiên Chúa (Luca 1:38). Trong bài ca cho Bà Thánh Êlizabét Mẹ nói, “Ngài hạ xuống những bậc quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Luca 1:52). Không kiêu hãnh, không tự đề cao mình, khiêm nhường một cách tự nhiên; đó là nền tảng của mọi nhân đức.
Chúa Giêsu phán: “Hỡi các con, hãy từ bỏ thánh giá nặng nề của sự kiêu ngạo mà ma quỷ đã đặt trên các con và nhận lấy nơi Ta Thánh Giá lộng lẫy nhẹ nhàng của sự khiêm nhường… Hãy nhìn xem việc Chúa đã mặc lấy tính tự nhiên của con người và làm người. Thiên Chúa của các con đã từ bỏ Ngôi vị Thánh và tự hạ giống như một tạo vật của Ngài… Ngài đã chọn địa vị thấp hèn nhất. Ngài là người nghèo nhất trong những người nghèo… để an ủi những ai nghèo khó… Hỡi các con, hãy chấp nhận tất cả nhạo báng với tình yêu. Ðừng cãi cọ với những ai vu cáo các con, hơn nữa, hãy đón nhận sự chỉ trích trong thinh lặng với lòng yêu mến. Hãy vui mừng khi họ gọi đến tên con… đừng bao giờ thốt lên một lời tiếc nuối… Sự Thật sẽ tự chứng minh khi thời giờ đến. Ta là Sự Thật, Ta sẽ không làm con thất vọng… Ngay cả khi gia đình các con lấy đi của cải các con, hãy nói sự thật và quy phục cho Thánh Ý Chúa. Ngay cả khi sự khiêm nhường có thể làm mất đi cá tính của các con… hãy hiến dâng cho Thánh Ý Chúa… Nếu sự khiêm nhường của các con gây cản trở cho việc mục vụ hay nghề nghiệp của các con… Ta bảo các con hãy vâng lời… Hãy học làm vai trò nhỏ nhất giữa người ta… Con sẽ mất đi gấp bội ơn sủng khi từ chối việc làm cao thượng này của người đi phục vụ. Ai là người lớn nhất? Người phục vụ, hay người chủ người được phục vụ? Có thể con sẽ trả lời là người chủ, nhưng Ta bảo thật các con, người phục vụ là người lớn trước nhan Chúa. Hỡi các con, người bé mọn sẽ lớn hơn và người lớn hơn sẽ trở nên nhỏ bé. Ta kêu gọi tất cả các con mà Ta yêu mến hãy từ bỏ Thánh Giá kiêu ngạo nặng nề và nhận lấy nơi Ta Thánh Giá nhẹ nhàng nhất – đó là sự khiêm nhường.”
|