CN 1656: THÁNH WINIFRIDE NGƯỜI NƯỚC ANH ĐƯỢC SỐNG LẠI (5)
Nguồn: Saints Who Raised the Dead *Kim Hà, www.memaria.org
Một thiếu nữ ở vùng Wales thuộc nước Anh được cứu sống lại. Đó là một trường hợp ngoại lệ của cô Winifride. Cha của cô là ông Thevith, một danh gia vọng tộc chỉ đứng thứ hai sau vua của North Wales mà thôi. Từ khi được nghe bài giảng của một vị linh mục thánh thiện là St. Beuno thì cô Winifride mong ước giữ đức đồng trinh để tận hiến cho Chúa.
Một hôm cô đang ở trong nhà thì có hoàng tử Caradoc, con của vua Alan North of Wales đến thăm ba của cô. Hoàng tử này rất dâm đãng và muốn chiếm đoạt cô. Nhận thấy ý đồ đen tối của hoàng tử, cô Winifride liền giả vờ nói rằng cô cần thay quần áo chỉnh tề hơn, rồi cô vào phòng và lẻn trốn ở nhà thờ nơi mà cha mẹ cô đang dự Thánh lễ. Ở đó, mọi người đang lắng nghe bài giảng của St. Beuno.
Khi hoàng tử Caradoc khám phá ra rằng Winifride trốn thoát, chàng bèn giận dữ cầm gươm đi tìm cô. Khi tìm thấy cô trong nhà thờ, hoàng tử nói:
“Tôi đã từng yêu cô và mong được ôm ấp cô nhưng cô lại chạy trốn khi tôi đi tìm cô. Cô đã từ chối và lừa dối tôi. Bây giờ cô phải vâng lời tôi nếu không thì lưỡi gươm này sẽ giết chết cô vì tôi sẽ chém đầu cô.”
Nhận thấy mọi người trong nhà thờ không thể cứu cô nên Winifride nói với hoàng tử Caradoc rằng:
“Thưa hoàng tử, tôi đã hứa giữ đức đồng trinh và dâng mình cho Chúa là Vua Hằng Sống, là Quan Án của nhân loại. Tôi không thể yêu thương ai ngoài Thiên Chúa ra và tôi sẽ không lấy ai làm chồng. Nếu không thì tôi sẽ làm cho Thiên Chúa giận. Vậy hoàng tử hãy chém đầu tôi đi với tất cả sức mạnh của ngài vì không có sự gì dù kinh hoàng hay ngọt ngào có thể lôi kéo tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa!”
Vị hoàng tử nổi giận và lấy gươm chém đầu cô Winifride. Sự kiện này xẩy ra làm cho mọi người tức giận và lo sợ. Thánh Beuno dâng Thánh lễ cầu nguyện cho người chết. Sau đó cả cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện sốt sắng và lâu giờ để xin Chúa cho Winifride được sống lại.
Nơi cô Winifride bị chém đầu bỗng có một dòng suối vọt nước lên. Sau này người ta gọi là gìếng Winifride hay là Giếng Thánh (Holy Well) ở vùng Flintshire.
Sau khi được sống lại, cô Winifride phụng sự Chúa ở trong một tu viện do cha của cô xây dựng lên ở gần Giếng Thánh. Sau khi thánh Beuno chết, cô vào tu trong một tu viện ở vùng Gutherin thuộc quyền hướng dẫn của Bề Trên Tu Viện là Viện Phụ Elerius. Về sau bà lên làm Mẹ Bề Trên thay cho Mẹ Theonia.
Tu sĩ Winifride sống đơn sơ và khiêm nhường. Bà có sắc đẹp tuyệt vời và lối ăn nói dịu dàng và duyên dáng làm cho mọi người mến mộ. Họ kéo nhau đến gặp gỡ bà để được chiêm ngắm và nói chuyện với bà.
Bà Winifride có khả năng làm cho những ai đau khổ đến gặp bà thì đều cảm thấy phấn khởi và hy vọng. Bà hoán cải được nhiều kẻ tội lỗi; bà xin ơn chữa lành cho những bịnh nhân qua lời cầu nguyện sốt sắng của bà. Viện phụ Elerius nói rằng Thiên Chúa đã ban Winifride cho dân tộc nước Anh để được vinh quang.
Nhiều tác giả nói rằng chung quanh cổ của bà luôn có một vòng mầu đỏ và trắng vì đó là vết gươm chem. bà chết.
Ngày nay, Holy Well là nơi mà có nhiều khách hành hương đến viếng. Qua nhiều thế kỷ, nhiều phép lạ xẩy ra ở đó.
Có lần một người đàn ông để xác con gái nhỏ của ông ở qua đêm tại nhà thờ Thánh Winifried. Sáng hôm sau, vị linh mục tìm thấy đứa trẻ còn trong áo liệm đang bò trên nền nhà. Bé xin được ăn vì đói.
Một trường hợp khác là vào năm 1606, ông Roger Bodenham, hiệp sĩ của Bathe được chữa lành bịnh cùi. Ông trở nên người Công giáo và làm chứng cho phép lạ chữa lành bịnh truyền nhiễm của ông.
Đức Hồng Y Baronius rất phấn khởi vì biết rằng có nhiều sự chữa lành đã xẩy ra ở Holy Well.
Kim Hà 23/9/2012
|