Tiếng vọng Tình-yêu (11), Thứ Ba ngày 26 tháng 6 năm 2012
Con thương yêu,
Mẹ thông cảm con trong những ngày trống vắng này. Con thấy biết bao nhiêu con người tâm hồn trống vắng như thế. Thật hoang vắng như bãi tha ma, phải không? Con có thể thông cảm nhân loại trong giờ phút nghiêm trọng này. Họ không tìm thấy một hơi ấm của tình yêu vì họ đã không tin và đón nhận Chúa. Thiên Chúa buồn đến nỗi nào vì tình yêu chỉ được đáp trả bằng lạnh lùng hoang vắng.
Chúa và Mẹ đã cho con cả thời gian gian dài ấm áp tình yêu và lại muốn cho con nếm cảm nỗi lạnh lùng của con người bất nghĩa. Con biết phải làm gì rồi chứ? Hãy yêu thay cho mọi người kẻo không còn thời gian nữa. Thật quá ngắn ngủi cho thời buổi ân huệ này.
Muốn xin ơn xóa án tội, trước hết hãy yêu đã, dâng lên Chúa Tình-yêu, yêu liên lỉ như các con thương nhớ người tình. Từng giây phút các con nhớ Chúa, yêu Chúa, rồi xin sự gì cũng được. Mẹ hỗ trợ các con.
Têrêsa! Đây là lúc con hoạt động tích cực cho tình-yêu Thiên Chúa. Từng tác động yêu thương của con sẽ được ướp nồng hương trinh khiết của Mẹ và Thiên Chúa sẽ hài lòng. Con cứ an tâm yêu thay đền thay và cầu ơn tha thứ cho nhân loại. Mẹ trao cho con mọi tội nhân, mọi bệnh nhân trên thế giới mà Mẹ biết chỉ có một thứ thuốc con có để chữa trị: yêu trong tâm tình sám hối và khiêm tốn. Từ nay đến cuối năm 2012, cố gắng chu toàn để có thể vượt qua cơn đói khát mà toàn cầu phải trải qua.
TIẾNG VỌNG TÌNH-YÊU (4)
Ngày 2 tháng 3 năm 2012
Mẹ ơi! Đêm qua con mơ thấy thế giới bẩn thỉu, dơ dáy quá. Mọi nơi đều đầy rẫy giòi bọ trong lớp thối tha của cứt đái. Trên lầu 9 bệnh viện cao thế mà cũng như vậy. Ai cũng phải lội qua hành lang nhớp nhúa giòi bọ, đến nỗi bệnh nhân lo trốn viện về nhà, các y bác sĩ đình công không làm việc. Con hãi sợ quá, Mẹ ạ. Gần bên con có một tên quỉ nói: Hỏa ngục chúng tao cũng thế. Mẹ nói với con trong thần trí:
Đó, hỏa ngục hóa trần gian rồi đó. Nhân loại phải chịu một thời gian ngắn. Tội lỗi vào thế gian, nên môi trường sống không còn thanh sạch. Tội lỗi làm ra giòi bọ và độc chất tràn lan trên mặt đất.
Tội lỗi làm ra bệnh hoạn, tội lỗi là quỷ. Vậy bệnh tật là do quỷ cai quản, hả Mẹ?
Cái tội do gốc từ Adam-Evà, là gốc tội gây nên những bệnh thời đại. Bởi vì, trong cuộc sống con người, không làm điều tốt lành để loại trừ gốc tội Nguyên-tổ làm tổn thương con người, nên tội tồn tại gây nên những bệnh nan y. Theo từng Điều-răn, theo từng mối tội, satan từng mối tội nắm giữ bệnh tật và hành hạ con người.
Đây là thời hỏa ngục làm chủ đất, nên sự dữ tội lộ nguyên hình trong cuộc sống nhân loại. Con được thấy trước cảnh sống không phù hợp với phẩm giá con người. Trước khi trời tối, mặt đất sẽ nhơ bẩn như hỏa ngục. Nhưng trước khi tối trời, sẽ có những cơn mưa hồng phúc thanh tẩy mọi sự và nước biển sẽ ào lên cuốn trôi những nhơ nhớp do ma quỷ bày ra.
Thời gian chịu cảnh nhơ nhớp này dài bao lâu, thưa Mẹ?
Không lâu, nhưng đủ để mọi người nhận thấy chất tội trong con người.
Sống trong TYTC, trung tín với Người. Thiên Chúa trải xuống mặt đất và muôn loài nguồn tình ái của Ba Ngôi TC. Sống ngược lại, satan trải xuống chất sự chết nên khốn nạn vô cùng.
Thứ Năm ngày 26 tháng 4 năm 2012
Con hãy dậy, viết đi, gấp rồi!
Thưa Mẹ, mọi sự đến, có những người đang đi làm công việc cần gì đó, thế sao về kịp được?
Đúng thế! Khi đã có dấu Thánh-giá đỏ trên trời mà ai cũng thấy, mọi sự sẽ xẩy ra. Khi đó các Thiên-thần sẽ báo cho mỗi người nên đi hay không ra khỏi nhà. Còn sự xẩy ra, sẽ vào giờ trẻ em và mọi người chưa ra khỏi nhà. Ngoài ra, những tiếng sấm sét và giông bão khiến mọi người sợ hãi không ra ngoài. Bây giờ không còn là điềm báo hay hù dọa nữa, mà mọi sự đang đến gần. Khẩn cấp rồi. Từ không trung các Thiên-thần sẽ vang lên những kinh cầu báo động cho mọi người: “ Thế giới bế mạc.”
Từ bây giờ, các linh mục hãy đến thăm từng gia đình, lo liệu cho các linh hồn trở lại, và gỡ rối cho các cặp hôn nhân, giải tội cho thanh thiếu niên, và rửa tội cho lương dân.
Các tông-đồ-nhỏ có thể giúp các thai phụ rửa tội và làm phép thai, vì sẽ có rất nhiều tai biến cho thai phụ và thai nhi, giúp các người già và tật nguyền yên chỗ và cầu nguyện trong trật tự và bình an.
Têrêsa con! Những ngày tối tăm sắp tới rồi. Đức Giáo-hoàng sẽ ban phép lành cho thế giới trong những ngày đó. Phép lành của ngài sẽ đem giòng cứu độ tới mọi nơi và Giáo-hội sẽ được mùa bội thu. Lời chúc tụng Chúa vang vang khắp nơi theo tiếng hát của Thiên-thần trong bầu trời, tương tự đêm Chúa Giáng-sinh tại Bêlem.
Từ nay bắt đầu có những điềm lạ đưa con người vào nội tâm để chuẩn bị cuộc sám hối toàn vũ trụ trước khi tối tăm. Người ta sẽ chưa bao giờ thấy đau đớn trong lòng như thế vì nhận biết tội lỗi mình. Lòng thương xót Chúa trải ơn tha thứ và bìn han xuống địa cầu khiến mọi người, mọi vật hoan hỉ tung hô, ngợi khen Thiên Chúa Toàn-năng. Cả vũ trụ biến đổi vì ơn Cứu-độ đã hoàn toàn ban tràn cho tất cả. Đức Kitô đã trở lại vinh quang. Các Thánh-đường đổ chuông mừng Đức Kitô chiến thắng khải hoàn.
Con ơi! Ba ngày tối trời xẩy ra không phải để trừng phạt mà để Thiên Chúa Cha hủy đi những gì đáng bị hủy và tân tạo những gì cần cho Vương-quốc và Trời-mới Đất-mới.
20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2012
Con yêu dấu! Hạnh phúc sẽ tràn lan khắp nơi, nhưng không phải ai cũng cảm nhận được vì phải có Tình-yêu Chúa trong tâm hồn mới hấp thụ được nguồn Tình-yêu ấy, một không khí bình an kỳ diệu trong không khí mới ai cũng cảm nhận được vì đây là bình an do ơn Cứu-độ mang lại. Người ta sẽ hiểu ra là trong Địa-đàng vô tội nguyên thủy đã hạnh phúc sung sướng như thế nào. Thần khí trong lành của ơn tha tội khiến cho mọi sự trong sáng và thanh thoát. Vạn vật sẽ tươi mát vì được tận thấm nguồn an lành từ trời. Mọi sự được đổi mới vì tội và sự dữ bị hủy diệt. Những gì là cũ đều bị biến đi. Mọi sự đều đổi mới. Chính vì thế, nên loài người sẽ được huấn luyện về mọi mặt như con đã biết từ lâu và một thời ngắn ngủi là giao thời để dành cho công việc đó.
Từ cuối năm nay, công việc cho mỗi dân tộc bắt đầu. Chúa Thánh-thần sẽ đến với từng dân tộc, Ngài sẽ tiếp xúc với các dụng cụ trong công cuộc mới này. Các con sẵn sàng đi vào cuộc thông-hiệp đặc biệt.
Ngày 29 tháng 4 năm 2012
Thưa Mẹ, hôm nay các báo chí đăng tin “ Ở Moscow nước Nga bầu trời có mầu xanh lá cây từ 2 tuần nay, nhiều người hoang mang”, nhưng con thấy người đời cắt nghĩa một cách vô lý lắm. Con cầu xin Chúa cho biết điềm lạ thì lo sửa đổi đời sống. Đúng như Mẹ báo: “Có nhiều điềm lạ xẩy ra cho mọi người vào nội tâm chuẩn bị sám hối.”
Lòng thương xót Chúa trải rộng khắp hoàn cầu cho tới phút cuối vẫn kêu gọi sám hối trở về. Như vậy, không có ai có thể kêu trách Chúa khi trời tối. Trời tối không đơn giản như người hiểu, phải không con? Rất nhiều vấn đề khốn khổ xẩy ra mà nếu không chuẩn bị tâm hồn sẽ khó mà chịu đựng nổi.
Mẹ ơi! Bao lâu nay chúng con cầu nguyện cho thân nhân bỏ đạo được trở lại mà không nhúc nhích. Vậy làm sao cứu họ được? Mẹ cho họ một dấu lạ trong tâm hồn để họ nhận ra mà trở về. Có được không Mẹ?
Mẹ sẵn sàng cho họ như thế trong những ngày này. Họ bị satan trói buộc lâu quá.
|