CN1625: THIÊN THẦN Ở BÊN CẠNH TA
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Một đọc giả chia sẻ cảm nghiệm như sau:
"Đây là cảm nghiệm mà cho đến nay tôi vẫn cảm thấy rợn tóc gáy khi nghĩ về cảm nghiệm này.
Nhiều năm trước tôi từ một khóa hội thảo về nên tìm đường ra khỏi Chicago. Tuy nhiên vì không quen với địa lý thành phố nên tôi lái xe đi lạc đường. Tôi phải ngừng lại ở rất nhiều tiệm nhỏ bán tạp hóa ở góc đường để hỏi phương hướng vào xa lộ.
Điều kỳ lạ là không ai chịu chỉ đúng đường cho tôi. Cuối cùng tôi phải vào một trạm xăng để hỏi đường. Khi người bán hàng nói rằng anh ta không biết phương hướng thì bỗng dưng có hai người Á Châu nhỏ bé mặc áo trắng đứng gần bên tôi và bảo tôi rằng:
“Anh hãy đi theo xe chúng tôi thì sẽ vào xa lộ vì chúng tôi cũng đi về hướng ấy.”
Thế rồi tôi lái xe đi theo chiếc xe trắng của họ. Họ đã đưa tôi vào xa lộ. Lúc ấy xe của tôi chạy song song với xe của họ. Tôi vui mừng đưa tay vẫy họ để tỏ lòng cám ơn nhưng lạ lùng thay, chỉ vài giây sau đó, chiếc xe của họ biến đâu mất. Tôi nhìn vào kiếng chiếu hậu ở cả hai lối đi đều không thấy xe của họ nữa.
Lúc ấy, xe trên đường rất ít nhưng tôi vẫn không thấy xe họ. Tôi tin rằng họ là các thiên thần áo trắng đã hiện ra giúp đỡ tôi trong lúc tôi cần nhất. Thiên Chúa biết rằng tôi có khuynh hướng hay đi lạc nên Ngài đã gửi thiên thần giúp đỡ tôi."
Suy Niệm:
Tôi đọc trong một cuốn sách nào đó mà tác giả khuyến khích đọc giả hãy mở cửa đón những người khách lạ vì có thể họ là thiên thần trá hình để đến thăm viếng nhà chúng ta. Chẳng hạn như Tổng lãnh Thiên Thần Rafael đã đến viếng thăm nhà ông Tobit, chữa lành bịnh mù cho ông. Ngài còn giúp đỡ con ông Tobit là Tobia, giải lời nguyền rủa cho người vợ sắp cưới của Tobia và chúc phúc cho đôi tân hôn.
Kim Hà 16/8/2012
|