CN 1631: ĐỨC MẸ MARIA SẼ CHIẾN THẮNG
Nguồn: The Network News
*Kim Hà, www. memaria.org
Tác giả John Haffert thường hay nhắc lại những gì mà nữ tu thị nhân nói vào năm 1999 rằng:
“Nếu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II không thánh hiến Nga Sô cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria thì đã xẩy ra một cuộc chiến nguyên tử trong vòng 1 năm rồi.”
Khi Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5, 1917 đến tháng 10, 1917 thì có một ngôi sao bằng vàng xuất hiện ở trong áo choàng của Mẹ.
NGƯỜI DO THÁI SUÝT BỊ TIÊU DIỆT
Trong Sách Esther của Thánh Kinh Cựu Ước, nước Do Thái lẽ ra bị tiêu diệt vào ngày thứ 13 của một tháng. Hoàng Hậu Esther đã ăn chay và cầu nguyện trước khi thuyết phục vị vua bãi bỏ lệnh truyền mà vua đã cho ban hành vào ngày thứ 13 của tháng ấy. Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, Mẹ đã làm phép lạ mặt trời quay cho gần 100 ngàn người chứng kiến ngày 13 tháng 10 năm 1917.
Tác giả John Haffert trong tác phẩm Meet The Witnesses, sau khi đã phỏng vấn một số người hiện diện khi phép lạ xẩy ra ở Fatima, ông khám phá ra rằng những ai không ở trong tình trạng ơn thánh thì rất sợ hãi, còn những ai ở trong tình trạng ơn thánh thì vui mừng kinh ngạc hơn là sợ hãi.
Ở Akita, Nhật Bản, nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra và được giáo hội công nhận thì Đức Mẹ Maria nói với Sr. Agnes rằng nếu loài người không ăn năn và trở lại với Chúa thì lửa trên trời sẽ rớt xuống và một phần lớn nhân loại sẽ bị tiêu diệt. Đức Mẹ Maria cũng nói điều tương tự như thế với 3 trẻ thị nhân Fatima.
Nếu điều đó xẩy ra bây giờ thì chắc chắn là những người không sống trong tình trạng ơn thánh sẽ sợ hãi vô cùng, và rồi họ sẽ vào hỏa ngục.
Để giúp đỡ họ, chúng ta có thể xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta và họ. Ngay cả đến giờ chót, Mẹ luôn là nơi trú ẩn của các tội nhân. Chúng ta không phải sợ hãi gì hay lo lắng cho những người thân đang xa rời Chúa nếu như chúng ta đặt họ ở trong sự bảo vệ và che chở của Đức Mẹ.
Chúng ta có thể bắt đầu bây giờ bằng cách đọc kinh chuỗi Mân Côi cho họ, tặng cho họ những Áo Đức Bà Mầu Xanh. Áo Đức Bà Màu Xanh có một lỜI cầu để giúp người mặc Áo ấy cầu nguyện:
"Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, xin cầu bầu cho con bây giờ và trong giờ lâm tử.” (Immaculate Heart of Mary, pray for us now and at the hour of our death.)
Có thể người ấy không cầu nguyện lời này thì chúng ta cần cầu nguyện lời kinh ấy cho họ.
ESTHER CÓ NGHĨA LÀ NGÔI SAO
Esther có nghĩa là ngôi sao và ngôi sao bằng vàng tượng trưng cho hoàng gia. Như Hoàng Hậu Esther trong Cựu Ước cứu dân Do Thái khỏi bị tiêu diệt thì Đức Mẹ Maria trong Tân Ước, Nữ Vương Thiên Đàng cũng cứu tất cả các con cái của Mẹ khỏi bị tiêu diệt. Chúng ta cần kêu cầu Danh Thánh Đức Mẹ Maria, Nữ Vương và là Mẹ của chúng ta để được cứu rỗi.
ĐỨC MẸ MARIA SẼ CHIẾN THẮNG
Chúng ta biết rằng Đức Mẹ Maria sẽ chiến thắng khải hoàn, bởi vì ở Fatima, Mẹ đã báo trước cho chúng ta điều ấy. Chiến thắng là điều sẽ phải xẩy ra!
Đức Mẹ Maria phán:
“Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ chiến thắng khải hoàn!”
Chiến thăng là của Mẹ và của chúng ta. Các con của Mẹ sẽ chiến thắng và được cứu rỗi bởi vì Mẹ sẽ thắng ma quỷ. Mẹ sẽ đạp đầu con rắn và tất cả các con của Mẹ sẽ dần dần lên Thiên Đàng. Mẹ sẽ không để một con cái nào của Mẹ bị hư mất.
Vậy chúng ta hãy giúp đỡ cho gia đình và bạn hữu trở nên các con của Mẹ. Chúng ta luôn lo lắng về họ nhưng đừng sợ, hãy cầu nguyện cho họ, tặng cho họ Áo Đức Bà, sống công chính và làm gương sáng cho họ noi theo.
Kim Hà
|