Trắc nghiệm khoa học trên các thị
nhân
Các thị nhân Mễ
Du là những thị nhân bị khảo sát và trắc nghiệm
khoa học nhiều nhất và dài lâu ngày tháng nhất trong lịch
sử các cuộc hiện ra. Bắt đầu các thị
nhân không chịu, vì thấy kỳ cục khi một việc
thánh thiêng như việc Đức Mẹ hiện ra lại
bị người ta dùng các máy móc chen vào làm mất tôn nghiêm.
Sau đó họ đã đi hỏi ý kiến Đức Mẹ,
thì Người nói : Cứ cho họ thi hành. Có lẽ Đức
Mẹ cho rằng những trắc nghiệm khoa học
như thế có thể rất cần cho những người
không tin, vì họ cứ cho rằng việc các thị nhân
rêu rao mình được trông thấy Đức Mẹ Chúa
Trời là những chuyện giả trá, lường gạt
hay hoang tưởng, bệnh hoạn. Và từ đó vâng
theo lời Đức Mẹ, các thị nhân vui lòng chịu
rất nhiều cuộc trắc nghiệm từng đợt
trong suốt nhiều năm trời một cách vui vẻ, tự
nhiên và trong tinh thần cộng tác.
Ở đây chúng tôi không muốn
dài dòng về những việc trắc nghiệm này, nó thuộc
lãnh vực chuyên môn của y khoa, khoa học v.v…có đọc
chúng ta cũng chẳng hiểu gì. Chỉ xin nói tóm tắt :
Có một Ủy ban xét nghiệm quốc
tế khoa học và thần học Pháp-Ý hợp tác, gồm
17 chuyên gia thuộc lãnh vực khoa học tự nhiên, bác sĩ,
tâm thần học, và thần học gia…và họ đã dùng
tất cả tài năng, trí tuệ, dụng cụ y khoa tân
tiến và kinh nghiệm vào việc này, và cuối cùng sau mấy
năm nghiệm xét, đã đi đến những kết
luận rất tích cực :
- Không hề thấy các thị
nhân mắc bệnh ảo tưởng hay có sự man trá
lường gạt ; cũng không có triệu chứng ảo
giác, hoang tưởng bệnh hoạn ; không thấy có ảnh
hưởng ngoại nhiên tức là của ma quỉ ;
đang khi đó thấy các thị nhân luôn tiến triển
đều đều về mặt tâm linh đạo đức
; không hề thấy trong lời nói hay hạnh kiểm có
điều gì trái với đức tin và luân lý Kitô giáo. V.v…
Hình bên :
Nhóm một chục chuyên gia
người Ý, dưới sự lãnh đạo của bác sĩ L.Frigerio và G.Mattalia, đang đặt
các máy móc điện não đồ, điện tâm đồ
v.v…nơi hai em thị nhân Marija và Jakov.

Rồi những cuộc trắc
nghiệm khác nữa do nhóm chuyên gia người Pháp
được Giáo sư Thạc sĩ Henri Joyeux (xem hình
bên), thuộc Đại Học Montpellier nước Pháp
điều hành, cũng đã được thực hiện
và cũng đi đến những kết quả
tương tự, với nhiều băng video minh họa
và đã in thành sách (H. Joyeux - R. Laurentin, Études médicales et
scientifiques sur les apparitions de Medjugorje, Paris 1986)
Một
chi tiết vui : Có một lần trong một buổi hiện
ra, bác sĩ y khoa Stopar tự đứng chặn giữa thị
nhân Marija và tầm nhìn của cô và nói với cô rằng :
- Thế là hôm nay cô hết
nhìn thấy nhé ! Tôi đã đứng chặn giữa cô và
Bà ấy!
-
Nhưng Marija
đáp lại ngay: Thế mà hôm nay cháu thấy Bà như qua một
lớp sương mỏng.
Đối với cô, ông bác sĩ
to xác cao lớn ấy đã biến thành “một lớp
sương mỏng”.
Lần
khác bác sĩ Philippot đặt một tấm bìa dày chắn
trước mắt thị nhân Ivanka, (xem hình bên), mặc dầu
vậy thị nhân vẫn thấy Đức Mẹ như
chẳng có gì ngăn chặn. Lần khác cha Custic, linh mục
chủ bút tờ báo Glas Koncila, yêu cầu các thị nhân nhắm
mắt lại trong suốt buổi hiện ra, và điều
ấy cũng không gây trở ngại cho các em thấy Đức
Mẹ.
Cho cả
đến năm 1998, khi các thị nhân đã trưởng
thành rồi, vẫn còn phải chịu những cuộc trắc
nghiệm nữa, như ta thấy trong hình hai thị nhân
Marija và Ivan. Và người ta nhận định rằng
trong suốt 17 năm từ lúc khởi đầu việc
nghiệm xét cho đến bây giờ, các đương sự
không tỏ ra dấu hiệu gì có những triệu chứng
bệnh hoạn, điên loạn, tất cả họ đều
bình thường, khỏe mạnh.
Các kết
quả trắc nghiệm ấy đồng thanh chứng tỏ
rằng những cuộc hiện ra là một hiện tượng
vượt quá khoa học hiện đại và thuộc về
một bình diện vượt trên tự nhiên.
(Lược trích từ
nguồn : © Information Centre "Mir" Medjugorje www.medjugorje.hr
) ; Còn tiếng Việt, mời
đọc cuốn : L.m. René Laurentin, “Đâu là sự thật
việc Đức Maria hiện ra ở Mễ Du ?” từ
trang 33. Dịch giả khuyết danh).
***
Một vài
trong những nhóm người VN hành hương mà chúng tôi có
cơ may biết được, chúng tôi đã mời đến
kể chuyện lại hay viết bài hồi ký cho chúng tôi ở
tại quê nhà về chuyến đi và các kinh nghiệm họ
đã được nếm trải trong các cuộc hành
hương ấy. (Có băng
cátxét ghi âm cuộc nói chuyện của cô Thanh Tâm, và Bà Vinh,
2001).
Dưới đây là một
nhóm giáo dân Việt Nam nữa, trong
đó có một linh mục (cha Giuse Phạm
Văn Bảo DCCT, trong hình dưới đây, người
đứng ngoài cùng, bên phải), đi hành hương
đến Mễ Du, (từ 25.7.2006 – 3.8.2006. Mời
đọc Hồi ký Hành hương của Têrêsa K.L.).

Trước cửa
Nhà Thờ Thánh
Gia-cô-bê,
Mễ Du.
Đặc
biệt là họ gặp đúng vào những ngày có Đại Hội Giới trẻ
quốc tế Mễ Du lần thứ 17, tổ chức
mỗi năm một lần, cuối tháng 7 đến
đầu tháng 8, qui tụ có lần hàng trăm ngàn các bạn
trẻ từ khắp các châu lục trên thế giới.
Không kể việc chia sẻ những
cảm nghiệm đã nếm trải ở linh địa
Mễ Du cho bà con ở quê nhà, còn có cả nhiều thư từ
nơi đất khách gửi về. Sau đây là một thí
dụ :
Saint Denis le 22-08-1999
Cha kính yêu,
[......]
Sau hai cuộc hành hương của con tại Mễ
Du và Lộ Đức, con đón nhận được rất
nhiều hồng ân Chúa ban qua Đức Mẹ. Phải nói
thế nào cho đủ, cha ơi! Thật tuyệt vời,
vượt quá điều mà con chưa bao giờ dám nghĩ
tới! Con ở Mễ Du trọn vẹn 6 ngày – không kể
2 ngày đi và về. Con đã được nhìn tận mắt,
nghe tận tai, tay chân chạm tới những nơi Đức
Mẹ thân hành từ trời đến với con cái loài
người...; được cùng với cộng đoàn
hành hương và giáo dân địa phương tham dự
các giờ Phụng vụ, Thánh Lễ, chầu Thánh Thể
và các việc đạo đức kính Đức Mẹ...;
được nghe giảng về các Sứ Điệp của
Đức Mẹ; được leo đồi Pobdro, leo
Núi Thánh Giá Krizevac; được đến các nơi Đức
Mẹ đã đặt chân xuống trái đất gặp
gỡ các thị nhân ở Mễ Du này; được chiêm
niệm, ngắm nhìn những nơi “linh địa”... Bao
nhiêu hình ảnh ghi trong sách vở, mà trước đây cha
con mình tấm tắc khen ngợi và ước mơ
được đến các nơi này, thì nay đã thành hiện
thực với con. Bây giờ, con không còn phải tin nữa,
mà đã thấy ngay thực tế và còn được cảm
nhận một cách sâu xa nữa... Con cảm thấy hạnh
phúc quá cha ơi! Xin cha tạ ơn Chúa, cám ơn Đức
Mẹ cho con.
Nhớ lại trước
ngày lên đường để hướng về Mễ
Du, con nhận được nhiều lời cầu chúc, ủy
thác của cha và nhiều quý vị... – những tâm tình gửi
gắm, nhờ cậy của anh chị em – để con
đem trình lên Đức Mẹ. Đến Mễ Du, con cảm
thấy yếu đuối và bất lực quá! Mặc dù
đã làm hết sức mình, con vẫn thấy còn thiếu
sót rất nhiều. Con chỉ lo khi về lại quê nhà, phải
trình bày với cha và trả lời với anh chị em làm
sao? Xin cha giúp con!
Thời gian ở Mễ Du, con được giới
thiệu đến gặp soeur Emmanuel (Xem hình). Soeur dành giờ
tiếp con rất lâu. [....].
Tất cả những gì con nghe được, thấy
được ở Mễ Du này, khi nào về tới Việt
Nam, con sẽ chia sẻ và trình bày đầy đủ
hơn, giấy bút bất tận ngôn,
không thể nào kể hết. [......]
Thân kính,
TRẦN ĐÌNH CHUNG
|