CN 1634: ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA THÁNH PIO VÀ THÁNH GEMMA (2)
Nguồn: "NellaComunionedeiSanti -Santa Gemma Galgani San Pio Da Pietrelcina"
Tác giả: Luca Lucchini
*Kim Hà, www.memaria.org
Thánh Padre Pio đã đi vào con đường thánh thiện giống y như thánh Gemma. Cả hai vị đều là những linh hồn nạn nhân. Thánh Pio nhận được các ơn thánh giống như thánh Gemma: những vết thương thánh, ngất trí, thị kiến Thiên Đàng, trận chiến với ma quỷ…
Vì thế chúng ta có thể hiểu được lòng mến mộ và tôn kính mà thánh Pio dành cho thánh Gemma. Ngài xem thánh Gemma như là một người bạn thiêng liêng vì người bạn ấy đã hiểu thấu những gì mà thánh Pio trải qua.
Tác giả Luca Lucchini đã mô tả tình bạn hữu chân thành của Padre Pio dành cho người bạn là Tu sĩ Modestino Fucci vùng Pietralcina. Tu sĩ Modestino là một tu sĩ khiêm nhường phụ trách việc giữ cửa cho tu viện ở San Giovanni Rotondo. Tu sĩ này đã sống nhiều năm gần kề bên Padre Pio và sau đó, ngài tiếp tục sứ mệnh của Padre Pio.
“Chính Tu sĩ Modestino đã xác nhận rằng Padre Pio tôn kính thánh Gemma Galgani, khi tôi đến thăm mộ của bà ở vùng Lucca lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 10 năm 1999. Sở dĩ tôi đến được nơi ấy là do lời mời gọi của người bạn tôi là BrunellaCarrari di Pescia. Khi tôi nói chuyện với tu sĩ Modestino thì tôi cảm thấy xúc động vì sự thánh thiện của thánh Gemma, một trinh nữ xuất thân từ Lucca.
Tu sĩ Modesto có dáng vẻ giống như Padre Pio đã nói với tôi rằng:
“Buổi gặp gỡ này là do ơn lành của Padre Pio vì ngài muốn làm cho ông biết thêm về thánh Gemma, một vị thánh mà ngài mến mộ nhất.”(p.XXIII)
Tu sĩ Modestino là một người bạn thân của thánh Pio. Ngài là thư ký và người giữ cửa và luôn hiện diện bên cạnh Padre Pio tại vùng San Giovanni Rotundo, và cũng là một trong những người con thiêng liêng của Padre Pio.
Khi sắp chết, Padre Pio tặng cho ngài một cây thánh giá và ngài giữ kỹ cho đến khi ngài qua đời vào tháng 8 năm 2011 lúc được 94 tuổi. Qua bao nhiêu năm trường ngài luôn chào mừng các khách hành hương đến thăm vùng St. Giovanni Rotundo.
1. So sánh giữa hai vị thánh: thánh Pio và thánh Gemma:
"Thánh Gemma phải rời nhà Giannini House vào ngày 24/1/1903 vì chứng bịnh ho lao. Bà chết sau ba tháng đau khổ vào ngày 11/4/1903. Hai ngày trước đó, vào ngày 22/1/1903, chàng thanh niên Francesco Forgione (Padre Pio) nhận áo Dòng Capuchin và bắt đầu tu tập ở vùng Morcone, ngài được đổi tên là tu sĩ Pio da Pietralcina. Như thế, việc khởi đầu của cuộc sống tu trì của Padre Pio trùng với những ngày cuối đời của thánh Gemma.
Thánh Gemma chết đau khổ trong thể xác và cô đơn trong tinh thần. Bà nói với Eufemia Giannini khi sắp chết rằng:
“Tôi không xin điều gì nữa. Tôi đã hy sinh mọi sự cho mọi người.”
Cảm tưởng bị bỏ rơi là điều mà thánh Padre Pio cũng cảm thấy giống như thánh Gemma và việc này có một giá trị cứu rỗi. Padre Pio viết cho vị giám đốc là LM Agostino vào ngày 10/10/1915, xác nhận những thị kiến mà ngài nhận được khi vừa bước vào tu viện.”
Sự liên hệ thiêng liêng giữa thánh Pio và thánh Gemma:
Padre Pio có nhiều điểm giống như thánh Gemma, chúng ta có thể nhìn thấy qua những bài viết, lá thư hay các cuộc ngất trí của ngài, bắt đầu từ năm 1910 đến 1913. Trong những năm này, Padre Pio đã được gửi về nhà ở vùng Pietralcina vì bịnh tật. Vào tháng 10 năm 1911, Padre Pio được gửi tới một tu viện ở vùng Venafro và ngài ở tại đó trong một tháng rưỡi.
Ngài có nhiều cuộc ngất trí trong thời kỳ này. Sau đây là cuộc ngất trí do LM Padre Agostino ghi lại cho thấy giống cuộc ngất trí của thánh Gemma. Ngày 28/11/1911, Padre Pio vào cơn ngất trí. Ngài nói:
“Chúa Giêsu ơi, Chúa muốn đi à? Xin Chúa hãy ở lại thêm nữa. Con cảm thấy thật là ngọt ngào khi ở với Chúa!... Ôi thật là tốt lành. Con yêu mến Chúa nhiều lắm. Con muốn là của Chúa mãi mãi. Chúa có thấy con trái tim con nóng bỏng vì yêu mến Chúa không?...Chúng ta ở một mình. Chỉ có con và Chúa thôi. Chúa và con.”
Cuộc ngất trí của thánh Gemma (ngất trí lần #49): Bà nói:
“Thật là hạnh phúc khi ở với Chúa Giêsu.”
Những lời của thánh Gemma khi rời nhà Giannini House vào ngày 24 tháng 1 năm 1903: “Ở một mình với Chúa Giêsu mà thôi.” Những năm mà Padre Pio sống ở Pietralcina là những năm đau khổ. Ngài chịu sự đau khổ vì ngài mong ước trở nên một tu sĩ trong tu viện nhưng vì ngài bị bịnh nhiều nên ngài phải sống ở nhà, thật giống như thánh Gemma mong mỏi được sống trong tu viện nhưng bị từ chối.
Một điểm trùng hợp nữa là khi Padre Pio được ơn thần bí giống như thánh Gemma vào năm 1912, lúc ấy ngài được 25 tuổi nhưng thánh Gemma chết lúc ở lứa tuổi 25.
Lại thêm một điểm tương đồng khác là trong thời kỳ ấy, Padre Pio chịu đau khổ vì thái độ không hoàn hảo của em ngài là bà Pellegrina. Còn thánh Gemma có một người em gái là bà Angelina, “vốn là một con cừu đen trong gia đình bà.”
Cả hai vị thánh Padre Pio và Gemma chịu đau khổ vì tai tiếng của người em gái. Cuối cùng, giống như thánh Gemma, Padre Pio cảm nghiệm được các thị kiến lạ thường và các cơn ngất trí trong thời gian ấy.
Kim Hà
6/9/2012
|