CN 1531: HÃY TRỞ NÊN ĐÔI TAY CỦA MẸ (50)
Nguồn: Crownofstars *Kim Hà
Một người mẹ kể cho cha Jozo nghe về cảm nghiệm của bà:
“Chừng 15 năm trước, con của tôi nằm trong một bịnh viện ở nước Đức. Cháu đã bị hôn mê trong 6 tháng. Lúc đầu, vợ chồng tôi không được đến thăm con trai vì các bác sĩ nói rằng con của tôi sẽ bị khủng hoảng nếu gặp cha mẹ. Con trai tôi bị té từ một nhà cao ốc xuống đất nên gẫy tất cả các xương trong người. Khi các bác sĩ biết rằng họ không còn có thể làm gì để cứu con tôi thì họ cho phép vợ chồng tôi đến thăm con.
Tôi đã chuẩn bị tâm hồn mình trước khi vào thăm con bằng những lời cầu nguyện và sự chay tịnh. Chồng tôi, tôi và các người con khác của chúng tôi cùng đến bịnh viện. Các bác sĩ tháp tùng gia đình chúng tôi đến phòng của con tôi. Tới nơi chúng tôi thấy dường như là một tảng đá trắng nằm trên giường vì con trai tôi được băng bó đầy người, chỉ trừ cái trán là để lộ ra ngoài. Tôi bèn đặt tay lên trán con và bắt đầu cầu nguyện sốt sắng. Trong lúc tôi cầu nguyện thì bỗng dưng con trai tôi tỉnh dậy và gọi: “Mẹ ơi!”
Các bác sĩ quá sửng sốt. Họ cố gắng giải thích hiện tượng này. Họ nói rằng khi tôi là người mẹ đụng chạm tới con mình thì đồng thời tôi chuyển nhịp đập của trái tim mình qua mạch và con trai tôi đã tiếp nhận được tín hiệu ấy và tỉnh thức. Khi nghe các bác sĩ giải thích, tôi cải chính:
“Không, không phải như thế, không phải là nhịp mạch. Tôi đã cầu nguyện cho con tôi và chính Đức Mẹ Maria đánh thức con tôi dậy.”
Ngày nay, con trai tôi đã trở thành một người đàn ông mạnh khỏe và anh ta thường đến hành hương tại Medjugorje.“
Mẹ của anh ta nói đúng. Đức Mẹ Maria trong những năm tháng qua đã nắm tay nhiệm thể của giáo hội, cũng như Mẹ nám tay người thiếu niên trẻ trong cơn hôn mê, và Mẹ chăm sóc và cầu nguyện cho anh ta hàng ngày. Bây giờ Mẹ đang chăm sóc cho từng người trong chúng ta mỗi ngày.
Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta Chúa Giêsu Con của Mẹ, Đấng Cứu Thế. Mẹ đang nắm tay chúng ta. Không biết Mẹ có thành công trong việc đánh thức chúng ta không? Điều đó tùy thuộc nơi mỗi một người trong chúng ta.
Medjugorje còn hơn là một bịnh viện; đó là một cây nến lớn đang cháy lửa sáng ngời để mọi người cầu nguyện, yêu thương và cho đi sự bình an. Tại Medjugorje ai ai cũng cầu nguyện. Họ cầu nguyện trong nhà thờ, trên núi đồi, và trong nhà của họ. Họ cầu nguyện ngày cũng như đêm.
• Trích tác phẩm Medjugorje, A Testimony của LM Jozo Zovko
Kim Hà
30/6/2012
|