CN 1642: NƯỚC PHÉP LÀ ƠN THIÊNG KHÔNG TỐN KÉM(7)
Thường thường sau khi đọc kinh chuỗi Mân Côi và kinh lòng Chúa thương xót hàng tuần thì nhóm cầu nguyện của chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau những tin tức, cảm nghiệm về ơn Chúa và ơn mà Đức Mẹ Maria ban cho. Sau đây là một số cảm nghiệm về nước phép:
1. Tôi dùng nước phép để rẩy cho gia đình được bình an
Mỗi khi có người lạ đến thăm nhà tôi thì khi họ về, tôi thường rẩy nước phép để xin Chúa thanh tẩy những tà khí hay tà thần mà người lạ ấy đem vào nhà chúng tôi.
2. Rẩy nước phép để Chúa thanh tẩy tà thần nơi con cháu
-Các con tôi không giữ đạo tốt nên khi nào tôi chợt thức dậy nửa đêm, tôi thường rắc nước phép nơi phòng các con và nơi giường của các con tôi. Có một hôm vì tôi rắc nước phép mạnh quá nên chai nước phép văng nút đậy ra làm cho cả một khối nước tạt vào người con trai tôi. Cháu đang ngủ nên giật mình hét lên. Khi nó hét thì tôi cũng giật mình theo.
3. Xin linh mục làm phép
Gặp lúc có linh mục đến dâng lễ ở nhà, tôi thường mua từng két nước 24 chai để xin Cha làm phép và cho các con cháu tôi uống nước ấy. Nhóm chúng tôi cũng mua muối, dầu ăn và nước để xin các linh mục làm phép.
4. Nước phép trừ tà ma
Cách đây 16 năm, một cháu bé ba tháng của tôi chợt khóc dữ dội vào lúc nửa đêm, cha mẹ cháu không làm sao dỗ cho cháu nín được. Lúc ấy, tôi rẩy nước phép và cầu nguyện vắn tắt cho cháu. Ngay sau đó, cháu nín khóc ngay và ngủ. Cha mẹ cháu hỏi tôi:
“Mẹ có magic gì hay vậy?”
Tôi đáp:
“Mẹ chẳng có magic gì mà đó là do phép Á Bí Tích của Chúa là nước phép đó. Nước phép có tác dụng trừ khử tà khí, tà thần và ma quỷ.”
5. Nước Phép dỗ yên trẻ thơ
Một lần gần đây, tôi có đứa cháu nội ngủ ở phòng bên cạnh. Nửa đêm cháu cũng khóc mà không dỗ được, tôi lại dùng nước phép rẩy cho cháu. Sau đó, cháu im ngay, và ngủ thiếp đi.
6. Rắc ba giọt nước phép thường xuyên cầu nguyện cho ba ý chỉ
Đó là rắc nước phép thường xuyên để cầu nguyện:
-Cho gia đình và bản thân mình, -Cho những ai đang hấp hối mà chưa được ơn hoán cải. -Và cho các linh hồn ở luyện ngục.
Sau đó tôi làm dấu thánh giá. Tôi bắt đầu làm việc này mỗi ngày nhiều lần:
-Lên xe đi: Tôi đem theo chai nước phép trong bóp và rẩy nước phép trên xe hơi.
-Vào nhà thờ: Tôi rẩy ba giọt khi nhúng tay vào bồn nước phép.
-Ở phòng ăn, tôi đặt một chai nước phép ở phòng ăn để khi ra nấu cơm và ăn cơm thì cũng nhớ rẩy nước phép và cầu cho ba ý chỉ ấy.
-Ở phòng làm việc, tôi để một chai nước phép và khi nhớ ra thì rắc ba giọt cầu nguyện.
-Ở phòng ngủ tôi cũng để một chai nước phép để rẩy ba giọt nước phép trước khi đi ngủ và trước khi rời phòng.
Càng được học hỏi về đạo Chúa thì tôi càng xác tín rằng:
“Thật là hạnh phúc khi được sống và chết trong lòng Hội Thánh Công giáo: “Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền."
Kim Hà 15/9/2012
|