CN 1669: CÁC THÁNH CỨU NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI (8)
Nguồn: Saints Who Raised The Dead *Kim Hà, www.memaria.org
1. Thánh James cứu bạn bằng nước mắt mình:
Thánh James thành Tarentaise đã làm một việc lành theo đức bác ái của người Công giáo và đã cứu sống người bạn thân:
Thánh James một lần nọ đi truyền giáo xa, và khi trở về thì ngài biết rằng một người bạn thân vừa chết. Ngài vội vàng đến ngôi mộ của người bạn và khóc lóc thảm thiết. Thế rồi Chúa cho người bạn sống lại. Câu chuyện này do Đức Giáo Hoàng Callixtus II ghi chép lại lúc ngài chưa trở thành Đức Giáo Hoàng.
2. Thánh Cyril (1191-1235) cứu ít nhất là hai người:
Thánh Cyril là Bề Trên Giám Tỉnh của Dòng Carmelo. Trong một ngày kia, thánh Cyril cho người mù một đồng xu. Người mù biết thánh Cyril là một người thánh thiện nên ông ta dùng đồng xu ấy dụi mắt và đôi mắt ông được mở sáng ra. Ông vui mừng đến một tu viện để xin vào tu nhưng người trong tu viện từ chối vì vị Bề Trên đi vắng. Vì bị từ chối nên người mù kia đau lòng nên chỉ mấy ngày sau thì chết. Sau đó, người ta đem xác anh ta đến trước mặt thánh Cyril và ngài cầu nguyện cho anh và anh ta được sống lại.
Sau khi thánh Cyril chết thì có một khách hành hương đi từ vùng Cyprus đến Do Thái thì chết thình lình trên tàu. Viên Thuyền Trưởng xin các tu sĩ Dòng Carmelo chôn xác người chết. Vì gấp gáp quá nên các tu sĩ đặt đỡ xác người chết trên ngôi mộ của vị Bề Trên đã chết là thánh Cyril để họ chuẩn bị tìm một ngôi mộ cho người chết. Nhưng lạ lùng thay, xác người chết được sống lại. Anh ta la lớn lên:
“Thánh Cyril đã cứu sống tôi và ban cho tôi một cuộc sống tốt.”
Sau đó, anh ta xin gia nhập vào dòng Carmelo và sống thêm được 12 năm nữa. Đó là phần thưởng Chúa ban cho anh khi anh chịu khó đi hành hương tới đất Thánh.
Kim Hà 28/9/2012
|