CN 1633: SỰ HIỆP THÔNG GIỮA THÁNH GEMMA GALGANI VÀ THÁNH PADRE PIO (1)
Nguồn: www.companysj.com/sjusa/
*Kim Hà, www.memaria.org
Thánh Gemma:
Thánh Gemma Galgani và thánh Padre Pio sống cùng thời đại với nhau. Cả hai đều là người Ý. Thánh Gemma sinh năm 1878, lớn hơn thánh Pio 9 tuổi. Thánh Pio sinh năm 1887. Cả hai người đều có đời sống tâm linh tốt lành và đều là những nhà thần bí lạ thường.Thánh Gemma bắt đầu có cảm nghiệm thần bí là được nghe những lời nói của Thiên Đàng rồi sau đó được thị kiến Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và thiên thần bản mệnh kể từ năm 1899. Bà nhận được những ơn lành về phần xác và những đau khổ gồm có chảy mồ hôi máu, chịu đội mạo gai, có 5 vết thưong thánh. Sứ mệnh của bà là chịu đau khổ để hiệp thông với Chúa Giêsu cho sự hoán cải của những người tội lỗi.
Thánh Padre Pio:
Bắt đầu từ lúc 5 tuổi, bé Francesco Forgione (Cha Pio) có một ước muốn mạnh mẽ là muốn trở nên một tu sĩ Dòng Phanxico. Ngài bắt đầu có những thị kiến và ơn lành sau khi xin vào Dòng Phanxico lúc 15 tuổi. Giống như thánh Gemma, ngài được kêu gọi để chịu đau khổ và hiệp thông với Chúa Giêsu để cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Ngài cũng được thị kiến Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và thiên thần bản mệnh của mình.
Giống như thánh Gemma, ngài chịu nhiều thử thách và phải chiến đấu với Satan trong nhiều trường hợp. Ngài phải chịu đựng những sự đau đớn của 5 dấu thánh. Lúc đầu ngài chịu 8 năm với những vết thương vô hình; sau đó, các vết thương trở nên hữu hình và ở trên thân xác ngài cho đến khi ngài qua đời.
Cả hai thánh Gemma và thánh Pio đều cảm thấy lửa nóng bỏng trong lồng ngực mình xuất phát từ nơi trái tim của các ngài. Đó là lửa tình yêu của Thiên Chúa, lửa ấy có thể đốt cháy các ngài và có thể bốc cháy bùng lên.
Do đó, thánh Pio cũng có những cảm nghiệm thần bí y như thánh Gemma trước khi bà qua đời. Thánh Gemma chết ngày 11/4/1903. Cả hai vị thánh giống nhau ở chỗ là cả hai đều cảm nghiệm những hiện tượng siêu nhiên. Thánh Pio cảm thấy dường như thánh Gemma có thể giúp đỡ ngài với những ơn lành thiêng liêng và thần bí cùng những nỗi thống khổ; vì thế thánh Pio đã chọn thánh Gemma như một trạng sư và một gương mẫu cho ngài. Ngài cảm thấy những lời viết của thánh Gemma rất đồng cảm. Sau đó, ngài thường trích dẫn những lời nói của thánh Gemma mà thánh nữ đã viết trong các lá thư, nhật ký và bài viết.
Thánh Padre Pio đã viết cho cha linh hướng của ngài là Padre Benedict vào ngày 2 tháng 5 năm 1912 rằng:
"...Hơn nữa, con xin cha một ơn là con muốn đọc tác phẩm "Những Lá Thư và các cuộc ngất trí của người tôi tớ Chúa là Gemma Galgani",và cuốn “Một Giờ Thánh” của cùng một tác giá. Con chắc chắn rằng cha sẽ bằng lòng và cho con được thỏa nguyện. Xin Cha chúc lành cho con. Padre Pio."
Sau đó, thánh Padre Pio đề nghị rằng các con gái thiêng liêng của ngài hãy đọc những tài liệu về thánh Gemma:
"Cha đang đọc những lá thư và những cuộc ngất trí của Gemma Galgani. Trong đó, thánh Gemma đã nói rằng bà chịu đau khổ trước Chúa Giêsu chịu đóng đinn, trong bí tích tình yêu của Chúa Giêsu.”
Những lời của thánh Gemma đã gây nguồn cảm hứng cho Padre Pio để ngài cũng có tình yêu lớn lao và lòng sùng kính Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.
Thánh Pio đề nghị các con trai thiêng liêng của ngài hãy tôn vinh thánh Gemma mà ngài cho rằng đó là một vị thánh “lớn lao”. Khi ngài nói về thánh Gemma thì ngài thường hay chảy nước mắt. Ngài cũng mời gọi các bạn hữu hãy học hỏi ở thánh Gemma. Thỉnh thoảng,thánh Padre Pio gửi các khách hành hương từ vùng Tuscany và những vùng phụ cận đến vùng Lucca. Ngài thường nói rằng:
"Tại sao các bạn lại đến xin ơn với tôi ở đây? Hãy đến Lucca vì nơi ấy gần nhà hơn và vì ở đó có thánh Gemma là một vị thánh lớn lao.”
Như thế, thánh Pio và thánh Gemma có một sự hiệp thông tuyệt vời. Xin thánh Gemma Galgani và thánh Pio cầu cho chúng con!
Kim Hà
16/9/2012
|