MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Khuôn Vàng Thước Ngọc
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 6-2012

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC


"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta
làm cho mình, chính anh em cũng hãy làm cho
người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó."
(Mathêô 7:12)


Hãy cười vui vẻ với người
Trước khi nhìn thấy người cười với ta
Hãy yêu đồng loại thiết tha
Chứ đừng chờ đợi, rồi ra thi hành
Hãy trao tin nhắn tốt lành
Đừng chờ tới lúc tròng trành cô đơn
Hãy làm ngay việc còn hơn
Đợi mong chờ việc tốt trơn ý mình
Hãy chia sẻ đậm thân tình
Chứ không ngóng lúc linh đình giàu sang
Hãy xin lỗi bạn thênh thang
Chứ đừng tới lúc bạn mang bất bình
Hãy nâng phẩm giá chính mình
Chứ không so sánh lình kình với ai
Chúng ta duy nhất, chẳng hai
Mỗi người đều có 'lai rai'... biệt tài!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, June 5, 2012)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thánh Ca Kính Mẹ (6/9/2012)
Chung Vai Sát Cánh (6/9/2012)
Xin Em Đừng Giết Chết Con Của Em! (6/8/2012)
Khi Tôi Chán Nản (6/8/2012)
Đồng Xanh Thơ (6/6/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Gia Đình Công Giáo Hạnh Phúc (6/5/2012)
Tin/Bài khác
Con Người Khờ Khạo (6/4/2012)
Yêu Thương Xế Chiều (6/3/2012)
Sài Gòn Cơm Trắng (6/2/2012)
Con Ơi, Hãy Tha Thứ Cho Mẹ! (6/1/2012)
Đàn Con 15 Đứa: 15 Phúc Lành Của Thiên Chúa (5/31/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768