CN 1688: 49 VỊ THÁNH ANH HÙNG TỬ ĐẠO DÒNG ĐA MINH (11)
Nguồn: Saints Who Raised The Dead *Kim Hà, www.memaria.org
Khi Chân Phước Sadoc và các anh em trong Dòng tử đạo vào năm 1260 ở tu viện Dòng Đaminh tại vùng Sandomir, nước Ba Lan thì có một câu chuyện tuyệt vời xẩy ra:
Trước cuộc thảm sát thì có những hàng chữ bằng vàng xuất hiện nơi sách Thần Vụ, đó là một dòng chữ kỳ lạ viết như sau: ”Tại Sandomir, có 49 thánh tử đạo đau khổ và chết.”
Dĩ nhiên, chữ passion có nghĩa là đau khổ và chết. Vị Bề Trên là Chân Phước Sadoc đếm các tu sĩ của ngài thì có tất cả là 49 người. Ngài giải thích hiện tượng lạ đã xuất hiện và nói rằng những lời này cho biết trước về việc các tu sĩ tử đạo bởi bàn tay độc ác của Tartars là những người đang đóng quân gần đấy.
Khi các tu sĩ hát thánh ca vào chiều hôm sau thì một nhóm người Tartars được người Nga Sô lén dắt vào thành phố đã đột nhập tu viện và chặt 48 tu sĩ thành từng mảnh.
Một vị tu sĩ trốn thoát và tại nơi ẩn náu ngài nghe được một âm thanh tuyệt vời: đó là các xác chết của 48 người anh em ngài dù đã chết nhưng vẫn cùng nhau hát bài Salve Regina rất hay. Từ giữa những xác chết đầy máu, tiếng của những người con thân yêu của Đức Mẹ Maria, những người tu sĩ luôn rao truyền thông điệp về chuỗi Mân Côi cùng cất lên lời hát:
”Lạy Nữ Vương Thánh Thiện, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ là cuộc sống của con, là sự ngọt ngào, là niềm trông cậy của con…”
Vị tu sĩ còn sống nghe các anh em hát ca ngợi Đức Mẹ Maria một cách cảm động, và họ đã trở thành các anh hùng tử đạo. Họ hân hoan hát mừng vì được về Thiên Đàng. Tiếng hát của họ cứ vang lên từ các xác chết. Cảm nhận được quyền năng và sự anh dũng cao đẹp của những anh em, ngài đã thu hết can đảm và ra khỏi nơi trú ẩn để chịu chết dưới gươm của bọn giết người hung ác. Thế là có đến 49 giọng hát vang lên ca ngợi Mẹ Thiên Chúa.
Từ biến cố ấy mà truyền thống của Dòng Đa Minh là luôn hát bài Salve Regina nơi giường bịnh của các tu sĩ hấp hối của Nhà Dòng.
Kim Hà 11/10/2012
|