Hạt Châu Ngọc (121)
2-2-1984 : “Hãy cầu
nguyện, vì Mẹ cần nhiều lời cầu
nguyện hơn nữa ! Hãy hòa giải, vì Mẹ mong
muốn các con hòa giải với nhau và yêu thương nhau
nhiều hơn nữa, như yêu anh em mình !
Mẹ mong cho sự cầu nguyện, bình an
và tình yêu nở rộ nơi các con.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Hôm
nay nữa, lại nghe Đức Mẹ bảo hãy cầu
nguyện, nhưng lý do không phải là vì chúng ta cần mà là
chính Mẹ cần : “Hãy cầu nguyện, vì Mẹ cần nhiều
lời cầu nguyện hơn nữa !” Ở đây
Mẹ không nói rõ Mẹ cần nhiều lời cầu
nguyện của con cái để làm gì, nhiều lần khác
Mẹ đã cho biết là Mẹ cần sự cộng tác của
chúng ta: “Mỗi người các con đều rất quan
trọng trong chương trình của Thiên Chúa. Không có các con
giúp đỡ, Mẹ không thể thực hiện kế
hoạch cứu rỗi thế giới này. Mẹ cần đến các con.
Mẹ xin các con giúp Mẹ !”
Nghe
những lời ấy, ai trong chúng ta không cảm
động đến rơi lệ trước
đức khiêm nhường của Đức Mẹ ! Từ chóp đỉnh vinh quang chói
lọi của Mẹ Thiên Chúa, quyền thế vô song
vượt trên cả chín phẩm Thiên thần, thế mà
Mẹ đến trên địa cầu này xin chúng ta là
những kẻ hèn hạ tội lỗi giúp đỡ !
Kể
cũng lạ thật vì thường thường chúng ta là
người cần Mẹ giúp đỡ, van nài Mẹ chuyển
cầu cho ta được ơn này, ơn nọ, còn
đây ta lại nghe Mẹ nói ngược lại, chính Mẹ
cần đến chúng ta, và xin chúng ta giúp đỡ
!
Không
chỉ là chuyện lạ mà thôi, thực tình chúng ta còn
thấy khó hiểu ! Với chức vị
cao sang ngất trời là Mẹ Thiên Chúa, quyền thế vô
song trước tòa Thiên Chúa, sao Mẹ còn cần đền
sự giúp đỡ nhỏ bé, những lời cầu
nguyện nghèo hèn của chúng ta ?
Là
con cái Mẹ Maria, nhất là những ai là thành viên trong nhóm Cầu
nguyện Đức Mẹ Mễ Du, làm sao có thể
lạnh lùng bỏ ngoài tai lời Mẹ tha thiết van nài : “Hãy hòa giải, vì Mẹ mong muốn
các con hòa giải với nhau và yêu thương nhau nhiều
hơn nữa, như yêu anh em mình ! Mẹ mong cho sự
cầu nguyện, bình an và tình yêu nở
rộ nơi các con.” Không những Mẹ bảo hòa
giải với nhau, Mẹ còn xin chúng ta thương yêu nhau
nhiều hơn nữa như yêu anh em ruột thịt
một nhà ! Đành rằng
thứ tha, hòa giải, yêu thương nhau không phải là
chuyện dễ, nhưng với ơn Chúa giúp, và vì yêu
mến Mẹ, điều đó có thể thực hiện
được. Vậy :
CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN
Lạy
Mẹ Maria kính yêu, chúng con cầu nguyện đây, và sẽ
ra sức cầu nguyện nhiều hơn nữa, cầu
nguyện với trọn con tim yêu mến, để giúp
Mẹ trong công trình cứu vớt thế giới
! Nhưng chúng con cũng cầu xin Chúa, nhờ lời
bầu cử của Đức Mẹ, ban cho chúng con ơn
trọng này là biết hòa giải với nhau, tha thứ cho
nhau như lời Chúa dạy trong Tin Mừng và như
lời Mẹ mong muốn. Không có ơn Chúa giúp, tính xác
thịt kiêu căng của chúng con không thể nào hòa
giải và tha thứ cho nhau được. Vậy,
nếu Mẹ đã mong muốn điều ấy, thì chúng
con tin chắc Mẹ cũng sẽ ban ơn giúp chúng con thực
hiện, để Mẹ của chúng con được vui
lòng.
THỰC HÀNH
Để
làm vui lòng Đức Mẹ, tôi sẽ thắng sự
xấu hổ, thắng tính tự ái, đến làm hòa
với người anh em hay chị em đang có sự
bất bình với tôi.
|