CN1667: LINH MỤC CHỮA LÀNH NÓI YOGA LUÔN LÀ LỜI MỜI GỌI CÁM DỖ
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Yoga là một môn thể thao theo huyền bí đông phương, vì thế mà Yoga là một môn thể thao đi ngược với đức tin của chúng ta. Vậy mà hiện nay vẫn có những giáo xứ và những cuộc tĩnh tâm chú trọng vào việc tập Yoga để chiêm niệm và thư giãn.
Có nhiều người cho rằng tập thể thao môn Yoga rất tốt cho việc thư giãn tinh thần, nếu chúng ta không đọc những lời thần chú trong lúc tập. Bởi vì môn thể thao này có những lối duỗi tay chân nhẹ nhàng và lối thở ra hít vào chậm và sâu, rất tốt cho việc điều hòa máu huyết và hơi thở của con người.
Một vị linh mục chuyên môn trong việc giải thoát và chữa lành gia tộc, đó là linh mục Yozefu Ssemakula là người dân nước Uganda, châu Phi nay đang phục vụ ở thủ đô Washington, D.C. đã chỉ rõ rằng:
"Trong khi có nhiều người vẫn tập Yoga như một cách tập thể thao hay là một phương cách làm giảm bớt những áp lực trong cuộc sống thì môn Yoga có gốc rễ tâm linh đông phương thiêng liêng sâu xa mà chúng ta không thể tránh được khi tập thể thao, đó là: kỷ luật, cách co giãn, quay, lắc, cách thở và ngay cả những động tác thực hành thần bí nữa."
"Yoga là một môn học “trọn một gói” giống như tôi là "Trọn một gói". Chúng ta không thể nào tách rời môn thể thao ra khỏi gốc rễ thiêng liêng của tâm trí. Bạn không thể sáng tạo yoga, và bạn cũng không thể tách rời ra hay gộp chúng lại với nhau theo như ý bạn muốn. Bạn không thể tách ly những lời thần chú Santeria ra khỏi ý nghĩa của nó và những gì nó truyền đạt. Chẳng hạn như bạn có thể nói những lời thần chú mà không thực hành những gì huyền bí gắn liền với lời thần chú ấy không? Nếu bạn không thể làm như vậy với Santeria, thì làm sao bạn làm được với Yoga?”
“Yoga là một tôn giáo, không phải là một môn thể thao như nhiều người nghĩ một cách đơn giản.”
Vị linh mục còn cảnh cáo rằng nếu một huấn luyện viên thực hành những nguyên tắc về Kỷ Nguyên Mới (New Age) chúng ta cần tránh xa người huấn luyện viên ấy và không thực hành những môn thể thao của người ấy, bởi vì năng lực của tôn giáo sẽ ấy chuyền sang bạn.
Vị linh mục nói tiếp:
"Bạn nghĩ gì về một người Hồi giáo nếu hàng ngày anh ta đến nằm phủ phục trước Nhà Tạm của Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong nhà thờ của bạn? Liệu anh ta có thể nói to rằng anh ta không phải là người KiTô hữu, và anh không biết “cái gì’ ở trong cái hộp (Nhà Tạm) ấy không?”
“Bạn có thể tưởng tượng rằng các con của người Do Thái nói với Thiên Chúa rằng:
'Thưa Chúa, không, chúng con cúi đầu và nằm phủ phục trước những tượng của thần Baal chỉ để kéo giãn tay chân, làm thẳng cái lưng, xoa dịu những căng thẳng ở chân tay của con. Chúng con không cần biết những tượng ở trước mặt chúng con.’ Liệu Thiên Chúa có chấp nhận những điều ấy không?”
"Cũng có thể là họ không để ý đến những tượng thần ở trước mặt họ, nhưng làm sao mà người ta có thể phân biệt giữa những động tác tay chân của một người tôn kính tượng thần và của những người không tôn kính tượng thần? Nếu như tất cả đều làm những động tác tay chân giống y như nhau?”
Điều đơn giản là trận chiến thiêng liêng mà các thánh phải trải qua sẽ kể cho bạn biết khi nào thì kẻ thù muốn tấn công bạn. Bắt đầu thì hắn uốn nắn mọi sự trong tâm trí ta để được ta cho phép, ngay cả lúc chúng ta cho phép mà không hề ý thức; sau đó, hắn sẽ làm bất cứ điều gì mà hắn muốn làm trong cuộc sống của ta.”
Kim Hà 27/9/2012
|