CN 1632: THÁNH ANDRE RẤT TÔN VINH THÁNH GIUSE
Nguồn: 101 Foundation
*Kim Hà, www. memaria.org
Thánh Andre Bessette( 1845-1937) được phong thánh vào tháng 10 năm 2012. Ngài là vị thánh người nam đầu tiên của Canada. Là một thầy Dòng, ngài đã có công xây dựng Đền Thánh Giuse là nơi nổi tiếng và lớn nhất thế giới. Mỗi năm Đền Thánh này có đến hàng triệu khách hành hương đến kính viếng và xin ơn lành của Thánh Giuse.
Lúc sinh thời, thánh Andre có nhiệm vụ khiêm tốn là giữ cửa cho nhà Dòng Thánh Giá (Holy Cross). Ngài chịu bịnh tật nhiều nhưng lại có ơn chữa lành phần hồn và phần xác. Những ai đến đó mà không có lòng tin thì chẳng được ơn chữa lành nào cả.
Khi các khách hành hương xếp hàng vào viếng đền thánh thì ngài bảo người ta hãy tin vào Thánh Giuse, đeo ảnh vẩy của thánh Giuse, xức dầu thánh Giuse là thứ dầu lấy từ những chiếc đèn để trước tượng Thánh Giuse.
Thế rồi người ta bắt đầu được ơn chữa lành. Những người hành khất đến gõ cửa thánh Andre để xin giúp đỡ về vật chất cũng như về tinh thần. Trong suốt 40 năm trường, Thánh Andre luôn cầu nguyện, dành dụm và xin làm một ngôi nhà nguyện kính Thánh Giuse. Dần dần với nhiều ân nhân giúp đỡ, ngôi đền thánh được xây dựng lên trên ngọn đồi tên là Royal.
Đến năm 90 tuổi, thánh Andre vẫn tiếp tục gặp gỡ những khách hành hương đến xin ơn. Thức ăn của ngài là chút bột quậy với nước, ngài đau ốm triền miên, bị nhiễm trùng và chảy máu. Có người hỏi: “Nếu thầy có thể chữa lành người khác thì tại sao thầy không tự chữa lành mình đi?”
Họ không biết rằng ơn chữa lành là do Thiên Chúa ban cho, và người được ơn là một công cụ của Chúa chứ họ không có thể tự họ chữa lành cho ai hay cho mình được.
Ngài vào bịnh viện tháng 12 năm 1936 và qua đời vào buổi sáng ngày 6 tháng 1 năm 1937. Đám tang ngài có khoảng 1 triệu người tham dự. Họ đến chào ngài lần cuối, rồi đụng chạm tới đôi chân, đôi tay và hôn trên trán ngài.
Trong cơn gió lạnh, người ta mang quan tài của Thánh Andre vào thánh đường mà sau này được gọi là Vương Cung Thánh Đường để cử hành tang lễ. Xác ngài được đặt trong hầm mộ của Đền Thánh. Năm 1963, xác của ngài còn nguyên vẹn. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong chân phước cho ngài vào ngày 23 tháng 5 năm 1982, và Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI phong thánh cho ngài vào ngày 17 tháng 10 năm 2012.
Ngài là vị thánh luôn sống khiêm nhường, vâng lời và hy sinh. Hiện nay trái tim ngài còn được đặt ở trong Đền thánh Giuse.
Kim Hà
5/9/2012
|