CN1543: ĐỨC MẸ MEDJUGORJE TẠI ALABAMA, HOA KỲ (58)
Nguồn: Mej.com *Kim Hà
Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Caritas vào ngày 4/7/2012, Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ.
Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân của Medjugorje là cô Marija vào đêm 4/7/2012, lúc 10 giờ đêm, và việc thánh hiến quốc gia Hoa Kỳ được cử hành tại cánh đồng của Caritas. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria kéo dài 5 phút. Sau đó, cô Marija nói:
“Trong lúc hiện ra, Đức Mẹ Maria nhìn tất cả chúng ta. Ngay lúc đầu, tôi dâng mọi người lên Mẹ, những ý chỉ của chúng ta, những tâm tình trong trái tim của mỗi người chúng ta và những bịnh nhân. Mẹ mỉm cười và giơ đôi tay cầu nguyện trên chúng ta. Mẹ cầu nguyện rất lâu trong suốt thời gian mà Mẹ hiện ra. Sau đó, Mẹ chúc lành cho chúng ta và Mẹ nói: “Các con hãy ra đi trong bình an.”
Cô Marija nói rằng Đức Mẹ hiện ra vào ngày 5/7/2012 lúc 10:40 giờ sáng (giờ Central Time USA) trong Phòng Hiện Ra. Lần hiện ra này khác những lần hiện ra thường xuyên, vào khoảng 11:40 gìờ sáng (giờ Central Time). Đức Mẹ chọn thời giờ hiện ra là 10:40 sáng.
Khi cô Marija nói rằng: "Đức Mẹ Maria nhìn tất cả chúng ta,” cô Marija giải thích rằng: Mẹ nhìn chung quanh đám đông như một người Mẹ muốn biết chắc rằng tất cả các con của Mẹ ở đó. Các thị nhân đều nói rằng Đức Mẹ Maria rất âu yếm nhìn đàn con của Mẹ.
Đây là tượng Đức Mẹ Maria ở ngoài đồng Hiện Ra, được chụp vào đêm 4/7/2012. Tượng Đức Mẹ được chiếu sáng bởi các ngọn đèn nến ở chung quanh Mẹ. Trong những ngày đen tối của Hoa Kỳ, ánh sáng chiếu soi bóng tối chính là Đức Mẹ Maria, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc, Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ đã đến với chúng ta trong những ngày này, kêu gọi chúng ta tụ tập dưới chân Mẹ và Mẹ nhìn ngắm các con của Mẹ . Mẹ nhìn thấy những khó khăn mà chúng ta phải đối phó, những thử thách chúng ta phải gánh chịu. Mẹ nhìn khuôn mặt của chúng ta trong biển nhân loại để làm cho chúng ta hiểu rằng Mẹ nhìn thấy chúng ta rõ ràng, và Mẹ ở đây với chúng ta. Vì quốc gia của chúng ta cần được sự chữa lành, vậy chúng ta hãy luôn luôn tìm kiếm Đức Mẹ, chạy đến dưới chân Mẹ, và cho phép Mẹ giang tay để bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Amen.
Kim Hà 5/7/2012
|