MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: lời kinh nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cầu Nguyện Với Mẹ, Những Kinh Khẩn Cầu Đức Mẹ Được Ưa Chuộng Nhất
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 7-2012

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ, NHỮNG KINH KHẨN CẦU ĐỨC MẸ ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

TDN sưu tầm

Trong các kinh dâng lên Đức Mẹ thì Kính Mừng luôn ở vị trí hàng đầu. Kinh này có một quá trình hình thành thật lâu trong lịch sử. Phần thứ nhất, gồm câu chào của Thiên Thần Gabriel (Kính Chào Đức Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà) và của bà Êlisabeth (bà có phúc lạ hơn mọi người nữ), được nối kết thành một với nhau vào khoảng thế kỷ thứ IV, kèm với lời tung hô: Và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thế nhưng mãi đến thế kỷ thứ XVI (sách nguyện 1509) thì phần hai, nghĩa là phần xin chuyển cầu, mới mang hình thức giống như hiện nay. Kinh Kính Mừng dưới dạng hiện nay chỉ được chính thức truyền bá sau khi Đức Giáo Hoàng Piô V ban lệnh đổi sách nguyện (bréviaire) vào năm 1568.

Ngoài kinh Kính Mừng, ba kinh khác có một vị trí đặc biệt trong Giáo Hội Công Giáo, đó là kinh: Trông cậy, Lạy Nữ Vương và Hãy Nhớ. Bản dịch Việt ngữ của ba kinh này đã có hằng trăm nay, và được Hàng Giáo Phẩm Việt Nam qui điển hóa hơn 80 năm rồi. Các thừa sai và ông cha ta đã chuyển ngữ bằng một ngôn từ bình dân nhưng đi thẳng vào lòng người, và giờ đây mỗi lời trong các kinh ấy chứa chất một mảng đức tin của mỗi Kitô hữu Việt Nam. Tuy nhiên, vì ngôn ngữ chuyển biến cùng lịch sử, nên có những chữ những câu rất quen thuộc ngày xưa bỗng trở nên tối nghĩa đối với một người Việt Nam ngày nay. Vì thế, trong bài sưu tầm này chúng tôi sẽ dịch sát mặt chữ ba kinh ấy, để khi đối chiếu với lời kinh mình đọc hằng ngày, người Giáo Dân vẫn nắm rõ chính xác ý nghĩa của những gì mà niềm tin Giáo Hội đã đặt vào đấy. Đồng thời, chúng tôi cũng ghi lại nguyên tác để cho các bậc cao niên trở lại với những âm sắc êm đềm của thời mà phụng vụ còn được cử hành bằng tiếng La tinh.

1. Kinh Trông cậy (Sub Tuum Praesidium) có lẽ là kinh xưa nhất. Kinh này hẳn là đã được Kitô hữu sử dụng từ thế kỷ thứ III. Một bản kinh ghi trên giấy papyrus Aicập đã được khám phá vào năm 1917. Điều này chứng tỏ rằng các Kitô hữu tiên khởi đã chạy đến cùng Đức Mẹ trong tư cách là “Mẹ Chúa Trời”.

2. Kinh thứ hai là kinh Lạy Nữ Vương (Salve, Regina). Kinh này do Đức Cha Adhémar soạn thảo năm 1096 để dùng cho cuộc thánh chiến lần thứ nhất. Sau này các tu sĩ Xi-tô đã phổ biến ra. Truyền thống cho rằng Thánh Bernard thành Clairvaux đã thêm ba lời nguyện sau cùng. Và các đan sĩ vừa hát kết thúc kinh này, vừa bái quì ba lần, trước khi rời nhà nguyện sau giờ kinh tối. Tập quán này được các đan viện giữ gìn nhiều thế kỷ.

3. Kinh Hãy Nhớ (Memorare), thường được gọi là Kinh thánh Bernard, nghĩa là của thánh Bernard de Clairvaux (1090-1153), linh mục tiến sĩ Hội Thánh. Tuy nhiên thánh nhân không phải là người soạn ra kinh này. Kinh này chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ XVII, do một người trùng tên với thánh Bernard truyền bá, đó là linh mục đan sĩ Claude Bernard (1588 -1641). Cha Claude Bernard được mệnh danh là vị “linh mục khó nghèo”. Ngài tận tậm tận lực rao giảng và giúp đỡ cho những tù nhân chịu án tử hình. Ngài hoàn toàn phó thác công việc của mình cho Đức Mẹ, nên ngài thường xuyên dùng kinh ‘Hãy Nhớ’ trong khi thi hành sứ mạng rao giảng; nhờ đó mà rất nhiều phạm nhân đã ăn năn thống hối.  Thế nhưng kinh này lại cũng không do cha Claude Bernard soạn thảo, mà chính ngài đã sử dụng một đoạn trích từ một kinh khác dài hơn, đã được Hội Thánh sử dụng từ thế kỷ XV; đó là kinh: Ad sanctitatis tuae pedes, dulcissima Virgo Maria (Lạy Đức Nữ Đồng Trinh rất nhơn từ, con sấp mình dưới chân rất thánh của Mẹ...).

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tuần Bát Nhật Kính Chúa Cha Là Cha Của Toàn Thể Nhân Loại (7/27/2012)
Lời Cầu Nguyện Trừ Tà Của Lm Robert Degrandis (7/23/2012)
Kinh Trừ Tà Và Chữa Lành (7/23/2012)
Kinh Nguyện Cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013 (7/19/2012)
Lời Nguyện Xin Ơn Thinh Lặng (7/18/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Cầu Cho Tự Do Tôn Giáo (7/16/2012)
Cn 1564: Lời Kinh Chân Thành Của Lm Jozo Zovko (66) (7/16/2012)
Lời Cầu Nguyện Đem Ánh Sáng Vào Trong Thế Giới Tối Tăm (7/16/2012)
Kinh Dâng Mình Cho Đức Mẹ (7/16/2012)
Tin/Bài khác
Xin Chúa Chúc Lành Cho Con (7/14/2012)
Đọc Kinh Lạy Cha Nhiều Lần Trong Ngày (7/12/2012)
Cách Đọc Kinh Chuỗi Lệ (7/9/2012)
Lịch Sử Của Chuỗi Kinh Lệ Tình Yêu (7/9/2012)
Lời Nguyện Cho Thông-điệp Thống-hối Và Tận-hiến (7/7/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768