Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Suy Niệm Về Bảy Ơn Của Đức Chúa Thánh Thần Ban
|
|
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 8-2012
|
Suy niệm về Bảy Ơn của Đức Chúa Thánh Thần ban
Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin ban Bảy Ơn của Chúa xuống trên chúng con!
Khi cầu nguyện, khi có vấn đề cần giải quyết, khi có việc gì rối rắm, Giáo Hội luôn sốt sắng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ngài ban ơn.
Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta bảy ơn : ơn Khôn Ngoan, ơn Hiểu Biết, ơn Thông Minh, ơn Dạy Bảo, ơn Sức Mạnh, ơn Đạo Đức và ơn Kính Sợ.
Ơn Khôn Ngoan giúp chúng ta nhận biết tiền tài, danh vọng, khoái lạc trên đời nầy đều chóng qua, chỉ có Chúa là Đấng đáng chúng ta yêu mến, tôn thờ.
Dù giàu sang và thông thái nhất thiên hạ, vua Salomon vẫn than: “Tất cả đều phù vân, phù vân trên mọi phù vân!”
Thánh Phaolô triệt để nói: “Những gì thế gian nầy yêu chuộng và tâng bốc, tôi xem như là phân thổ”.
Thánh Phanxicô Khó Khăn xác tín: “Chúa là tất cả của tôi!”
Khi ánh sáng mặt trời ở xa, cái bóng của sự vật dài ra.
Khi ánh sáng mặt trời ở gần hoặc ở ngay trên đầu, cái bóng của sự vật thật là ngắn, hoặc không còn nữa.
Khi Chúa Thánh Thần ở xa chúng ta, chúng ta cho thế gian là quan trọng, là tất cả.
Khi Chúa Thánh Thần ở với chúng ta, hoặc ở gần chúng ta, chúng ta được ơn Khôn Ngoan của Ngài ban để chúng ta thấy thế gian thật không đáng gì nếu không có Chúa.
Ơn Hiểu Biết giúp chúng ta phân biệt Đạo chân chính của mình và có thể bảo vệ Đạo mình.
Thánh nữ Catarina cải lẽ đạo với hai mươi triết gia ở thành Alexandria . Cuối cùng, những triết gia nầy phục Đạo và xin trở lại.
Thánh nữ Jeanne Chantal, lúc mới năm tuổi, đã bác bẻ được lý lẽ của một người thệ phản khi nói về phép Thánh Thể.
Ơn Thông Minh giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng đạo lý của Chúa một cách đặc biệt.
Thánh V ianê không học nổi những môn ở đại chủng viện. Ban giám đốc ngã lòng, nhưng thấy thầy V ianê đạo đức, nên cực chẵng đã cho thầy chịu chức linh mục. Sau nầy, V ianê dạy giáo lý rất siêu, giảng Lời Chúa rất tuyệt. Giáo Hội phong thánh ngài và đặt ngài làm bổn mạng các cha quản xứ.
Ơn Dạy Bảo giúp chúng ta nhận biết thánh ý của Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến ơn nầy khi ngài nói với các tông đồ: “Các con đừng lo phải trả lời gì hoặc phải trả lời cách nào, vì lúc đó, Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói gì”.
Thánh Atanasiô chạy trốn, bị quân lính của vua đuổi theo kịp. Không ngờ đây là Atanasiô, quân lính hỏi: “Có thấy Atanasiô ở đâu? ”. Thánh nhân bình tĩnh trả lời: “Ở không xa lắm”. Quân lính tiến lên, chạy đuổi. Còn Atanasiô thì rút lui ngược lại, an toàn.
Ơn Mạnh Mẽ giúp chúng ta chịu đựng tất cả mọi nổi khổ đau xác hồn để sống trọn thánh ý Chúa.
Đây là ơn đặc biệt của các thánh tử đạo, các thánh đồng trinh, các thánh hiển tu, các thánh nam nữ, nhứt là trong trường hợp của Đức Mẹ Maria, Nữ V ương Các Thánh.
Ơn Đạo Đức giúp chúng ta kính thờ Chúa một cách sốt sắng hơn, trọn lành hơn.
Thánh Lu-y Gôndaga mỗi lần vào nhà thờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thì nghe sốt sắng lạ thường, và ở trong nhà thờ bao lâu cũng được.
Thánh Têrêxa Hài Đồng thề hứa luôn luôn làm điều trọn lành hơn.
Ơn Kính Sợ giúp chúng ta không bao giờ dám làm điều gì mất lòng Chúa.
Khẩu hiệu chung của tất cả các thánh: “Thà chết, chẳng thà phạm tội làm mất lòng Chúa!”
Điều quan trọng nhất của chúng ta, là sống đạo. Khi sống đạo, chúng ta mới sống đẹp lòng Chúa.
Muốn sống đạo đẹp lòng Chúa, chúng ta cần có
ơn Khôn Ngoan để quý chuộng Chúa trên hết mọi sự,
ơn Hiểu Biết để hiểu rõ Đức Tin và bảo vệ Đức Tin,
ơn Thông Minh để hiểu rõ Đạo Lý của Chúa,
ơn Dạy Bảo để thi hành đúng theo Thánh Ý Chúa,
ơn Mạnh Mẽ để luôn đứng vững trong Thánh Ý Chúa,
ơn Đạo Đức để luôn sống theo Thánh Ý Chúa,
ơn Kính Sợ để không bao giờ làm mất lòng Chúa.
Đêm ngày, ngày đêm, chúng ta hãy luôn cầu xin cho được Bảy Ơn quý trọng nầy của Đức Chúa Thánh Thần.
Mỗi tối trước khi nhắm mắt ngủ, và mỗi sáng khi vừa thức dậy, chúng ta hãy có thói quen đạo đức đọc Bảy kinh Sáng Danh để cầu xin Đức Chúa Thánh Thần ban Bảy Ơn của Ngài cho chúng ta trong đêm ngủ cũng như trong ngày sống.
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin ban Bảy Ơn của Chúa xuống trên chúng con! Amen.
Linh mục Emmanuen Nguyễn V inh Gioang
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|