CN1665: MẸ MEDJUGORJE NÓI:”ĐỌC KINH CHUNG THÌ GIA ĐÌNH THÁNH THIỆN”
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Thị Nhân Marija Pavlovic-Lunetti của Medjugorje cho biết:
“Lời cầu nguyện chuỗi Mân Côi luôn ở trong các thông điệp của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje kể từ khi các cuộc hiện ra của Mẹ bắt đầu.”
Tháng 10 là tháng Mân Côi, linh mục Livio Fanzaga thuộc đài Radio Maria nói:
“Tháng 10 là tháng quan trọng trong những thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Tháng 10 là tháng Mân Côi, Đức Mẹ Maria thường xin mọi người đọc chuỗi Mân Côi hàng ngày và suy gẫm tất cả các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng.”
“Vâng, Mẹ xin mọi người lần chuỗi Mân Côi hàng ngày vì đó là lời cầu nguyện mà Mẹ thích nhất. Chẳng những đọc kinh Mân Côi mà thôi nhưng cuộc sống chúng ta cần trở thành lời cầu nguyện. Qua đó, chúng ta mở rộng trái tim cho Mẹ, và qua trái tim chúng ta thì Mẹ có thể cầu bầu cho chúng ta trước Tòa Chúa, vì đó là lúc trái tim chúng ta rộng mở.”
“Có nhiều người cho rằng khi đọc chuỗi Mân Côi thì chúng ta lập lại lời kinh nhưng Đức Mẹ Maria nói rằng nếu chúng ta yêu mến một người nào đó thì chúng ta có thể nói cả ngàn lần câu nói: “Con yêu Mẹ.” Qua chuỗi Mân Côi, chúng ta dâng lời kinh cầu lên Mẹ trong cách thức nhỏ bé của mình.”
“Đức Mẹ Maria đặc biệt xin các gia đình cầu nguyện chung trong gia đình bằng chuỗi Mân Côi. Mẹ nói rằng khi một gia đình cầu nguyện chung thì gia đình ấy trở nên thánh thiện. Còn nếu gia đình không cầu nguyện chung thì gia đình ấy ở xa Chúa. Mẹ xin chúng ta hãy biến lời cầu nguyện thành trung tâm điểm của đời sống gia đình hàng ngày. Một gia đình có Chúa thì tiến lên, nếu gia đình không có Chúa thì không có tương lai.”
“Cô có 4 con trai, vậy có khó khăn gì trong việc đọc kinh chung trong gia đình cô không?”
“Khi các con của con còn nhỏ thì đơn giản hơn. Con phải cảm tạ Chúa vì cho đến ngày nay, các con của con đều hân hoan cầu nguyện chung. Con hy vọng rằng gia đình con luôn trưởng thành trong việc thờ phượng Chúa. Con hy vọng rằng các con của con học được gương sáng trong cuộc sống của con.”
Kim Hà 27/9/2012
|