Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn mời gọi các con hãy nghiêm chỉnh thi hành các Sứ Điệp mà Mẹ ban cho các con. Các con bé nhỏ, các con biết là Mẹ ở với các con và Mẹ mong ước hướng dẫn các con đường lên Thiên Đàng, đó là nơi tốt đẹp cho những ai nhận ra được trong cầu nguyện.
|
25-1-1991 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, như chưa từng bao giờ trước đây, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các con phải là lời cầu nguyện cho hòa bình. Satan rất mạnh mẽ, nó mong muốn tàn phá không những cuộc sống nhân loại, mà còn muốn tàn phá cả thiên nhiên và hành tinh các con đang sống.
|
25-3-1990 : “Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con ngay cả khi các con không ý thức về điều đó. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi mọi thứ mà Satan hiến cho các con và qua đó, Nó muốn tiêu diệt các con. Như Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ, các con yêu dấu, Mẹ cũng muốn cưu mang các con trong thánh thiện. Thiên Chúa muốn cứu các con và gởi các Sứ Điệp cho các con qua con người, qua thiên nhiên, và qua biết bao nhiêu điều chỉ để giúp các con hiểu được rằng các con phải thay đổi chiều hướng cuộc sống mình. Vì thế, các con bé nhỏ, cũng hãy hiểu hồng ân cao quí Thiên Chúa ban cho các con qua Mẹ, để với áo choàng của Mẹ, Mẹ có thể che chở các con và hướng dẫn các con đến niềm vui của cuộc sống. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
|
|
|
|
|
|
Hình ảnh Mặt Trời Quay được chụp vào ngày 19/9/2006 từ ngôi nhà của anh chị Nancy và Patrick Latta.
|
Điều đặc biệt nhất là Đức Mẹ Maria hiện ra với tước hiệu Thánh Mẫu La Vang, áo dài khăn đống. Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng và Mẹ đứng nhìn cả nhóm cầu nguyện đến 4 chuỗi Mân Côi trong đêm tháng 9 ấy. Mẹ không hiện ra với tước hiệu Đức Mẹ Medjugorje.
|
Các bạn đừng sợ khi trích đăng những thông điệp của Đức Mẹ trong những lá thư của chúng ta .
|
|
|
|
25-1-1991 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, như chưa từng bao giờ trước đây, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các con phải là lời cầu nguyện cho hòa bình. Satan rất mạnh mẽ, nó mong muốn tàn phá không những cuộc sống nhân loại, mà còn muốn tàn phá cả thiên nhiên và hành tinh các con đang sống.
|
25-7-1990 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con đến với hòa bình. Mẹ đến đây với tư cách là Nữ Vương Hòa Bình và ước ao ban cho các con dồi dào Bình An Từ Mẫu của Mẹ.
|
Hôm nay, chúng ta thấy Đức Mẹ nói đến hai nhân vật: Thiên Chúa và Satan, hai nhân vật hoàn toàn nghịch nhau, hay chính xác hơn, một nhân vật là Thiên Chúa toàn năng và trọn tốt trọn lành, còn nhân vật kia, Satan, vốn là thọ tạo Người dựng nên, tốt đẹp huy hoàng, nhưng sau đó đã phản nghịch chống lại Người và trở thành kẻ thù của Người.
|
25-9-1989 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa về tất cả ơn lành các con đã nhận được trong cuộc đời các con, ngay cả những ân huệ nhỏ nhất. Mẹ tạ ơn Chúa cùng với các con và muốn tất cả các con cảm nghiệm được niềm vui của những ơn lành ấy. Mẹ mong muốn Thiên Chúa là tất cả cho từng người các con. Và rồi, các con bé nhỏ, các con có thể tiếp tục tăng tiến trên con đường thánh thiện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
|
|
|
|
|
|
TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC CỦA THÁNH BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN VỀ VỤ ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MỄ DU
|
Tâu Đức Thánh Cha, chúng con xin cám ơn Đức Thánh Cha vì Đức Thánh Cha đang ở với chúng con, vì Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào hết mọi người. Chúng con đang nghĩ rằng có lẽ tối hôm nay Đức Thánh Cha đã mệt mỏi, vì thế việc này sẽ không thực hiển được... Thế rồi chúng con đã thấy Đức Thánh Cha tỏ ra "hào hứng gặp gỡ" giới trẻ. Vì thế mà chúng con mạo muội xin hỏi Đức Thánh Cha một vài vấn nạn.
|
|
|
|
10-9-1984 : “Các con yêu dấu ! Các con phải hiểu rằng người ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện không là trò đùa, cầu nguyện là cuộc trò chuyện với Thiên Chúa. Mỗi khi cầu nguyện, các con phải lắng nghe tiếng Thiên Chúa. Không cầu nguyện, người ta không thể sống được. Cầu nguyện là sự sống.
|
21-6-1984 : “Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều đến thế nào, các con sẽ khóc vì vui sướng. Khi một người đến trước các con để xin điều gì, các con sẽ cho họ điều ấy. Mẹ đang đến trước rất nhiều trái tim, nhưng trái tim họ vẫn khép kín. Hãy cầu nguyện cho thế giới biết đón nhận Tình Yêu của Mẹ !
|
|
15-2-1984 : Liên quan đến một cơn gió thổi rất mạnh và giá buốt, mà mọi người đã nhận thấy khi đang trên đường đến nhà thờ :
“Cơn gió là dấu hiệu của Mẹ. Mẹ sẽ đến trong gió, và khi gió thổi, hãy hiểu rằng Mẹ ở với các con. Các con đã biết thập giá tượng trưng cho Đức Kitô. Đó là dấu hiệu của Người. Cũng tương tự như thế đối với Tượng Chịu Nạn mà các con có ở nhà. Nhưng đối với Mẹ thì không tương tự như thế. Khi trời lạnh, các con vẫn đến nhà thờ và muốn hiến dâng mọi sự lên Thiên Chúa. Khi ấy Mẹ ở với các con. Mẹ ở với các con trong cơn gió. Các con đừng sợ hãi!”
|
|
|
|
|
|
|
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR Đọc những chứng từ sau đây, con người cảm thấy thế giới siêu nhiên vô hình, quyền năng thiêng liêng của Thiên Chúa trở nên gần gũi mình, như thể sờ mó được. Quả thật như có người kia đã nói, sau khi đi hành hương Mễ Du về: “Những gì chúng ta coi là siêu nhiên đã trở thành tự nhiên ở Mễ Du”
|
Mẹ Đến Lần Cuối
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR Về các vấn đề hiện ra, mặc khải tư, v.v..., không bao giờ giáo hữu bị bó buộc phải tin. Trong những vụ chính đáng, Giáo Hội sẽ để thời gian – thường là lâu dài – để tra xét kỹ mới công nhận. Lầy này, việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje, có tính cách rất khẩn trương và thời gian như rất gấp rút. Nếu chờ đợi Giáo Hội điều tra lâu dài, rồi chính thức công nhận mới tin, mới bắt đầu thực hành lời Đức Mẹ dạy... e rằng quá trễ!
|
Bà Là Ai?
Chứng từ trung thực và đầy xúc động của một ký giả Tin Lành về Đức Mẹ...
Chuyển ngữ cuốn “MEDJUGORJE, THE MESSAGE” của Wayne Weible.
Paraclete Press, Orleans, Massachussets, 22nd Printing, 1996.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT chuyển ngữ
Bản Việt Ngữ mới tu bổ 2007
|
|
|
|
|
Tội nghiệp cho vị cha già tốt lành ấy! Việc chữa lành lập tức này làm cho tôi nhớ đến những câu chuyện phép lạ chữa lành đã xẩy ra trong Phúc Âm do chính Chúa Giêsu thực hiện. Ngợi khen tình yêu và lòng Chúa thương xót!
|
“Hãy cầu nguyện! Khi các con cầu nguyện thì các con mở rộng tâm hồn và trái tim các con cũng mở rộng và đó là lúc Mẹ có thể cầu bầu cho các con trước Tòa Chúa và giúp đỡ các con với những ơn lành khác mà Mẹ muốn ban cho các con.”
|
“Khi chúng ta hết lòng cầu nguyện cho kẻ khác thì họ nhận được ơn lành mà chính chúng ta thật sự nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa ban.”
|
“Có nhiều ma quỷ ở trong thế giới này để tấn công chúng ta, số ma quỷ nhiều ơn là số người được sinh ra từ khởi đầu của thế giới cho đến ngày nay. Tuy nhiên cũng có rất nhiều thiên thần bảo vệ chúng ta.”
|
|
|
|
|
Một hiện tượng lạ xảy ra tới một khách hành hương Medugorje kỳ 15
|
LTS: Ông Paul Định Đoàn là một cư dân ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông đã từng đi hành hương với nhóm chúng tôi đến Medjugorje vào tháng 9 năm 2004, và đến miền Đông Hoa Kỳ vào đầu tháng 1 năm 2005. Gia đình của ông rất sốt sắng và ngoan đạo. Hầu như cả đại gia đình đều đã nhận được rất nhiều ơn lành của Thiên Chúa và của Mẹ Maria.
|
|
|
|
|
Bài Medu 128: Bài Giảng Của Cha Jozo Zovko, Linh Mục Thị Nhân Ở Medjugorje
|
Bài 129: Tâm tình Về nhóm Hành Hương Medjugorje lần thứ 14
|
Tâm tình của các anh chị em trong Nhóm Hành Hương Medjugorje lần thứ 14
|
Bàn Tay Của Mẹ Hiền
|
|
|
|
|
Bài 41: Thăm Mẹ Medjurgorje: Mẹ Maria Thương Con Lắm!
|
Bài 12: Một Người Trẻ Được Ơn Thị Kiến Tại Medu
|
Bài 14: Không Tin Mà Được Thấy Dấu Lạ Ở Medjugorje
|
|
|
|
|
|
|
Xin kính mời quý vị đọc về những cảm nghiệm thiêng liêng sống thực của các chứng nhân qua kinh nghiệm từ Medjugorje (Mễ Du).
|
|
|
|
“Các nước Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã truyền bá sự nghèo đói tâm linh cho toàn thể thế giới. Ðiều khẩn cấp hiện nay là hãy chữa bịnh nghèo khổ về tâm linh. Ðể có thể chữa lành cơn bịnh này, chúng ta cần phải hiểu rõ vai trò vương giả, tư tế và ngôn sứ của mỗi người giáo dân (royal, priesthood, prophet). Hãy sống canh tân tâm hồn và sống cách viên mãn.”
|
Trong giây phút linh thiêng và yên lặng tuyệt vời ấy, tôi bỗng thấy một đám mây tự nhiên hạ xuống trước mặt tôi, còn các ngôi sao thì chiếu sáng lấp lánh cách lạ thường. Tôi cho rằng đó là dấu hiệu Mẹ cùng đến với ba thiên thần. Tôi cảm động và không ngớt lời cám ơn Ðức Mẹ về thị kiến đẹp đẽ và quý giá ấy.
|
Hôm ấy, cha Ðặng Phượng Hoàng, cha linh hướng của nhóm được nhìn thấy đôi mắt trong Thánh tượng Mẹ mở to ra với màu xanh, rồi Mẹ lại nhắm mắt lại. Cha Hoàng thấy nhiều lần như thế, nên cha cứ vái lạy Mẹ không ngừng nghỉ. MáyVideo của nhóm cũng quay lại cảnh tượng ấy.
|
năm 1988, lần dầu tiên, tôi đến viếng thăm Ðức Mẹ Medjugorje thì tôi được diễm phúc thấy Ðức Mẹ hiện ra với tôi ngay tại nơi mà chúng ta đang ngồi đây lúc này, tức là chặng thứ hai của Mầu Nhiệm Năm Sự Vui. Mẹ thật sáng láng khi Mẹ hiện ra với tôi. Nét mặt Mẹ vui tươi và đẹp đẽ, nhưng Mẹ không nói gì với tôi cả.
|
|
|
|
Video Đức Mẹ La Vang Hiện Ra với nhóm hành Hương Việt Nam tại chặng đàng thánh giá thứ 9 nơi Núi Thánh Giá Trắng tại Mễ-Du (Medugorje) tháng 9/2003
|
Đây là câu chuyện chữa lành thật sự xẩy ra tại Medjugorje, Nam Tư, do ông Wayne Weible, một ký giả gốc Tin Lành kể lại. Trước đây, chúng tôi đã đăng phép lạ chữa lành này trên website: www.memaria.org, và đã đọc bài dịch thuật trên Radio Giờ Của Mẹ vào tháng 9 năm 2003.
|
Bài 58: Những Dấu Lạ Mà Tôi Được Chứng Kiến Tại Medjugorje, Nam Tư
|
|
|
|
Trong thời gian hành hương Ðức Mẹ Medjugorje, bà được Chúa Thánh Thần soi sáng để được nhìn thấy tất cả mọi tội lỗi của chính bà từ thuở mới sinh cho đến nay. Bà đã khóc lóc, thống hối và làm việc đền tội của mình.
|
Khi hôn Đức Mẹ xong thì con bị té ngửa trên bục gỗ. Ðầu cổ con bắt đầu lắc mạnh và lắc không ngừng nghỉ. Nếu không có ơn lành của Mẹ thì chắc là các xương đầu và xương cổ đã gẫy vụn ra rồi vì cổ con lắc lia lịa. Con mừng rỡ vô cùng vì sau đó, con hết đau.
|
Khi chú ấy vào nhà thương để chụp hình lần chót trước khi đi mổ thì bướu ung thư đã biến mất. Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria đã chữa lành cho em chồng con!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Một Lần Nữa Chân Thành Cảm Ơn Anh Viet Bui, Chị Kim Hà Và Các Ân Nhân Đã Nhiệt Tình Ủng Hộ Chiến Dịch Cứu Đói Trong Dip Dịch Cúm và biếu Radio-TinMung+GCM2
|
|
|
Ngày mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để mở Cửa Thánh khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Linh mục người là ai?: Là hiện thân của Đức Kitô, làm đầu của Nhiệm Thể Người là Hội Thánh, kéo dài sự nghiệp Chúa Giêsu ở trần gian để điều hành Dân Chúa, thánh hóa và rao giảng Tin mừng. Như lời Thánh Alphongsô nói rằng: “Linh mục là người được Thiên Chúa tuyển chọn để quản lý tất cả những điều Chúa quan tâm và có ích trên mặt đất”.
Nhà thần bí Conchita là một góa phụ, nhưng bà viết nhiều gần bằng Thánh LM TS Thomas Aquinô.
Tên đầy đủ của bà là María Concepción Cabrera Arias de Armida, but she was known as Conchita. Bà sinh tại San Luis Potosi, Mexico, ngày 8-12-1862, và là con thứ 7 trong 9 người con của một gia đình khá giả có nhiều đất đai.
Trong một biệt thự nguy nga ở Đà lạt, cụ bà Án Liêm đã 93 tuổi ngoại giáo đang liệt giường. Hai chị Legio thuộc Comitium Đà Lạt đã nhiều lần đến thăm nom, giúp đỡ và chinh phục bà trở lại, nhưng bà nhất định không nghe.
Cái gì cũng có nguyên nhân, chứ chẳng ngẫu nhiên hay tình cờ, nhất là đối với sự dữ – bởi vì Thiên Chúa nhân lành chỉ tạo nên những điều tốt đẹp mà thôi. Đừng bảo là thiên tai trong khi đó là nhân tai – chính mình gây tai họa rồi đổ lỗi cho Ông Trời.
Có một tựa đề của báo "Media Report - truyền thông đưa tin" hôm nay viết: "Má ơi - Mẹ nó, sự thực ra là các vụ vu cáo (vu khống bỏ vạ cáo gian) chống báng các linh mục Công giáo hiện nay vào hồi quy mô cực lớn chưa từng thấy." (Just the Facts, Ma’am: False Accusations Against Catholic Priests Are Now At Epic Proportions.)
|