CN 1544: MẸ MEDJUGORJE Ở VỚI CHÚNG TA SUỐT 6 NGÀY (59)
Nguồn: Mej.com *Kim Hà
Cuộc hiện ra ngày 6/7/2012
Cộng đoàn Caritas tụ họp lại tại nhà của người sáng lập để viết thỉnh nguyện thư và cầu nguyện chuẩn bị cho cuộc hiện ra lần cuối của Đức Mẹ Maria trước khi thị nhân Marija bay trở về Medjugorje.
Mọi người tụ tập ở phòng Hiện ra, đặt các lời khấn nguyện dưới đất và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi lúc 8:15 giờ sáng. Đức Mẹ Maria hiện ra với Marija lúc 8:45 giờ sáng, và cuộc hiện ra kéo dài 5 phút. Sau đó cô Marija mô tả những gì xẩy ra trong lúc Mẹ hiện ra:
“Tôi hỏi Đức Mẹ Maria xem Mẹ có muốn nói gì với các con của Mẹ không thì Mẹ trả lời:
‘Mẹ ở với các con.’
Tôi xin Mẹ chúc lành cho tất cả chúng ta và những khách hành hương ở ngoài đồng và Mẹ đã cầu nguyện và chúc lành trên tất cả chúng ta. Tôi dâng lên Mẹ những lời khấn xin và những tâm tình trong trái tim chúng ta. Mẹ lại chúc lành và Mẹ biến đi.”
Sau cuộc hiện ra, thị nhân Marija nói chuyện với cộng đoàn Caritas rồi từ giã để trở về Medjugorje. Cô mang theo những kỷ niệm đẹp về 5 ngày cầu nguyện tràn đầy hồng ân và ơn phúc.
Mẹ Medjugorje nói rằng Mẹ ở với chúng ta. Đó là một điều an ủi vì chúng ta biết rằng mình không bị bỏ rơi nhưng Mẹ nhìn thấy và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày trong mỗi biến cố, và trong mỗi tình huống mà chúng ta gặp phải.
Với lời Đức Mẹ Maria dạy vào hôm 3/7/2012, khi Mẹ hiện ra ở ngoài đồng, Mẹ dặn dò chúng ta hãy lập thành các nhóm cầu nguyện và hãy cầu nguyện cho sự chữa lành của chúng ta và quốc gia Hoa Kỳ.
Vậy chúng ta cần thực hành lời Mẹ dạy. Ơn lành của Mẹ và các thông điệp của Mẹ luôn ở với chúng ta. Vậy chúng ta hãy hợp tác với nhau, hiệp thông trong một tâm trí, một trái tim và để Đức Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta .
Kim Hà 6/7/2012
|