CN 1537: NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2012 LÀ NGÀY THỐNG HỐI (54)
Nguồn: Mej.com *Kim Hà
Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Marija tại Caritas, tiểu bang Alabama vào ngày 1/7/2012.
Khí hậu tại dây rất nóng bức, nhiệt độ lên đến hơn 100 độ F vào ngày 1/7/2012 và ngày này được gọi là ngày thống hối. Khí hậu oi ả là cơ hội để tất cả mọi người dâng sự hy sinh để xin ơn thanh tẩy cho trái tim. Người phụ trách cộng đoàn Caritas lấy tên là A Friend of Medjugorje nói với các khách hành hương tụ họp rằng:
"Chúng ta được kêu gọi để hy sinh lúc này, trong thời kỳ mời gọi này. Năm ngoái, Đức Mẹ Maria hỏi: 'Các con có cho phép Mẹ thanh tẩy trái tim các con không?’ Đức Mẹ không nói rằng Mẹ sẽ thanh tẩy trái tim chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận lời mời gọi của Mẹ bây giờ thì chúng ta có thể hoãn lại, nhưng liệu chúng ta có muốn chờ đợi không? Bạn có cảm thấy thoải mái được thanh tẩy trong tương lai không?”
Bây giờ là lời mời gọi để được thanh tẩy. Trong lúc thanh tẩy, chúng ta không cảm thấy vui vẻ, nhưng sự thanh tẩy đem lại sự rõ ràng và niềm vui sẽ đến sau, khi thời gian mời gọi chấm dứt.
Vào đêm 30/6/ 2012, Đức Mẹ Maria nói với cô Marija rằng Mẹ sẽ hiện ra ở Căn Phòng lúc 6:40 PM ngày 1/7/2012.
Thế là mọi người đọc kinh chuỗi Mân Côi ở Căn Phòng lúc 6:00 giờ chiều, trong khi đó những người ở ngoài đồng cũng cầu nguyện hiệp thông.
Tất cả mọi người đọc kinh Năm Sự Mừng và một phần của Năm Sự Thương. Ngay trước 6:40 giờ chiều, cô Marija đi vào Phòng hiện ra. Cô Marija bảo những người tụ tập ở trong phòng rằng cô cầu nguyện cho những khách hành hương đang ở trong phòng và ngoài đồng và những người mà chúng ta muốn cầu nguyện cho, cũng như những bịnh nhân không thể hiện diện được và cả cho gia đình của chúng ta.
Lúc ấy cô Marija bắt đầu cầu nguyện bằng 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng và 7 Kinh Sáng Danh. Đức Mẹ Maria hiện ra lúc 6:41 giờ chiều và cuộc hiện ra kéo dài 3 phút rưỡi. Sau đó cô Marija mô tả về cuộc hiện ra ngày 1/7/ 2012 trong phòng hiện ra ở Caritas: "Trong lúc Mẹ hiện ra tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy dâng những ý chỉ của mình cho Mẹ và Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta và chúc lành cho tất cả những ai hiện diện dù ở trong phòng hiện ra hay ở ngoài đồng. Và Mẹ chúc lành cho các vật kỷ niệm tôn giáo.”
Cô Marija cũng cho biết về cuộc hiện ra ngày kế tiếp thì cũng ở một nơi và cùng một thời gian.
Đối với những ai ở nhà thì cũng có thể hiệp thông trong tinh thần cầu nguyện để xin Mẹ chúc phúc cho. Xin nhớ rằng mỗi một người đều được nhớ tới trong lời cầu nguyện trong suốt 5 ngày này.
Kim Hà 2/7/2012
|