XIN GIÚP ĐỠ DÒNG MTG CHÂN THÀNH, HÀ TĨNH, VN
NGÀY 20/7/2012 Kính Quý Ân Nhân!
Đầu thơ con kính chúc Quý ân nhân luôn bình an sức khỏe trong Tình Yêu của Chúa Ki-Tô, và Mẹ Rất Thánh.
Kính thưa Quý Vị, Cộng đoàn con dịp này thật là bi đát, hôm thứ bảy tuần vừa qua có một Chị bị ung thư phổi đã qua đời, nay lại tiếp một Chị cũng ung thư phổi đã di can sang cột sống hiện đang nằm ở bệnh viện Hà Nội và một Chị em lại bị bệnh tim cũng rất cần để mổ tim mà kinh phí của chúng con lại quá chật hẹp.
Nhà cửa thì đang dở dang, Chị em thì đau ốm triền miên. Nếu không có ơn Chúa đủ chắc chúng con sẽ nản lòng mất. Xin quý vị thương tạo điều kiện giúp đỡ và cầu nguyên nhiều cho cộng đoàn chúng con với. Xin quý vị cố gắng giúp đỡ cộng đoàn chúng con.
Nếu có xin Quý vị giúp chúng con với vì bây giờ chúng con quá khó khăn về nhiều mặt lắm. Được như thế chúng con xin hết lòng cám ơn Quý vị. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu trên Quý vị.
Thay mặt cộng đoàn, Con Luxia Nguyễn Thị Diệu.
Cộng đoàn MTG Chân Thành
Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh
Tel 011 84 39 385 4594
Email: tvmtgchanthanh@yahoo.com
Chúng con xin được gửi đến Quý vị lời chào trân trọng và lời cầu chúc sức khỏe và Bình an của Đấng Phục Sinh.
Kính thưa Quý Hội ! Con thì cũng đã biết đến Quý vị lúc ở trên Cộng Đoàn Vạn Lộc, là nơi trước đây con phục vụ, Quý vị đã thương giúp đỡ cho Cộng đoàn. Cộng Đoàn Vạn Lộc luôn biết ơn Quý vị qua lời cầu nguyện hàng ngày của Chị Em.
Nay Bề trên lại sai con đến Phục vụ cộng đoàn mới cũng đã gần một năm nay, về cộng đoàn mới này con nhận thấy một cộng đoàn thật là tội nghiệp, vì mới khôi phục từ năm 1992 tới nay, nên đang rất là khó khăn về nhiều mặt lắm, tinh thần cũng như vật chất.
Trước đây là dân thôn quê, nay Tỉnh đã quy hoạch vào vùng Thành Phố Hà Tĩnh nên mọi cái rất là phức tạp. một cộng đoàn nằm gần trung tâm TP nhưng lại quá nghèo, còn nghèo hơn ơ những nơi thôn quê, đồi núi nữa là khác, nên con cũng mạo muội viết lên nỗi thao thức của cộng đoàn con.
Hiện nay chúng con đang rất là cần một ngôi nhà trẻ mẫu giáo và một căn phòng nhỏ cho những Chị em già yếu bệnh tật có chỗ nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Hiện nay chị em chúng con đã nhát nhín và nhờ các Ân Nhân giúp đỡ đã được khoảng 20.000 USD rồi.
Vậy chúng con kính xin Quý Hội tạo điều kiện thương giúp chúng con ít nhiều nữa. Hiện nay chúng con đã bắt đầu bỏ móng. Đây chúng con xin gửi ít hình ảnh để Quý vị xem và xét và thương giúp đỡ, được như thế chúng con xin hết lòng tri ân.
Thay mặt Cộng Đoàn,
Con Luxia Nguyễn Thị Diệu
tvmtgchanthanh@yahoo.com
|