Giá mà….
Hàng năm người người nô nứt trẩy đi đại hội Thánh Mẫu ở Dòng Đồng Công , Missouri . Nhiều người hẹn gặp nhau ở đó. Năm nay nghe nói có cha Thông và Sư Huynh Phong nên mọi người nhất là giới trẻ càng thêm nô nứt.
Tôi đã từng nghe nhiều người chia sẻ về ơn hoán cải trở về với Chúa sau hàng chục năm xa cách Ngài nhờ đi đại hội Thánh Mẫu. Các tín hữu sắp hàng dài đi xưng tội là một trong những hình ảnh đẹp nhất của Missouri . Thánh Lễ Đại Trào ban ơn Toàn Xá và kiệu Đức Mẹ cũng là một hình ảnh tuyệt đẹp...
Giá mà những người đến đó ý thức bảo nhau ăn mặc đàng hoàng hơn thì hay biết mấy. Giá mà các linh mục kêu gọi, khuyến khích người ta, nhất là giới trẻ xem lại cách ăn mặc của mình để đừng xúc phạm đến Chúa khi đi lãnh nhận các Bí Tích và cám dỗ những người anh chị em khác nữa thì tốt đẹp biết bao.
Các cha dạy rằng đi nhà thờ phải ăn mặc kín đáo. Nhưng ma quỷ nói đến đại Hội Thánh Mẫu thì mặc sao cũng được. Giá mà người công giáo biết làm gương cho những người không có đạo ở đó về tư cách tác phong đoan trang đặc thù của đạo mình.
Giáo Lý dạy rằng xem hình ảnh xấu, không trong sạch là phạm điều răn Thứ Sáu. Thế nhưng ma quỷ lại nói rằng xem ca nhạc có các ca sĩ ăn mặc hở hang với những vũ điệu khiêu gợi thì không có tội. Ai có ý kiến ngược lại thì bị cho là cổ hủ, thiếu văn minh.
Truyền thống dạy rằng không ai được bước lên cung thánh ngoại trừ các linh mục, thừa tác viên và các em giúp lễ. Nhưng ma quỷ dạy rằng, ca sĩ cũng có quyền vì nhờ họ mà số người đến dự đại hội đông hơn. Thế là bao nhiêu công trình tịnh tâm tu đức trong ngày bay theo mây khói theo những cung nhạc trần tục và vóc dáng những cô ca sĩ nóng bỏng nhất trong năm nhảy múa trong trí óc những người tín hữu ngoan đạo, những thanh thiếu thiên mà gia đình các em không muốn xem video ca nhạc ở nhà vì phụ huynh nhận thấy chúng không đứng đắn…
Giá mà ở Đại Hội này người ta ý thức được sự thinh lặng là cần thiết để gặp gỡ Chúa.
Giá mà người ta đừng xử dụng radio, TV và cell phone trong một khu vực quy định nào đó… như quy định ở các nơi hành hương nghiêm túc khác…
Lạy Chúa Giêsu và Hiền Mẫu La Vang! Xin ban ơn xuống cho tất cả mọi người có mặt ở Missouri cuối tuần này và tất cả những ai đang hướng về đó để Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Xin cho chúng con biết ăn năn thống hối tội thật, liên lĩ thi hành Ba Mệnh Lệnh Đức Mẹ Fatima: ăn năn sám hối, đọc Kinh Mân Côi và Đền Tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Xin tha thứ cho tất cả những khiếm khuyết, thiếu xót và bất toàn của chúng con. Amen.
CN
|