CN 1685: TRÀNG HẠT HÓA THÀNH MẦU VÀNG TẠI MEDJUGORJE
Nguồn: Crownofstars *Kim Hà, www.memaria.org
Anh Michael nghe được nhiều phép lạ xẩy ra tại linh địa Medjugorje nhưng khi dến nơi hành hương ấy, anh không nhận được một dấu hiệu linh thiêng nào cả. Anh cũng không thấy những phép lạ trên trời hay ở chung quanh anh.
Tuy nhiên, trên đường về thì có một khách hành hương trong nhóm anh khám phá thấy chuỗi tràng hạt của ông ta đang từ màu bạc đổi sang màu vàng. Điều này làm cho cả nhóm hành hương vui thích. Bất giác, anh Michael cũng nhìn vào chuỗi tràng hạt của mình để xem nó có đổi sang mầu vàng hay không nhưng nó vẫn không thay đổi màu sắc.
Máy bay chở khách hành hương về đến phi trường nước Anh, sau khi lái xe từ phi trường về đến nhà thì anh Michael thử nhìn lại chuỗi tràng hạt của mình lần nữa. Anh quá ngạc nhiên khi thấy mầu bạc nay đã đổi sang mầu vàng.
Không có gì xẩy ra mà không có lý do. Trong vài tuần lễ kế tiếp, anh Michael khám phá ra lý do tại sao tràng hạt của anh thay đổi mầu sắc.
Anh Michael là một Thừa Tác Viên Thánh Thể; anh thường rước Chúa Giêsu Thánh Thể đến tư gia và viện dưỡng lão để cho các bịnh nhân được rước Chúa. Khi đến một nhà của bịnh nhân là hai vợ chồng ông bà Philip và Nellie thì anh Michael kể chuyện về chuyện tràng hạt Mân Côi của anh đổi sang mầu vàng và anh cho họ nhìn thấy tận mắt.
Ông Philip là một tín hữu Công giáo gương mẫu, ông ta rất sùng kính Đức Mẹ Maria và siêng năng đọc kinh Mân Côi nhưng ông bì mù nên bà Nellie phải giải thích cho chồng về mầu sắc vàng ròng của tràng hạt Mân Côi.
Một tuần lễ sau đó, khi anh Michael rước Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho gia đình này thì bà Nellie lại hân hoan báo cho anh Michael biết là tràng hạt Mân Côi của ông Philip đã đổi từ mầu bạc sang mầu vàng và sáng chói như đồng.
Không có gì xẩy ra mà không có lý do nhưng câu chuyện này có hậu. Lý do là vì ông bà Philip và Nellie miễn cưỡng rước Chúa Giêsu Thánh Thể từ tay một giáo dân; vì thế tuần này đến tuần kia, họ mất nhiều cơ hội rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhưng kể từ tràng hạt của ông Philip đổi sang mầu vàng thì ông Philip và vợ ông là bà Nellie đổi ý và quyết định rước Chúa Giêsu Thánh Thể qua tay anh Michael.
Năm tuần sau đó thì ông Philip qua đời sau khi được lãnh nhận các Bí Tích của Hội Thánh. Trên giường bịnh, ông quá yếu để rước Mình Thánh Chúa. Lần cuối là cách đó mấy ngày khi anh Michael rước Chúa Giêsu đến.
Việc Đức Mẹ Maria ban cho anh Michael và ông Philip có những tràng hạt đổi mầu vàng là cách Mẹ muốn ông Philip rước Chúa Giêsu Thánh Thể trước khi ông chết.
“Các con thân mến,
Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải trái tim. Các con hãy quyết định giống như những ngày đầu mà Mẹ đến nơi đây, để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các con. Hỡi các con nhỏ bé, bằng cách này, các con sẽ có sức mạnh để quỳ gối và mở trái tim ra trước Thiên Chúa. Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của các con và đáp lời xin của các con. Trước Chúa, Mẹ cầu bầu cho mỗi người các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 2004)
Kim Hà 11/10/2012
|