MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1597: Chúa An Ủi Người Sầu Khổ
Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 7-2012

CN 1597: CHÚA AN ỦI NGƯỜI SẦU KHỔ

Nguồn: Spiritdaily.net
*Kim Hà, www.memaria.org

Sau đây là những cảm nghiệm của một số đọc giả viết:

Thiên Chúa là Cha Nhân Lành nên nếu ta có đức tin thì ta sẽ thấy Thiên Chúa luôn quan tâm và an ủi chúng ta cho dù đó là những giấc mơ, dấu hiệu hay là Chúa gửi các thiên thần đến với chúng ta.

1. Đau Buồn vì mẹ chịu đau đớn:

"Mẹ tôi chết bình an vào lúc 91 tuổi ở trong một viện dưỡng lão đẹp đẽ. Tôi ở bên cạnh mẹ tôi suốt ngày Chúa Nhật và ngày thứ Hai. Sau khi chia tay với mẹ, tôi bật khóc nức nở. Khi tôi nói chuyện với cha linh hướng và y tá thì tôi nghe một lời nói trong tâm hồn tôi:

“Con ơi, mẹ không đau nữa mà mẹ đang hạnh phúc.”

Tôi bị sốc vì tôi và mẹ nói với nhau rằng hễ ai đi trước thì về báo cho người còn lại biết rằng mình có yên ổn hay không. Và mẹ tôi đã báo cho tôi biết là bà hạnh phúc.

Sau đó, con trai tôi đến đón tôi về nhà của cháu và cháu nói rằng có những sự kiện khác lạ xẩy ra. Cháu muốn đem các con đến thăm mẹ tôi và cháu nghe có tiếng nói:

“Đừng lo, mọi sự tốt đẹp lắm!”

Vài ngày sau đó, khi tôi thức dậy khoảng 3 giò khuya thì tôi bỗng ngửi thấy mùi hương nước hoa nồng nàn và đó là mùi nước hoa mà mẹ tôi thường dùng.“

2. Chồng an ủi vợ còn sống:

"Chồng tôi chết bất đắc kỳ tử vì bịnh tim. Trong vòng 6 tháng, linh hồn anh cố gắng an ủi tôi vì tôi buồn và khóc suốt đêm, không ngủ được. 

"Một đêm khoảng 4 giờ sáng tôi cảm thấy bàn tay của chồng tôi đặt trên vai mình. Lúc ấy tôi cảm thấy lòng vui vẻ và bình an. Nhưng khi bàn tay anh rời vai tôi thì nước mắt tôi lại rơi lả chả và niềm đau của tôi trở lại.

"Năm tháng sau, tôi cảm thấy lòng mình chán nản và muốn dọn nhà đi chỗ khác. Tôi có một giấc mơ là mình đi vào một nhà khác mà ở đó có rất nhiều gói quà đặt ở trong nhà. Khi tôi bắt đầu nhìn chung quanh thì chồng tôi bước vào căn phòng và nói:

'Em không thấy anh ở đây và em không thấy những món quà mà anh đem đến cho em.’

Khi tôi nhìn chồng tôi thì anh trẻ hẳn ra, dáng người mạnh khỏe, khoảng 33 tuổi, chứ không giống một người 56 tuổi khi anh chết.

Tôi thấy có đến 9 ly để uống cà phê, trong đó có một ly ghi số 33 trên đó. Tôi bắt đầu khóc và nói:

'Anh nhớ vợ chồng mình cưới nhau được 33 năm và Chúa Giêsu chết lúc 33 tuổi!’

Tôi tỉnh dậy và biết rằng chồng tôi luôn ở gần tôi và cầu thay cho tôi. Một tháng sau thì tôi lại có thêm một giấc mơ nữa. Lần này tôi thấy mình  đang lái xe đến nhóm cầu nguyện và khóc lóc thảm thiết. Tôi xin chồng tôi hãy cầu bầu cho tôi. Tại buổi cầu nguyện, một người bạn đem tặng cho tôi một bó hoa làm bằng vải lụa thật đẹp. Bó hoa có những mầu sắc giống như những món quà mà tôi thấy trong giấc mơ trước. Bà bạn nói rằng khi bà đang cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi thì bà nghe tiếng chồng tôi nói rằng hãy tặng cho tôi bó hoa của bà. Bà nói tiếp:

'Những đóa hoa này là từ chồng của chị.”

Tôi cảm động vì biết rằng chồng tôi luôn cố gắng báo cho tôi biết rằng mọi sự tốt đẹp và anh luôn ở bên  cạnh để an ủi và nâng đỡ tôi."

3. Thương nhớ con gái và được gặp gỡ con:

"Nhiều năm về trước, tôi có một đứa con gái tên là Victoria. Cháu sinh ngày 7 tháng 12 năm 1982.  Khi sinh ra cháu bị bịnh tim và chúng tôi đã chăm sóc và yêu thương cháu nồng nàn nhưng cháu chỉ sống được hơn một năm rồi chết. Vợ chồng tôi thương tiếc cháu và coi mạng sống của cháu quý hơn mạng sống của chính mình.

Sau khi cháu chết tôi bị bịnh trầm cảm. Rồi tôi quỳ xuống cầu nguyện với Chúa hàng ngày và tôi hỏi tại sao Chúa lại đưa con của tôi đi sớm như thế? Tôi đã làm mọi sự để bảo vệ con tôi nhưng bây giờ chắc con tôi ở bên kia thế giới đang khóc vì cô dơn và vì xa cha mẹ. Tôi cứ xin Chúa cho tôi biết sự thật về cái chết của cháu. 

Thế rồi một đêm kia, tôi nhận được câu trả lời:

'Tôi thấy mình được đến một nơi đẹp đẽ mà tôi chưa hề biết. Đồi cỏ màu xanh ngút ngàn. Bầu trời có ánh sáng chan hòa. Những đám mây như lửa và có những âm thanh của sấm chớp. Rồi tôi được nhìn thấy con gái tôi vì cháu nhận ra tôi và gọi tôi.

Tôi quỳ xuống và nhìn thấy đầu và tay của cháu trong luồng ánh sáng màu xanh lục. Tôi ẵm cháu trên tay và hỏi:

'Vicky ơi, tại sao con lại ở đây?’

Cháu trả lời:

'Bố ơi, con đến gặp bố vì con biết bố yêu thương con nhiều lắm!’

Sau đó tôi được một đám mây đưa đi. Con gái tôi nhìn vào đám mây còn tôi thì chẳng thể nhìn thấy  điều gỉ trong đám mây bởi vì tôi chưa chết.

Con gái tôi rất hạnh phúc. Khuôn mặt cháu sáng láng. Tôi nhìn vào đám mây và thấy con số VII (số 7 La Mã) và tôi hiểu rằng đó là Thiên Chúa. Tôi chợt hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn tất cả những gì mà tôi có thể hiểu trong cuộc sống mình."

Kim Hà
28/7/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1602: Lời Cầu Nguyện Của Đôi Vợ Chồng Yêu Mến Chúa (7/29/2012)
Cn 1601: Tâm Tình Của Vị Giám Mục Nước Burundi, Châu Phi (7/29/2012)
Cn1600: Cầu Nguyện Chung Trong Gia Đình (2) (7/29/2012)
Cn 1599: Hãy Bắt Đầu Cầu Nguyện Chung (1) (7/29/2012)
Cn 1598: Hãy Cầu Nguyện Với Thiên Thần Bản Mệnh (7/29/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1596: Vợ Chồng Cần Cầu Nguyện Chung (7/28/2012)
Cn1595: Cầu Nguyện Với Vết Thương Trên Bả Vai Chúa Giêsu (7/28/2012)
Cn 1594: Thánh Bernard Tạo Ảnh Hưởng Lớn Trong Thời Đại Của Ngài (7/28/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1584: Bác Sĩ Mặc Áo Đức Bà Cứu Bịnh Nhân (7/20/2019)
Cn 1593: Sự Kiện Bi Thảm Của Giới Làm Phim Hollywood (7/27/2012)
Cn 1592: Ơn Lạ Của Thánh Charbel Markluf (7/27/2012)
Cn 1591: Tại Sao Có Những Vụ Tàn Sát Xẩy Ra Tại Colorado? (7/26/2012)
Cn 1590: Ơn Lành Tại Nhà Thờ Notre Dame, Houston, Texas (7/26/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768