MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1534: Cảm Nghiệm Của Lm Jozo, Cha Xứ Của Giáo Xứ Medjugorje (52)
Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 7-2012

CN 1534: CẢM NGHIỆM CỦA LM JOZO, CHA XỨ CỦA GIÁO XỨ MEDJUGORJE (52)

Nguồn: In Testimony, Priestly Reflections on Medjugorje (Riehle Foundation)
*Kim Hà

Sau đây là cảm nghiệm của LM Jozo Zovko OFM, cha chính xứ của giáo xứ Medjugorje vào năm 1981.

“Khi Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên thì dân làng đến hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Lúc đó,tôi không tin rằng Mẹ hiện ra ở Medjugorje nhưng bây giờ thì tôi tin, rất tin. Tôi nói cho các bạn nghe tại sao tôi không tin và tại sao tôi lại tin:

“Ngày 24/6/1981, Đức Mẹ Maria quyết định chọn Medjugorje để nói với giáo hội Chúa. Chúng tôi luôn bàng hoàng về những gì Mẹ đã làm. Các trẻ thị nhân lúc đầu thấy Mẹ rồi báo tin vui cho mọi người nhưng không ai tin điều này.

Tuy nhiên, về sau có những hình ảnh khác nhau. Đối với những người không có đức tin thì Thiên Đàng bắt đầu nói qua các cuộc hiện ra và các phép lạ. Mặt trời quay làm cho mọi người cảm động, có khi giống như mặt trời  thiêu đốt họ và làm cho mọi người sợ hãi.   

Thế rồi người bắt đầu lắng nghe những gì mà các trẻ thị nhân nói bằng trái tim họ. Các em không nói gì nhiều ngoại trừ sự kiện các em được thấy Đức Mẹ Maria và Mẹ chúc lành cho các em. Sau đó Mẹ ban những lời chỉ dẫn về cuộc sống hàng ngày. Như thế sáu ngày đầu trôi qua.

Trong thời gian này có rất nhiều phép lạ xẩy ra nơi thiên nhiên và làm cho mọi người tò mò đến xem. Họ bảo nhau: “Nào, chúng ta hãy đến xem các phép lạ!”

Những sự tò mò của họ làm cho trái tim tôi khép kín nên tôi nói:

“Không, không phải là Đức Mẹ Maria.”

Nhưng có điều lạ lùng là các học sinh tin tưởng các thị nhân. Trẻ em là những người đầu tiên tin và thêm một điều kỳ lạ nữa là không ai ghen ghét các thị nhân.

Tôi hồi tưởng lại những ngày cũ là thời gian mà tôi không tin. Tôi có nhiều lý do để không tin, nhưng nay tôi có thể tóm tắt lại một điều; đó là vì tôi quá kiêu căng.

Chúng ta không thể đến Medjugorje và nói:

“Tôi muốn đến cầu nguyện xin ơn lành; hoặc là tôi muốn chỉ cho Đức Mẹ Maria biết rằng tôi có chương trình giúp đỡ Mẹ, hoặc những chương trình của tôi cần được chấp nhận.”

Medjugorje là nơi mà Đức Mẹ Maria mời gọi các con của Mẹ hãy vâng lời và vâng lời như Chúa Giêsu.

Vậy Đức Mẹ Maria muốn chúng ta làm gì? Khi Mẹ hiện đến trong nhà thờ St James, Mẹ nói:”Hoán Cải”. Tôi không hiểu được dù tôi tưởng rằng mình hiểu. Cũng giống như các giáo dân, tôi nghĩ rằng Đức Mẹ Maria đến mời gọi những ai đã không còn cầu nguyện thì hãy bắt đầu lại việc cầu nguyện. Mẹ mời gọi những người nghiện rượu hãy ngừng uống rượu, và những ai phá hủy đời sống gia đình và phá hoại giáo hội thì hãy ngừng lại.

Ba buổi tối kế tiếp tôi giảng 3 bài giảng về những đề tài trên nhưng không ai chịu hoán cải. Thật sự là không có ai. Tại sao tôi nói mà không ai nghe?

Mẹ đến với những thông điệp có ý nghĩa hoán cải và Mẹ mời gọi mọi người cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện nguyên cả buổi chiều. Mẹ khuyên chúng ta hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày. Mọi người có vẻ vui mừng hoan hỉ và ngày hôm đó, họ quyết định không về nhà mà tiếp tục cầu nguyện. Ai ai cũng cảm thấy Đức Mẹ Maria vui mừng vì biết chúng tôi cầu nguyện.  

Ngày hôm ấy, sau Thánh lễ và trong lúc cầu nguyện, Đức Mẹ Maria hiện ra ở trong nhà thờ. Mẹ chúc lành cho những ai tụ họp ở đó. Mẹ tỏ vẻ vui mừng. Rồi tôi nói với mọi người rằng:

“Nhưng ai đã tin thì họ đúng đó vì Đức Mẹ Maria thật sự đang hiện diện nơi này.”

Kim Hà
1/7/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1544: Mẹ Medjugorje Ở Với Chúng Ta Suốt 6 Ngày (59) (7/6/2012)
Cn1543: Đức Mẹ Medjugorje Hiện Ra Ngày 4/7/12 Tại Alabama, Hoa Kỳ (58) (7/5/2012)
Cn 1540: Thị Nhân Marija Và Alabama (56) (7/4/2012)
Cn 1539: Thị Nhân Marija Lunetti Đến Alabama Cầu Nguyện Chung Với Người Mỹ(55) (7/3/2012)
Cn 1537: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2012 Là Ngày Thống Hối (54) (7/2/2012)
Tin/Bài khác
Cn1532: Dấu Hiệu Và Hoa Trái Tồn Tại Ở Medjugorje (51) (6/30/2012)
Cn 1531: Hãy Trở Nên Đôi Tay Của Mẹ (50) (6/30/2012)
Cn1530: Đức Mẹ Hiện Ra Với Thị Nhân Medjugorje Marija Tại Alabama (49) (6/30/2012)
Cn1527: Cảm Tạ Mẹ Đến Dạy Dỗ Và Bảo Vệ Chúng Con (48) (6/28/2012)
Cn1523: Đức Mẹ Nhắc Từ Ngữ Quyết Định Đến 6 Lần (47) (6/25/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768