MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: lời kinh nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tuần Bát Nhật Kính Chúa Cha Là Cha Của Toàn Thể Nhân Loại
Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 7-2012

TUẦN BÁT NHẬT KÍNH CHÚA CHA LÀ CHA CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI

Chủ Nhật thứ nhất trong tháng 8 là ngày Lễ Kính Chúa Cha là Cha của toàn thể nhân loại

“Hỡi con hãy tin tưởng Lời Ta. Ta sẽ tuôn đổ Thần Khí Ta trong ngày lễ này…Nhiều người tín hữu sẽ nghe được tiếng Ta trong tim họ…”

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Lạy Cha thân yêu, trên con đường trở về nhà Cha, con khiêm tốn nài xin Cha hãy ban Thiên Thần xuống bảo vệ và hướng dẫn con; Các Thánh trên thiên đàng chuyển cầu cho con; và các Linh Hồn Ðau Khổ trong Luyện Ngục cầu nguyện cho con như giờ đây con đang cầu nguyện cho họ. Amen.

1. Một Kinh Kính Mừng.

2. Lạy Chúa Giêsu, là Chúa và là Ðấng cứu độ con, Ngài yêu thương con nhiều, Ngài đã chết cho con trên Thập Giá, để con cũng được trở về cùng Chúa Cha trên trời. Ngài là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Qua Bí Tích Thánh Thể, xin giúp đỡ con và ở với con luôn luôn trên con đường về nhà Cha. Amen.

3. Lạy Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Ðấng Thánh Hóa con, Chúa Giêsu gởi Ngài đến với con trên con đường con trở về nhà Cha. Xin thanh tẩy và thánh hóa con. Xin đổ đầy trong con Ánh Sáng Thánh Thiện của Ngài và Tình Yêu để Sự hiện diện của Chúa ở lại trong con. Amen.  

Tuần Bát Nhật Cầu nguyện trong tám này

I. Ngày thứ nhất:

Sự Bất Tuân và kiếp sống Lưu Ðày của Con cái Chúa.

-Ðọc Một Kinh Lạy Cha.

1. Với tâm tình NGỢI KHEN,

Con yêu mến Cha,

và con hiến dâng mình con cho Cha!

2. Với tâm tình CẢM TẠ,

Con yêu mến Cha,

và con hiến dâng mình con cho Cha!

3. Với tâm tình HIẾN DÂNG,

Con yêu mến Cha,

và con hiến dâng mình con cho Cha!

4. Với tâm tình SÁM HỐI,

Con yêu mến Cha,

và con hiến dâng mình con cho Cha!

5. Với tâm tình THỪA KẾ,

Con yêu mến Cha,

và con hiến dâng mình con cho Cha!

6. Với tâm tình XIN VÂNG,

Con yêu mến Cha,

và con hiến dâng mình con cho Cha!

7. Với tâm tình TRUNG THÀNH,

Con yêu mến Cha,

và con hiến dâng mình con cho Cha!

8. Với tâm tình DÂNG HIẾN,

Con yêu mến Cha,

và con hiến dâng mình con cho Cha!

Lạy Chúa là Cha yêu dấu của con, con Yêu Mến    Cha, con tôn thờ Cha, con Thờ Lạy Cha! Amen.


II. Ngày thứ hai:

Sự hiện hữu của Chúa Cha trong thời Cựu Ước.

- Ðọc Một Kinh Lạy Cha và 8 câu lạy trên đây.

III. Ngày thứ ba:

Dưới mệnh lệnh của Mẹ Maria, Mẹ của chúng con.

- Ðọc Một Kinh Lạy Cha và 8 câu lạy trên đây.

IV. Ngày thứ tư:

Dưới mệnh lệnh của Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Chuộc con.

- Ðọc Một Kinh Lạy Cha và 8 câu lạy trên đây.

V. Ngày thứ năm:

Sự Ban Chúa Thánh Thần, Ðấng Thánh Hóa Con.

- Ðọc Một Kinh Lạy Cha và 8 câu lạy trên đây.

VI. Ngày thứ sáu:

Sự chọn lựa trở về với Chúa của những người con hoang đàng.

- Ðọc Một Kinh Lạy Cha và 8 câu lạy trên đây.

VII. Ngày thứ bảy:

Dưới mệnh lệnh của Chúa, Cha của chúng con.

- Ðọc Một Kinh Lạy Cha và 8 câu lạy trên đây.

VIII. Ngày thứ tám:

Sự trở lại của Thành Ðô Giêrusalem mới.

- Ðọc Một Kinh Lạy Cha và 8 câu lạy trên đây.

Kinh kết:

Lạy Cha yêu dấu nhất của con,

Con nài xin Cha hãy chứng kiến và tham gia vào nghi thức dâng hiến trọng thể này cho Ngài. Sau bảy ngày chuẩn bị, giờ đây con đến với Ngài như một kẻ vẫn còn đang học hỏi để được biết và yêu mến Cha, để ngợi khen và cảm tạ Cha, để dâng lên cho Cha tất cả những phước lành và thánh giá mà Cha đã ban cho con, và để xin Cha ơn tha thứ và lòng thương xót. Con cũng đến với Cha như người chiến sĩ vững vàng trong quyết tâm phụng sự và vinh danh Cha. Nhưng quan trọng hơn hết là con đến với Cha với đôi mắt mở lớn như một người con, đầy nỗi kinh sợ và ngạc nhiên khi biết rằng con thật là con Cha và Cha, là Ðấng tạo thành vũ trụ vĩ đại, là Cha thật của con.

Mặc dù con lang thang xa cách Ngài trong đời sống, giờ đây con chọn lựa trở về, để mong ước được ở với Cha trong nhà Cha mãi mãi. Trong sự hiện diện thành thiện của Cha, với trọn ý thức và tự do, con hiến dâng mình cho Cha trong ngày này. Như đứa con nhỏ, con đến với Ngài; dựa đầu vào lòng êm ái của Ngài, và con xin Cha giữ con thật chặt và đừng bao giờ để con đi xa nữa.

Lạy Cha, xin hãy cho con được làm đền thờ Cha ngự, và với tình yêu lớn lao và tinh tế, xin cho con trở nên người bạn dịu dàng và trung thành của Cha, mang Cha trong lòng mọi ngày suốt đời con. Ước gì con mang Cha đến cho gia đình và thân hữu con và cả những người xa lạ con chưa từng gặp, để họ được thấy Ánh Sáng và cảm nhận được Tình Yêu dịu dàng của Cha.

Khi Cha ngự trong con, có ơn sủng nối kết giữa trời và đất. Xin cho ngày càng có nhiều con cái Cha tận hiến cho Cha. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng con rằng, ước gì “Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Amen.

Kinh Cầu Chúa Cha

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha cứu tám người trong tàu ông Noê.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

(sau mỗi câu đều đáp như vậy)

Ðức Chúa Cha truyền cho tất cả trẻ sơ sinh phải cắt bì vào ngày thứ tám như dấu chỉ của Giao Ước với chúng con. Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha Tỏ Mình cho ông Môisen và con cái ông sau thời gian tám ngày tận hiến và dâng lễ vật cho Ngài. Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha thành lập tám ngày Lể Lều Tạm để nhắc con cái Ngài nhớ rằng Ngài ở với chúng, yêu thương chúng, và đã mang chúng thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.


Ðức Chúa Cha chấp nhận lễ thanh tẩy của con cái Ngài trong ngày thứ tám của nghi thức thanh tẩy.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha được vinh danh khi vua Ðavít, người con thứ tám của ông Jesse, mang Hòm Bia Giao Ước vào thành và ca hát ngợi khen với đàn cầm tám dây.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha nghe vua Ðavít khóc than sám hối với đàn cầm tám dây.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha được vinh danh khi vua Salômon hoàn tất Nhà Chúa vào tháng thứ tám trong năm. Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha đổ đầy Ðền Thánh với Quyền Uy của Ngài và ngự xuống với con cái Ngài vào ngày thứ tám trong nghi Lễ Cung Hiến của vua Salômon.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Sự hiện diện của Ðức Chúa Cha được tiến đến bởi tám bậc cấp trong Ðền Thờ mới được tiên tri Ezêkiem thị kiến. Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha được vinh danh khi đèn thờ bị ô uế được thanh tẩy và tái cung hiến bởi các macabê trong tám ngày Lễ Cung hiến.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.


Ðức Chúa Cha lập Giao Ước mới với con cái Ngài qua Chúa Giêsu, con Ngài, khi Ngài chịp phép cắt bì vào ngày thứ tám.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha biểu lộ Chúa Giêsu Con Ngài trong cuộc Biến Hình, tám này sau khi Chúa hóa bánh ra nhiều. Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha được vinh danh khi từ cổng Ðền Thờ Salômon trong tám Ngày Lễ cung hiến, Chúa Giêsu con Cha đã tiết lộ rằng Ngài được Tận Hiến cho Chúa Cha và Ngài và Cha Ngài là Một. Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha được vinh danh sau khi Con Ngài là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ tám trong tuần lễ Vược Qua và Cứu Chuộc Tội Lỗi chúng ta.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Cha được vinh danh khi Chúa Giêsu cho ông Tôma kém long tin xem vết thương tám ngày sau khi Ngài sống lại.

Lạy Cha yêu dấu, xin thương xót chúng con.

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu nhất của chúng con, xin chúng con được biết, yêu mến, và vinh danh Cha qua tám ngày thanh tẩy và cung hiến, như Thánh Ý Ngài qua Lịch Sử Cứu Chuộc. Xin cho Tuần Bát Nhật Tận Hiến cho Ðức Chúa Cha, và sau nghi thức tám ngày trọng thể, Lệ Chúa Cha là Cha của toàn thể Nhân Loại, mang tất cả con cái Cha trở về với Cha.

Chúng con nguyện xin nhờ Tình Yêu của Chúa Cha và Tình Yêu của Chúa Giêsu là Chúa và là Ðấng Cứu Ðộ chúng con; Chúa Thánh Thần là Chúa và là Ðấng Thánh Hóa con; và Mẹ Maria là Mẹ của chúng con. Amen.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Cầu Nguyện Thời Danh Của Thánh Bernađô (8/19/2012)
Tuần Cửu Nhật Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/13/2012)
Lần Chuỗi 7 Sự Thương Khó Của Mẹ Maria (8/1/2012)
Cn 1602: Lời Cầu Nguyện Của Đôi Vợ Chồng Yêu Mến Chúa (7/29/2012)
Cn1595: Cầu Nguyện Với Vết Thương Trên Bả Vai Chúa Giêsu (7/28/2012)
Tin/Bài khác
Lời Cầu Nguyện Trừ Tà Của Lm Robert Degrandis (7/23/2012)
Kinh Trừ Tà Và Chữa Lành (7/23/2012)
Kinh Nguyện Cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013 (7/19/2012)
Lời Nguyện Xin Ơn Thinh Lặng (7/18/2012)
Kinh Cầu Cho Tự Do Tôn Giáo (7/16/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768