CN 1605: ĐẠO THỜ SATAN ĐANG ÁM SÁT TRẺ THƠ
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Bà Judy Byington là một nhân viên trị liệu chuyên giúp những người khác chiến đấu với trận chiến thiêng liêng và chiến thắng ma quỷ. Bà Byington chuyên về chủ thuyết Satan, là một nhân viên xã hội, bà giúp đỡ nhiều người khác được chữa lành khỏi những vết thương sâu đậm và khó giải gỡ. Với sự cho phép của các thân chủ, bà viết về cảm nghiệm của một phụ nữ lớn lên trong vòng kiểm tỏa của Satan và sống sót. Tên tác phẩm là "Twenty-Two Faces." tạm dịch là 22 khuôn mặt.
Bà Byington nói:
"Đây là một câu chuyện cảm động nói về sự hiện hữu của việc tế sống trẻ thơ trong xã hội của chúng ta.”
Một trong số ít những người bị chọn làm mỗi cho Satan mà được sống sót, và thoát khỏi những lễ nghi của Black Temple (Đền Đen Tối) đó là cô Jenny Hill và là nhân vật chính của tác phẩm "Twenty-Two Faces," dài 428 trang.
Công tác không phải là chuyện dễ đọc.
“Những lễ nghi bí mật gồm có những người nam và nữ mặc áo choàng có nón. Mặt họ được dấu kín đàng sau những khuôn mặt sơn mầu sắc. Họ đọc những lời hát ca tụng ma quái khi gây thương tích cho các trẻ thơ vô tội đang bị nằm trên bàn thờ và bị trói tréo tay. Những âm thanh ghê rợn vang lên giống như trong các phim quái dị loại B. Có những người nghĩ rằng đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng giống như phim 'Rosemary's Baby,' mà không có thực trong đời sống.”
"Những việc lợi dụng lễ nghi này đang được giáo hội của Chúa Giêsu Kitô xem là nghiêm trọng và đang điều tra. Có hang trăm nạn nhân sống sót và được tìm thấy.
Tác phẩm 'Twenty-Two Faces' khuyến khích người đọc chú ý đến sự đau đớn, sự chạm trán và sự chữa lành của cuộc đời cô Jenny để hiểu rõ nỗi thống khổ của những người chịu đau khổ trong những biến cố khủng khiếp đó. Câu chuyện đời của cô Jenny đem lại hy vọng cho hàng ngàn người đang chịu khổ sở trong tâm hồn và bị sốc tình cảm sâu đậm.
Trong lúc những người khác đang được chữa lành thì bà Byington tuyên bố rằng có những người khác đang ở trong vòng kiểm tỏa của những chủ chăn của hỏa ngục. Những kẻ thờ Satan sinh sống ở vùng Happy Valley và ở nhiều nơi tại tiểu bang Utah.
Họ sống trong bí mật. Họ sống thành từng đôi từng cặp. Họ hành hạ và tế sống những trẻ thơ vô tội. Họ sinh đẻ trong bí mật để rồi những trẻ thơ mà họ đem tế sống đều không có giấy khai sinh. Họ chịu khó học tiếng Latin ngược ngạo từ một tài liệu được gọi là Thánh Kinh Đen. Họ luôn gieo sự sợ hãi cho những người khác.
Satanic kiểm soát tâm trí của những người theo hắn, tạo cho người ấy có 22 tính tình khác nhau. Khi cô Hill là một trẻ thơ thì cô thành thật và dữ tợn.
Trong những biến cố khó khăn ấy, cô Hill có đức tin của người tốt và thánh hiện. Cô viết nhật ký từ khi còn trẻ thơ và thoát khỏi cảnh tế sống bằng một phép lạ: Một luồng ánh sáng chói chang chiếu xuống khiến cho những kẻ sát nhân sau khi hãm hiếp và hành hạ cô thì chúng không thể đưa lưỡi gươm đen lên để giết chết cô.
Đây là một tác phẩm có sứ mạng đem sự thật ra ánh sáng để cứu thoát những người vô tội. Sự ra đời của tác phẩm "Twenty-Two Faces" không dễ dàng. Có nhiều cuộc chiến đấu mà tác giả Byington và nhân vật chính là cô Hill phải đối đầu với. Đó chính là Lucifer vì hắn phá đám và không muốn cuốn sách được viết ra.
"Tôi nhớ rằng lúc ấy khi Jenny và tôi bắt đầu viết bản tự thuật của Jenny thì tôi lấy một bút hiệu khác còn Jenny thì nói rằng cô ấy muốn dùng tên thật của mình. Cô Hill có đức tin mạnh mẽ và cô tin rằng Thiên Chúa Cha muốn cô ấy kể câu chuyện thật này, rằng Thiên Chúa sẽ bảo vệ cô và cô muốn nói sự thật, không dấu diếm hay che đậy.”
Cô Hill lúc mới 5 tuổi đã bị bắt buộc dùng dao giết một em bé nhỏ, rồi chính cô bị người cha ruột hãm hiếp vào mỗi ngày thứ Năm hàng tuần trong nhiều năm. Cô bị tra tấn, hành hạ, bị kiểm soát tâm trí, bị chứng kiến những cuộc ám sát các trẻ thơ, và bị đe dọa bị giết nếu cô dám kể chuyện cho ai khác. Cô đã can đảm để dùng tên thật của mình trong cuốn sách.
Bà Byington để cho cô Hill đề tặng nơi trang sách của tác phẩm "Twenty-Two Faces" dành cho các trẻ thơ mà cô đã chứng kiến họ bị tra tấn, hành hạ và ám sát.
"Và cuối cùng thì tiếng khóc của cô đã được mọi người nghe và xin cho những tiếng la hét ấy làm cho những trẻ em đang bị hành hạ dám đứng lên để công bố sự thật và bẽ gẫy sự im lặng.”
Kim Hà 31/7/2012
|