Sr. Đỗ Thị Minh
Cộng Đoàn MTG Phúc Địa
Xóm 6, Xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân
Tỉnh Thanh Hóa.
Đơn Xin Giúp đỡ Bà con bị Bão lụt
Kính thưa Chị Kim Hà và quý ân nhân www.memaria.org
Tôi là Nữ Tu Đỗ Thi Minh, phụ trách Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Phúc Địa.
Trước hết tôi xin gửi tới Chị Thu Hà và Bà con tren mạng của Me những lời chúc tốt đẹp nhất : Xin Thiên Chúa ban cho Chị và quý vị luôn mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Phúc Địa thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Cộng đoàn này nằm trên địa bàn giáo xứ Phúc Địa, Xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa. Giáo Xứ Phúc Địa có 15 giáo họ trong đó 5 giáo họ ở cách nhà thờ xứ 4 cây số. Xã Quảng Phú là vùng miền núi. Cuộc sống của người dân nơi đây rất vả vả. Nhiều gia đình phải đi chặt lá mía bán để mua gạo. Bà con chẳng có thu nhập nào ngoài việc làm ruộng trong khi đó thời tiết ở Miền Bắc rất xấu. Mỗi năm thường có những cơn bão đi qua gây thiệt hại rất nặng về mùa màng. Cụ thể những ngày vừa qua, mưa nhiều đã làm xụt lở đê đường, đặc biệt tối hôm qua có quãng đê vỡ dài cả 10m, nước chảy xiết đã dẫn tới biết bao nhiêu là gia đình gặp khó khăn : nhà cửa bị đổ tung, ngập lụt lên tới nóc, trâu bò lợn gà bị trôi sạch, ngay cả giường chiếu chăn màn đều bị cuốn trôi cả. Hàng trăm hecta lúa đang chín rộ cũng bị ngập thối hêt, nhiều diện tích mía cũng không thoát được “hiểm nghèo”, những cây mía đang mơn mởn vươn cao thì đều bị ngập lụt ngọn không hòng có sản phẩm nộp cho Công ty Đường Lam sơn được vì sau cơn bão lụt chúng sẽ bị thối ngọn hầu hết…. Đường xá vỡ tung tóe, rất xấu gây khó khăn cho việc đi lại.
Nhìn thấy cảnh Bà con Giáo dân đang chạy lúa lụt và thương tiếc vì đàn súc vật của họ từ từ ra đi mà chúng tôi những người sống chung với họ không thể cầm lòng được (mặc dầu Cộng đoàn chúng tôi cũng không bị loại trừ trước những khó khăn chung của bà con vì chúng tôi cũng ở sát bờ đê như họ). Chúng tôi vẫn biết năm nay kinh tế hoàn cầu bị khủng khoảng, bà con cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng vào sự hảo tâm chia sẻ của Bà con để phần nào làm vơi đi nỗi khó khăn của Bà con Giáo Xứ Phúc Địa – địa bàn mà chúng tôi đang hiện diện để phục vụ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của quý vị sớm. Tháng 9 đã dần trôi qua để nhường chỗ cho tháng của Mẹ đang tới. Tôi xin kính chúc quý vị một tháng Mân Côi kính Mẹ luôn Khang An, Hạnh Phúc và được Mẹ luôn nâng đỡ phù trì, đồng thời gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
Phúc Địa ngày 6 tháng 9 năm 2012
Người làm đơn
Nt. Đỗ Thị Minh Phụ Trách Cộng Đoàn Phúc Địa Tél: 011 84 945 872 782. Email:mcthuyminh68@yahoo.com Cộng Đoàn MTG Phúc Địa Xóm 6, Xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa, VN
|