CN 1684: SUỐI NƯỚC KỲ DIỆU TẠI FATIMA NƠI CÓ CÁC CUỘC HIỆN RA TRƯỚC 1917
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Có rất nhiều người không biết những tin tức lạ thường và ẩn kín về làng Fatima thuộc nước Bồ Đào Nha trước khi xẩy ra cuộc hiện ra năm 1917.
Rất ít người biết rằng có những hiện tượng kỳ diệu xẩy ra ở Fatima và ở những làng và thị trấn gần đó, kể cả một cuộc hiện ra của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nhiều thế kỷ trước khi Đức Mẹ Maria hiện ra ở đó vào năm 1917.
Sau đây là một số câu chuyện:
Vào thế kỷ 1400 có một cô gái bị điếc ở làng lân cận Casal Santa Maria, cách Fatima khoảng chừng một dặm rưỡi; cô này đã được thị kiến Đức Mẹ Maria đứng trên một bụi cây. Đức Mẹ Maria mỉm cười và hỏi cô gái về một con chiên lạc của cô gái rồi bỗng dưng cô nghe được. Đó là một cuộc thử thách đức vâng lời. Thình lình cô gái nói được và như thế thì căn bịnh điếc của cô dường như chưa từng có.
Có những người không biết rằng ở Fatima có một dòng suối kỳ diệu, vâng ở Fatima, chúng tôi đang nói về Fatima mà không lộn với Lộ Đức.
Ông Zsolt Aradi viết như sau:
"Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại vùng Cova da Iria vào ngày 13 tháng 10 năm 1921. Vào ngày 17 tháng 11 năm 1921, có một dòng suối bắt đầu chảy ra từ nơi Đức Mẹ hiện ra và nước phép được quy tụ lại ở một bồn nước.
Vào thế kỷ thứ 14, khoảng chừng năm 1380 có một dòng suối kỳ diệu khác được khám phá tại gần vùng Aljubarrota, khoảng 15 dặm cách Fatima. Câu chuyện này liên quan đến một phụ nữ nghèo tên là Catarina Anes.
Theo như lịch sử thì một ngày nọ bà Catarina đi vào vùng rừng núi tên Valle de Deus để tìm kiếm củi khô thì bà nghe một tiếng nói của phụ nữ tỏ ý muốn giúp đỡ bà. Sau đó, bà Catarina leo lên trên đỉnh núi theo lời hướng dẫn của tiếng nói và đào một hố, từ đó có một dòng suối nước trong như pha lê vọt ra. Tiếng nói đó là của Đức Mẹ Maria và Mẹ phán:
"Bây giờ con hãy đi và nói cho mọi người trong làng biết rằng tại dòng suối này họ sẽ tìm được mọi sự chữa trị cho những bịnh tật của họ.”
Tuy nhiên phép lạ cả thể dĩ nhiên là cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với ba thị nhân, đặc biệt vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Sự huy hoàng ấy chưa từng xẩy ra kể từ thời xa xưa. Chưa từng có cuộc hiện ra nào mà có hàng ngàn người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, dù là tín hữu hay người vô tín, cả thẩy có chừng 70 ngàn người chứng kiến. Người ta nghe tiếng sấm, nhìn thấy chớp và xem thấy các đám mây bay đi.
"Cũng giống như trước, các cuộc hiện ra dành cho những trẻ thơ, và các thông điệp được Mẹ ban qua các em. Nhưng khi các em lắng nghe thì đám đông chứng kiến những sự kỳ lạ khác. Sau khi tất cả mọi người lần chuỗi Mân Côi thì bầu trời tối tăm mở ra và mặt trời hiện ra trên bầu trời xanh. Bỗng dưng mặt trời rung động và lắc lư, rồi nhảy múa giống như một bánh xe làm bằng lửa chiếu rọi xuống trái đất.
HIện tượng lạ này xẩy ra đến 10 phút. Những người ở xa nơi ấy khoảng 25 dặm cũng nhìn thấy. Rồi mặt trời như vỡ ra và rớt xuống đất ngay trên đầu mọi người Thế là mọi người quỳ ngay xuống đất khóc và xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của họ.
Từ đó phép lạ mặt trời được báo cáo ở nhiều nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra. Có nhiều lần hiện tượng mặt trời quay xẩy ra ở vùng Betania, nước Venezuela. Nhưng ở linh địa Medjugorje tại nước Bosnia-Hercegovina thì xẩy ra liên tục. Nơi đây có hàng trăm, hàng ngàn người mà trong hơn 30 năm qua đã chứng kiến cảnh mặt trời nhảy múa và đổi màu sắc, mặt trời di chuyển và như muốn rớt xuống trái đất. Có khi tại nơi này, mặt trời biến ra thành hai mặt trời. Kể từ năm 1981 trở đi, hiện tượng lạ lùng này xẩy ra thường xuyên và vẫn còn được báo cáo.
Kim Hà 10/10/2012
|