HÃY TRI ÂN CHÚA
"Lạy Chúa, con hết lòng tri ân, Ngài đã nghe
lời miệng con xin." (Thánh Vịnh 138:1)
Mừng Chúc Bổn Mạng Phêrô và Phaolô Quý Cha, Quý Thầy
DCCT/VN Hải Ngoại: Đinh Ngọc Quế, Phan Phát Huờn,
Ngô Đình Thỏa, Nguyễn Đức Mầu, Nguyễn Văn Thạch,
Nguyễn Văn Phan, Nguyễn Tất Hải, Bùi Quang Tuấn,
Nguyễn Trần Đức, Hoàng Thành Đức, Phạm Hùng Phước,
Trần Hoàng Vũ và Nguyễn Hoàng Thông.
Hãy tri ân Chúa tốt lành
Biết bao ân sủng Người dành cho ta
Dẫu rằng trời đất bao la
Không bằng tình Chúa thiết tha muôn trùng
Khi con khốn khổ mịt mùng
Lúc đời hoạn nạn chập chùng nguy nan
Ngày lên đẫm lệ thở than
Đêm về cô quạnh miên man nỗi buồn
Giê-su mạch sống suối nguồn
Ủi an phù hộ dẹp cuồng phong ba
Xua trừ quyền lực quỷ ma
Chữa lành tật bệnh trầm kha não nùng
Chúa là Cứu-Chúa uy hùng
Giúp con thoát khỏi khốn cùng phận thân!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, June 29, 2012)
|