CN1554: TẠI SAO PHẢI ĐI HÀNH HƯƠNG? (62)
Nguồn: crownofstars *Kim Hà, www.memaria.org
Bởi vì đó là do lòng ao ước của khách hành hương. Có nhiều lý do khiến người ta đến hành hương Medjugorje: lý do tâm lý, bịnh tật, gánh nặng, lời tuyên khấn, cầu nguyện cho những nhu cầu cần thiết, hay chỉ là vì thích đi hành hương để được hưởng không khí bình an. Cũng có những người không biết tại sao họ đến hành hương. Đôi lúc người khách hành hương muốn vinh danh Thiên Chúa bằng cách đi bộ, du lịch hay đến một nơi hành hương để thực hiện ý nguyện của mình.
Cũng giống như người dân Do Thái bị tản lạc và sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới, họ mong mỏi được về thành phố ‘Jerusalem’, một thành phố của Thiên Chúa, một vùng đất thánh thiêng và là quê nhà của đời sống tâm linh. Và các khách hành hương cũng đến Medjugorje với tâm trạng ấy.
‘Jerusalem’, đó là giấc mơ, là niềm hy vọng, là lòng mong ước của người Do Thái, là vũ trụ quan của sự hiện hữu của nhân loại.
‘Jerusalem’ là nơi chốn mà người ta mong ước được đến, là điểm hẹn và nơi đến của cuộc hành trình, là chứng cớ của cuộc hành hương, là điều mong ước thiết thân của linh hồn con người, là niềm ao ước mãnh liệt và sâu thẳm của trái tim con người.
Các khách hành hương là như những người của đức tin được nói trong sách Do Thái 11:13-14:
“13) Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. (14) Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương.”
• Fr Tomislav Pervan OFM
Bởi vì họ chú tâm đi hành hương nên có những thống kê tích cực. Các khách hành hương được hỏi:
“Tại sao bạn lại đến Medjugorje?”
Có nhiều động cơ khác nhau. Người ta đến để gặp các thị nhân hay cầu nguyện xin phép lạ.
Cũng có người trả lời: “Tôi đến với bạn tôi mà thật sự không biết chúng tôi đang ở đâu?”
Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao đến hành hương lần thứ hai thì 92% nói rằng họ đển Medjugorje để làm cho đời sống đức tin thiêng liêng của họ được vững vàng.
Có người nói: “Tôi đến vì Medjugorje là nơi tốt lành cho khách hành hương và là nơi tốt nhất để cầu nguyện và làm việc sám hối.”
• Fr. Slavko Barbaric OFM
Kim Hà 12/7/2012
|