CN1677: CẦU CƠ RẤT NGUY HIỂM
Nguồn; Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Lời kể chuyện của một nhân chứng:
"Khi tôi còn học lớp 11 ở Trung học, bạn tôi và tôi thường chơi cầu cơ với nhau. Cô ấy dạy tôi phải triệt để tuân theo các luật lệ và tôn trọng hoạt động cầu cơ vì chúng tôi trực diện với những hồn ma.
Lúc ấy tôi lấy làm hãnh diện là một kẻ vô thần và mê vật chất. Tôi không bao giờ gõ trên gỗ, không mở dù trong nhà, không ném muối qua vai mình, và tôi thích những hoạt động thần bí và ma quái. Vì thế chơi cầu cơ là một dịp để tôi củng cố bản chất vô thần của mình.
Cho dù bạn tôi đã cảnh cáo trước những gì sẽ xẩy ra nhưng tôi vẫn không sợ. Lúc ấy tôi mới có 16 tuổi nhưng trong lòng tưỏng rằng mình có thể thống trị cả thế giới. Tôi biểu diễn sự gan dạ của mình giống như chơi một trò đùa.
Trong khi cô bạn tôi lo ngại thì tôi lại đùa giỡn với các hồn ma và tuyên bố rằng hoạt động cầu cơ này là một việc làm ngu muội. Vì thế tôi không tuân theo luật chơi như là nói “ngưng” trước khi chúng tôi ngừng cuộc cầu cơ.
Khi chúng tôi vừa đặt tay vào bàn cầu cơ thì tôi giật mình vì bàn tay của tôi tự động lướt bay trên bàn cơ mà tôi không phải ráng sức làm gì. Tôi vội vàng ngừng tay lại vì nghĩ rằng đó là do bạn tôi điều khiển, hay là do ý muốn của chúng tôi điều khiển cho mọi sự diễn ra cách thích thú.
Càng về đêm, khoảng sau 12 giờ 30 đêm thì có những sự lạ xẩy ra khi bạn tôi liên lạc với những hồn ma. Tôi bắt đầu lên tiếng mỉa mai thì bỗng dưng căn nhà của chúng tôi đang yên ắng thì ở phòng bên cạnh bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang thật lớn. Cả hai chúng tôi cùng nhẩy nhổm người lên, trái tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi cảm thấy chóng mặt. Ai lại dám gọi diện thoại vào lúc khuya khoắt như thế này?
Thế rồi cả hai chúng tôi cùng chạy vào phòng bên cạnh vốn là một phòng làm việc, rồi bạn tôi bốc điện thoại lên. Bỗng cô ấy ngừng lại sau khi nói”Alo”. Bên đầu dây kia không có ai trả lời. Tôi xem lại chỗ điều khiển tiếng chuông to hay nhỏ thì thấy rõ ràng tiếng chuông được đặt ở chỗ im lặng, tức là điện thoại không cho reo.
Vài tuần sau đó, chúng tôi lại quyết định chơi cầu cơ lần nữa. Lần này, bạn tôi đem bàn cầu cơ đến nhà của tôi. Thế rồi chúng tôi vì bận rộn nên không có thì giờ chơi cầu cơ và tôi cứ nghĩ rằng bạn tôi đem bàn cầu cơ về nhà của cô ấy rồi.
Rồi vào một đêm khoảng 3 giờ sáng lúc tôi đang ngủ ngon thì bỗng thức giấc vì nghe một tiếng động rất mạnh ở phía bên phải của giường tôi. Tôi nghĩ là có thể con mèo đang chơi đùa với mấy con thú nhồi bông trong phòng tôi.
Lòng tôi hơi bực bội vì có lẽ con mèo đã làm hư mấy con thú nhồi bông kia.Tôi vội bật đèn lên và ném mình sang bên phiá trong của giường để mong đuổi con mèo đi nhưng tôi chỉ thấy một đống con thú nhồi bông ngồi im và một cái gối nằm trên mặt đất.
Tôi bỗng thấy mình toát mồ hôi khi nhìn thấy một vật gì qua kẽ mắt của mình: Thì ra con mèo đang nằm ngủ ngon lành dưới chân giường tôi. Đôi tay tôi run lên, tôi ném từng con thú nhồi bông đi chỗ khác.
Và tôi ngạc nhiên thi tìm thấy bàn cầu cơ ở dưới sàn nhà trong phòng của tôi.
Suốt năm ấy mọi sự xẩy ra thật kinh khủng. Tôi bị đụng xe nặng nề, rồi bao nhiêu chuyện xui xẻo xẩy ra và tôi trở nên chán nản.
Từ trước đến lúc ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán chường như thế. Tôi không còn thấy vui mừng, và tôi cảm thấy lòng mình như bị một bóng tối đè bẹp nên luôn lo âu và sợ hãi. Tôi thấy lòng mình luôn dấy lên sự hận thù. Tôi có cảm tưởng mình bị trói lại và khóa chặt trong phòng tối ở hầm nhà và tôi có cảm tường như ở trong một nhà ma.
Trong nhiều năm sau đó, tôi luôn cho mình một cảm tưởng là không có gì đáng ngại với việc cầu cơ. Rồi tôi đi tìm Chúa và tôi biết nghĩ đến sự nguy hiểm của của việc cầu cơ. Đến nỗi tôi không dám chơi vớibất cứ những loại cờ chơi trên bảng giấy ở tiệm Target.
Dần dần khi tôi đọc Thánh Kinh, tôi thấy sách Thánh Kinh Tân ước nói về ma quỷ và quyền lực của chúng. Tôi nhìn về lịch sử của thế giới và bắt đầu thấy công việc của quỷ dữ rất thông minh. Quyền lực của bóng tối rất mạnh làm cho tôi phải tự hỏi làm sao mà mình lại không chú ý được?
Tôi học hỏi về sự thật của những sự thiện và sự ác, về siêu nhiên và tầm quan trọng để biết phân biệt sự thiện và sự ác. Khi tôi nghĩ về cảm nghiệm chơi cầu cơ của mình, tôi thấy mình đã tham gia vào hoạt động của bóng tối và ma quỷ mà không hay biết.
Trong tâm trí tôi lúc ấy tôi không tin là có ma quỷ hay thần lành. Tôi chỉ muốn giải trí mà thôi. Và điều mà tôi nhận thức là: Sau khi cầu cơ, tôi gặp nhiều sự dữ và đó là do ma quỷ tấn công tôi.
Trong tác phẩm Jesus-Shock, tác giả Dr. Peter Kreeft nói về cách chúng ta nghiện việc luôn chú ý đến cái tôi của mình. Chúng ta cần phải hướng tâm hồn để cầu nguyện.
“Chúng ta luôn nghiện cảm nghiệm về niềm vui và hạnh phúc và nếu chúng ta cảm nhận Chúa Giêsu một cách tích cực thì chúng ta sẽ ưa thích những cảm nghiệm giữa mình và Chúa Giêsu hơn là yêu mến một mình Chúa Giêsu. Có thể chúng ta sẽ tôn thờ cảm nghiệm của chính mình.”
Hãy cẩn thận về nguy cơ tôn vinh những cảm nghiệm tốt của mình với Chúa thay vì tôn vinh chính Chúa. Cần cẩn thận hơn nữa khi chúng ta có thể liên lạc với kẻ dữ bằng cách đi tìm những sinh hoạt huyền bí không phải của Chúa.
Tôi nghĩ các sinh hoạt huyền bí gia tăng trong những thập niên gần đây vì người ta chán nản và hăng say đi tìm những gì mới lạ và giật gân.
Chúa Thánh Thần nói trong sự thinh lặng và Thiên Chúa không làm cho mọi sự giật gân như những trò ảo thuật. Người ta có thể tìm những cảm giác mê hoặc với những trò ảo thuật huyền bí hơn là vác thánh gá đi theo Chúa Giêsu Kitô.
Như những lời chúng ta nói khi chịu phép rửa tội, ma quỷ có những vinh quang giả tạo, còn một đời sống đi theo Chúa thì không có vinh quang giả tạo.
Gần đây, tôi cảm thấy thất vọng vì không tìm thấy cảm giác vui vẻ khi cầu nguyện giống như trước đó. Tuy nhiên khi tôi nhớ lại cảm nghiệm chơi cầu cơ thì tôi như được nhắc nhờ và được cảnh cáo.
Chớ bao giờ đi tìm cảm giác lạ lùng và giật gân bằng cách cầu cơ vì cuộc đời bạn sẽ bị toàn là thử thách và tai họa. Cuộc kiếm tìm hạnh phúc trong thuật huyền bí luôn dẫn đến con đường nguy hiểm và đau khổ!
Kim Hà 8/10/2012
|