MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1657: Đền Thánh Padre Pio Ở New Jersey Nổi Tiếng Là Có Nhiều Phép Lạ
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 9-2012

CN 1657: ĐỀN THÁNH PADRE PIO Ở NEW JERSEY NỔI TIẾNG LÀ CÓ NHIỀU PHÉP LẠ

Nguồn: pressofatlanticcity.com/communities/hamilton/
*KIm Hà, www.memaria.org

Bà Bonnie McCann, từ vùng Galloway, kể cảm nghiệm của một bịnh nhân ung thư 47 tuổi được chữa lành sau khi đã đụng vào xương thánh của Padre Pio Relic trước buổi đọc kinh vào ngày thứ Tư 10/9 vừa qua tại Đền Thánh Padre Pio ở vùng Landisville, New Jersey.

Hàng trăm người đã quy tụ lại tại Đền Thánh St. Padre Pio để đọc kinh như lệ thường vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Một tu sĩ có râu dài, mặc áo Dòng mầu nâu nói về đức tin trong khi đó có một hàng dài nhiều người sắp hàng để được đụng chạm đến chếc găng tay có dấu máu thánh Padre Pio.

Bà Marie D’Andrea, người sáng lập Đền Thánh thường đến các bịnh viện để đưa chiếc găng tay của St. Padre Pio cho cac bịnh nhân đụng đến. Bà đã tuyên xưng rằng có nhiều phép lạ xẩy ra. Bà nhận được chiếc găng tay của Padre Pio từ một vị linh mục khi bà đi hành hương sang nước Ý.  Vị linh mục nói:

‘Chiếc găng này có giá trị thiêng liêng. Bà cần phải tôn kính và giữ gìn cẩn thận.'

Bà nói tiếp:

"Vì thế tôi muốn chia sẻ phép lạ với những bịnh nhân. Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có một chiếc găng tay khác như vậy. Và chúng tôi thấy có nhiều ơn chữa lành xẩy ra từ ơn thiêng của chiếc găng tay này.”

Bà Marie cũng đặt một cuốn sách có đầy hình ảnh và các lá thư cảm nghiệm của những người nhận được phép lạ chữa lành. Bà gọi đó là cuốn sách chữa lành.

Bà Bonnie McCann, từ vùng Galloway Township, nói với đám đông về cảm nghiệm mới nhất của bà đối với xương thánh tức là chiếc găng tay có máu của St. Padre Pio khi ngài nhận được 5 vết thương thánh trong suốt 50 năm trường.

Bạn của bà là một ông 47 tuổi bị ung thư bướu óc. Dù bướu được cắt bỏ nhưng ông bị nhiễm trùng. Bà Bonnie xin phép bà Marie để đưa chiếc găng tay đến cho bịnh nhân đụng đến.

Bà kể tiếp:

"Bà Marie rất tốt lành và chân thành. Bà ấy hỏi: ‘Ông ta ở đâu? Chúng ta hãy đến nhà ông ấy.’"

Bịnh nhân ở Philadelphia nên hai người phụ nữ đưa xương thánh đến với ông ta. Bà Bonnie nói rằng:

“Tôi cảm thấy vinh dự và đầy ơn phúc vì bà Marie biết mặt tôi.”

Khi người bạn của bà được đụng đến xương thánh lúc ông ta còn ở trong phòng cấp cứu thì ông ta cảm thấy sung sướng vì được chữa lành.

Đền thánh được xây dựng sau năm 2000. Bà Marie hy vọng có thể gây qũy được khoảng $1 triệu đô la để xây một nhà nguyện trên miếng đất gốm 10 mẫu.

Theo tài liệu thì thánh Padre  Pio sống tại thành phố San Giovanni Rotondo ở miền Nam nước Ý. Ngài làm nhiều phép lạ chữa lành, nói tiên tri và xuất hiện ở hai nơi trong cùng một lúc. Ngài mất năm 1968 và được phong thánh năm 2002.

Bà Pearl Giordano ở vùng Vineland, thường xuyên đến cầu nguyện vào mỗi ngày thứ Tư trong tuần. Bà chia sẻ:

“Tôi đã từng cầu nguyện ở đền thánh này trong suốt  11 năm qua. Tôi có một chương trình radio vào ngày thứ Bẩy về các phép lạ của Thánh Padre Pio. Tôi cũng thường cầu nguyện ở đây vào mỗi ngày thứ  Bẩy và thứ Tư. Tôi cảm thấy vui mừng khi chia sẻ với mọi người về Thiên Chúa. Nhiều người được ơn lạ khi họ đến đây cầu nguyện.”

ĐỊA ĐIỂM: St. Padre Pio Shrine 9 Rt 40 and Central Ave, Landisville, NJ.

Website: www.padrepioshrine.org/hours.htm.
Muốn được kính viếng và đụng đến xương thánh Padre Pio (Padre Pio’s Glove & Blood Relic) thì xin đến:

• Mỗi Tối Thứ Tư hàng tuần lúc 7giờ tối để cầu nguyện chuỗi Mân Côi và đụng chạm xương thánh.
• Mỗi cuối tuần từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều.
• Nếu gặp lúc trời mưa hay sương tuyết thì cầu nguyện tại St. Michaels Church (Queen of Angels Parish), số       504 West Ave, Minotola, NJ 08341

Xin quý vị đến thăm và nhớ cầu nguyện cho gia đình chúng tôi với. Cám ơn quý vị!

Kim Hà
24/9/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1663: Một Cô Gái Gù, Mù Và Tàn Tật Mà Làm Cho Người Chết Sống Lại (6) (9/26/2012)
Bạn & Thù (9/25/2012)
Cn 1662: Lời Khuyên Của Kẻ Thờ Satan Trở Về (2) (9/25/2012)
Cn 1661: Lời Thú Tội Của Kẻ Đã Từng Thờ Satan (9/25/2012)
Cn1660: Đức Mẹ Maria Hứa Ban Ơn Cho Những Ai Cầu Nguyện Cho Người Khác Biết Chúa (9/25/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1659: Lên Thăm Thiên Đàng Và Trở Về (9/24/2012)
Cn 1658: Phép Lạ Lớn Nhất Ở Medjugorje Là Thay Đổi Trái Tim (9/24/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1656: Thánh Winifride Người Nước Anh Được Sống Lại (5) (9/23/2012)
Cn 1655: Chết Và Sống Lại Để Đền Tội Thay Cho Các Linh Hồn (4) (9/23/2012)
Cn 1654: Thánh Drithelm Chết Đi Sống Lại Và Sám Hối (3) (9/22/2012)
Cn 1653: Thánh Teresa Avila Cứu Cháu Trai Sống Lại (2) (9/22/2012)
Cn 1652: Thánh Catarina Sienna Làm Cho Mẹ Bà Chết Sống Lại (1) (9/22/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768