CN 1668: THIÊN THẦN ĐẾN THĂM LINH MỤC TRONG THÁNH LỄ
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Một linh mục ngoan đạo tại tiểu bang Maryland kể rằng vào ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe thì có một thiên thần hiện ra trong Thánh lễ trước mặt linh mục và khoảng 200 giáo dân.
Vị linh mục là cha Richard Scott, 41, lúc ấy phục vụ tại nhà thờ St. John the Evangelist Church ở vùng Clinton, Maryland, thuộc Tổng Giáo Phận Washington. Ngài kể cho tờ báo Spirit Daily rằng ngài bắt đầu xin Đức Mẹ Guadalupe xác nhận một ơn mà ngài đang cầu xin Mẹ.
LM Scott, người nước Peru nói rằng ngài có lòng tôn kính đặc biệt đối với các thiên thần và ngài đọc kinh cầu các thiên thần hàng ngày. Mỗi khi dâng Thánh lễ chữa lành thì ngài cầu nguyện cách đặc biệt với TLTT Raphael.
Hôm ấy, khoảng chừng 6:45 giờ sáng, ngài đang cầu nguyện với Đức Mẹ Maria như sau:
"Lạy Mẹ con biết Mẹ là Đức Mẹ Guadalupe. Mẹ biết rằng con yêu mến Mẹ nhiều. Mẹ là Nữ Vương Các Thiên Thần. Con biết rằng con không xứng đáng nhưng vì công nghiệp của Con của Mẹ là Chúa Giêsu và Lòng Thương Xót Chúa, con khiêm nhường xin Mẹ gửi TLTT Raphael đến ban cho con một dấu hiệu để con biết rằng điều con được nghe trong trái tim là từ Chúa Giêsu mà đến.”
Đêm hôm ấy, cha Scott cử hành Thánh lễ để vinh danh Đức Mẹ Guadalupe vào lúc 7:30 giờ tối. Cha Scott làm việc mà quên đi những gì ngài đã xin cùng Đức Mẹ nhưng Chúa thì không quên.
"Lúc ấy tôi đang cầu nguyện cho các tín hữu, tôi nhắm mắt và khi mở mắt ra tôi nhìn thấy mọi người mà tôi đang cầu nguyện cho. Tôi cầu nguyện cho ý chỉ đặc biệt của mình, cầu cho một người bị bịnh ung thư, cầu cho các vị Giám Mục để các ngài được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần và luôn trung thành với Đức Giáo Hoàng."
"Khi tôi đang cầu nguyện thì tôi thấy ở đàng sau của nhà thờ có một phụ nữ người Mễ là người phục vụ trong giáo xứ đang chuẩn bị giúp cho các trẻ em dâng của lễ. Các em có hoa hồng và hoa cẩm chướng để dâng lên Đức Mẹ. Và ngay bên cạnh người phụ nữ ấy thì tôi thấy một thanh niên trẻ tóc mầu nâu, đang cầm một bức họa lớn trong một khung ảnh. Thanh niên này có khuôn mặt sáng láng và tỏa hòa quanh ở chung quanh anh. Anh có vẻ khác thường vì không giống người trần gian nhưng anh vẫn có hình dáng của một con người, ăn mặc lịch sự và đẹp đẽ.“
"Cả con người anh tỏa ánh sáng, anh có đôi mắt thẩm thấu tình yêu và tình yêu dạt dào; anh có một nụ cười tươi đẹp và anh có vẻ thân tình giống như một người bạn thân của tôi và làm cho tôi ngạc nhiên.
"Anh bước đi mau lẹ nhưng đầy vẻ tôn kính, dường như có một sứ mạng Chúa ban để làm trọn nhiệm vụ. Anh có vẻ tự tin và không một điều gì có thể làm cho anh ngừng lại. Anh không lướt bay. Anh tiến lên phía bàn thánh với bức hình lớn phía bên phải của anh. Trong người anh tóa ánh sáng như là có chiếc đèn pin. Đôi mắt anh nhìn vào mắt tôi. Anh cúi đầu và quỳ bái để chào Nhà Tạm và chào tôi, một linh mục rồi anh đến gần nhà Tạm và đặt tấm hình xuống. Anh không ở xa tôi là bao. Anh tiến lên hai bước và trong khi đặt tấm hình thì anh nói với tôi:
'Xin Cha chúc lành cho bức hình này.'
Và khuôn mặt anh không thay đổi.
"Tôi cảm nhận được tình yêu và sự dịu dàng nhưng anh đến với một sứ mạng. Tôi không thể bước tới với anh, tôi không thể cử động. Có một sự gì khiến tôi không thể cử động được. Tôi cũng không thể nói được. Tất cả những gì mà tôi có thể làm được là quan sát và nhận lãnh.”
“Sau đó, anh quay trở lại, bái chào Chúa Giêsu Thánh Thể, rồi anh đi nhanh xuống hàng giữa, quay nhìn lại tôi một lần nữa, hay tay anh giơ cao lên trời, vừa cười vừa nói: 'Amen, alleluia!'
"Sau khi nói: 'Amen, alleluia,' người thanh niên bỏ tay xuống và tôi không biết bằng cách nào mà anh ta mở được cánh cửa gỗ, nhưng anh ta đi xuống các bậc thang, trước khi ra ngoài. Ở phía ngoài còn có một lớp cửa kiếng. Tôi thấy anh biến đi.”
“Bức hình anh để lại là một bức hình giống như bức họa “The Creation” (Sáng Tạo) của họa sĩ Michelangelo, đó là bức họa mà bàn tay Thiên Chúa đụng đến tay của ông Adam. Ở ngoài có một giáo dân đang dừng xe để đón người nhà, ông ta sau này nói rằng ông không thấy ai ra hay vào trong lúc đó. Còn những ai dự lễ thì bị sốc vì nhìn thấy người ấy hành động và bước đi một cách lạ lùng.”
Cha Scott tin rằng người khách lạ ấy chính là TLTT Raphael. Ngài nói rằng bức họa ấy ở trong một khung hình đắt tiền. Cha để bức họa trong nhà thờ 4 ngày để xem có ai đến nhận là của họ không nhưng không ai nhận.
Đây là một câu chuyện nói về thiên thần nhưng trong câu chuyện của cha Scott thì cha thấy vị thiên thần biến đi, còn đa số thì không thấy thiên thần biến đi.
Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael là một thiên thần luôn chữa lành và chúc bình an cho những ai mà ngài thăm viếng. Xin kính mời TLTT Raphael đến thăm viếng ngôi nhà và gia đình của chúng con để ban ơn chữa lành của Thiên Chúa đến cho chúng con trong ngày lễ Kính các Tổng Lãnh Thiên thần 29 tháng 9 này. Amen.
Kim Hà 28/9/2012
|