Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Thông Điệp Của Đức Mẹ Mễ Du
|
|
Thứ Hai, Ngày 20 tháng 8-2012
|
Thông Điệp của Đức Mẹ Mễ Du
Source: www.mej.com
1. Đức Mẹ hiện ra với nhóm cầu nguyện của Ivan 10 giờ tối ngày 10 tháng 8 năm 2012 trên đỉnh núi ở Mễ Du. Mẹ đã ở đó với con cái Mẹ 5 phút.
Ivan chia sẻ: “Đêm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì quan trọng nhất của buổi gặp gỡ với Đức Mẹ. Tối nay khi đến Mẹ rất vui và sung sướng và khi bắt đầu, Mẹ chào chúng tôi với lời chào từ Mẫu, ‘Ngợi khen Chúa Giêsu, hỡi các con thân yêu.’
Rồi Đức Mẹ phán: “Các con thân mến, Mẹ đến với các con và tự giới thiệu Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, vì Con Mẹ đã gởi Mẹ đến. Mẹ muốn giúp đỡ các con, các con thân mến; giúp các con được bình an. Nhưng rất nhiều lần Mẹ nói với các con, Mẹ lập lại cho tất cả các con, con của Mẹ: ‘Mẹ cần các con thân yêu của Mẹ.’ Với các con Mẹ có thể làm cho sự bình an thành hiện thực, Vì thế hôm nay Mẹ cũng kêu gọi các con cầu cho hòa bình, cầu cho hòa bình trên thế giới, cầu cho hòa bình trong các gia đình, đem việc cầu nguyện trở lại trong gia đình và đặt Chúa nơi vị trí đầu tiên trong gia đình các con. Mẹ cầu nguyện với các con và cầu bầu cho tất cả các con trước Con Mẹ. Cầu nguyện, cầu nguyện và kiên trì trong việc cầu nguyện. Hôm nay Mẹ cũng cám ơn các con đã đáp lới Mẹ gọi.”
2. Đức Mẹ hiện ra với Ivan ở cây Thánh Giá màu xanh đêm 17 tháng 8 năm 2012, vào khoảng 10 giờ tối, và Mẹ ở đó khoảng hơn 5 phút.
Ivan diễn tả như sau: “Đêm nay, như mỗi ngày sau khi gặp gỡ Đức Mẹ, tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ với Mẹ. Tối nay Đức Mẹ đến với chúng ta rất vui và sung sướng và lúc đầu Mẹ luôn luôn chào tất cả chúng ta với lời chào từ mẫu: “Ngợi khen Chúa Giêsu, hỡi các con thân yêu.”
Rồi Đức Mẹ phán:
“Các con thân yêu, hôm nay cũng vậy, với cách thức đặc biệt Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho các linh mục của Mẹ, cho những người thân yêu của Mẹ; cầu cho các Giám Mục và cho Đức Thánh Cha. Hỡi các con, hãy cầu nguyện, cho các chủ chăn. Cầu nguyện (nhiều) hơn bao giờ hết. Mẹ cầu nguyện với các con và ở với các con, vì thế hãy kiên trì trong cầu nguyện và cầu nguyện với nhau, với Mẹ cho các ý chỉ của Mẹ. Hôm nay cũng vậy, Mẹ cám ơn các con thân yêu đã đáp lời Mẹ gọi.”
Rồi trong một lúc cánh tay Mẹ giang ra, cầu nguyện trên tất cả chúng tôi ở đây. Theo cách thức đặc biệt Mẹ cầu nguyện cho những người bệnh ở đây. Đoạn Mẹ chúc lành cho tất cả chúng tôi với Ơn Lành Từ Mẫu và làm phép tất cả những thánh vật mang đến để làm phép. Đoạn tôi gởi gắm tất cả các bạn, tất cả nhu cầu, tất cả ý chỉ, tất cả gia đình của các bạn và đặc biệt là những người đau ốm. Đoạn Đức Mẹ tiếp tục cầu nguyện một lúc, với cánh tay Mẹ giang ra, trên tất cả những người hiện diện nơi đây. Đặc biệt trong một lúc, Mẹ cầu cho các linh mục có mặt và cho các linh mục nói chung. Đoạn Mẹ rời đi trong cầu nguyện, trong một dấu Thánh Giá sáng với lời chào, “Hãy ra đi trong bình an, hỡi các con thân yêu.”
Cúc Nguyễn
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|