THƯ CỦA MỘT CỘNG TÁC VIÊN: Xin cầu nguyện cho tôi tập sống Đạo hơn.
Ngày 20/5/2012
Kính thưa Ban Biên Tập,
Nhân ngày Truyền Thông Công Giáo, tôi xin kính chúc BBT được an lành.
Hôm nay, trong Thánh lễ, tôi có nhớ tới Trang Nhà và cám ơn Chúa đã ''dùng'' Trang Nhà ''làm nơi đăng'' bài tôn vinh Thiên Chúa, Mẹ Maria và Giáo Hội do Chúa Giêsu lập nên.
Hôm nay, tôi kính chuyển đến BBT bài viết rất sâu sắc của Đức Hồng Y Fulton Sheen. Hy vọng, qua bài này, bà con hiểu thêm lý do Giáo Hội Công Giáo luôn bị người đời dèm pha, ganh ghét. Nhận thức được nguyên nhân, người Công Giáo liền khám phá rằng mình giống Chúa Kitô, là Kitô hữu...để sống Đạo Chúa, tám Mối Phúc Thật hay là Hiến Chương Nước Trời.
Nay mai, tôi sẽ viết về Hồng Ân Chúa ban cho mình, gia đình và tha nhân nói chung. Xưa nay, vì sợ bị ngộ nhận, tôi không dám kể lại những gì Chúa và Mẹ đã ''thực hiện'' nơi tôi để thánh hóa tôi và giúp tôi khỏi sa ngã bao nhiêu phen. Chính Chúa, Mẹ và Giáo Hội là ''Thần Dược'' ngăn tôi phạm nhiều thứ tội. Bởi vì, không nhờ Ơn Chúa và Thánh Mẫu qua Giáo Hội là Mẹ, tôi chẳng đủ sức chống lại cơn cám dỗ của ba thù.
Vậy, tôi kính xin BBT tiếp tục cầu nguyện cho tôi tập sống Đạo hơn nữa. Tôi đang mang Thánh Giá mà Chúa trao hơn cả năm nay như tôi đã viết trong bài thơ ''Thập Giá cho con'':
...Cho con Thập Giá, Chúa ơi
Để con thánh hóa đường đời chông gai
Từ nay, con quyết theo Ngài
.....
Khổ đau là đóa hoa tươi
Giúp con sống Đạo, giữ Mười Giới Răn
.... (Tôi không thuộc thơ của mình)
Kính mến,
Phan văn Phước Đức Quốc
|