MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1438: Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Kỳ Diệu Vô Biên (2)
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 4-2012

CN1438: CẢM NGHIỆM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ DIỆU VÔ BIÊN (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
*Kim Hà
www.memaria.org

Anh Stanley kể tiếp:

“Sau khi Chúa Giêsu bảo tôi trở về trần gian thì tôi bỗng dưng ngồi lên tại phòng cấp cứu ở bịnh viện Chong Hua. Thân xác tôi nhẹ nhõm và đầu tôi như bị ép lại. Khi ngồi lên rồi thì tôi lấy tay giựt các ống giây ở mũi, ở cổ, ở phấn nối vào ruột, rồi tôi giựt giây IV ra khỏi tay tôi. Có một nữ y tá nhìn thấy việc tôi làm nên bà sợ quá và chạy trốn. Về sau bà kể rằng bà chạy mau quá đến nỗi đứt dây giầy luôn.

"Khi bà y tá trở lại thì có thêm các y tá, y sĩ và bác sĩ. Tất cả đều chạy đến để bắt tôi nằm xuống.  Sau đó một bác sĩ đặt ống nghe để khám nghiệm cho tôi. Rồi ông không tin vào việc ông khám nên hỏi một vị bác sĩ khác để khám bịnh cho tôi. Sau một hồi rất lâu, vị bác sĩ lấy làm ngạc nhiên vì hệ thống đo tim của tôi báo hiệu mọi sự bình thuờng. Thế rồi họ cho tôi thử  X-rays,các thí nghiệm khác và kết quả chụp óc cũng bình thường. Có nghĩa là tôi không bị bịnh gì nữa.  

Các bác sĩ rất kinh ngạc và họ xin phép cho tôi có một cuộc thử nghiệm khác. Cuối cùng thì các cuộc thử nghiệm khác đều cho biết là tôi không bị bịnh. Họ kết luận rằng:

'Bây giờ chúng tôi không thể làm thê điều gì khác nữa vì đó là phép lạ.’

"Khi tôi thức dậy là vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu. Nếu đếm từ lúc 8 giờ sáng ngày thứ ba đến 8 giờ thứ sáu thì đúng là 3 ngày. Vì thế nên giới truyền thông đều biết tin. Tin tôi sống lại lên TV, radio và báo chí. Bởi vì giáo hội công giáo không dễ tin vào phép lạ nên giáo hội mở cuộc điều tra và việc điều tra này do Đức Hồng Y Cebu hướng dẫn. 

Đức Hồng Y điều tra từ tháng 3 cho đến tháng 9 thì ngài gửi một lá thư xác nhận về những gì đã xẩy ra cho tôi. Ngài ban cho tôi một giấy xác nhận để tôi có thể làm chứng trên toàn thế giới.

Một vị bác sĩ rất giỏi và đã khám bịnh cho tôi ở bịnh viện Chong Hua ngay từ ngày đầu cho đến khi tôi tỉnh dậy. Và rồi sau đó vì chứng bịnh mất ngủ, ông đã từ chức bác sĩ để vào chủng viện và trở thành linh mục. Nay ông đã là linh mục rồi.

"Từ tháng 3 năm 1993 cho đến nay, Chúa Giêsu vẫn hiện ra với tôi trong giấc mơ. Điều này đã được giáo hội chấp nhận. Cha linh hướng của tôi là Đức Ông Chris Garcia. Ngài là một trong các linh mục thánh thiện nhất ở Cebu. Ngài được ơn nghe tiếng Chúa trong tim. Có nghĩa là ngài cũng có thể nói chuyện với Chúa Giêsu, nhưng không thấy Chúa Giêsu. 

Còn Chúa Giêsu hiện ra với tôi trong giấc mơ. Vì thế tôi được nhìn thấy Chúa, nói chuyện với Chúa, được đụng chạm đến Ngài. Có khi tôi được ôm hôn Chúa. Đó là điều tốt lành nhất cho tôi. Mỗi lần Chúa Giêsu xuất hiện với tôi thì Ngài cũng nói cho vị linh hướng của tôi biết, như thế là có sự xác nhận. Bởi thế khi tôi đi đến nơi nào thì giáo hội nơi đó cũng chấp nhận.

Trong lúc điều tra cảm nghiệm của tôi, các bác sĩ hỏi vị linh mục rằng:

'Máu của anh ta ở đâu đến?’

Máu chảy từ miệng tôi rất lâu trong suốt nhiều tiếng đồng hồ mà tại sao tôi không cần truyền máu? Khi bác sĩ xem máu thì thấy máu trong người tôi không thiếu. Thế rồi vị linh mục cầu nguyện và trả lời rằng máu ấy được dùng để thanh tẩy. Tôi được thanh tẩy vì tôi sẽ được nhìn thấy Chúa Giêsu. Điều này đã được nói trong Phúc Âm rằng: "Những ai được thấy Chúa thì sẽ chết, và vì thế tôi phải chết nhưng vì tôi có sứ mạng nên tôi phải sống lại.

"Rồi người ta hỏi tôi:

'Tại sao lại là anh? Tại sao Chúa Giêsu lại chọn anh?’

Tôi trả lời:

'Có lẽ vì tôi không là ai cả, tôi không có gì để tự hào mà tôi chỉ có tội thôi.’

Do đó khi tôi có dịp nói chuyện với Chúa Giêsu thì tôi hỏi Chúa:

'Lạy Chúa, tại sao lại là con? Con là một kẻ tội lỗi.’

Và Chúa Giêsu đáp:

"Con không thể cảm nhận được vẻ đẹp của lòng Chúa Thương Xót trừ khi con cảm nhận được sự khốn khổ của tội lỗi.”

Và từ đó tôi chấp nhận sứ mạng của mình. Tôi hỏi Chúa:

"Cũng có nhiều người đến với con và tín thác những khó khăn của họ, con phải làm sao?

Chúa Giêsu trả lời:

“Con cứ bảo họ cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót không ngừng và rồi họ sẽ được thiên đàng hướng dẫn.”

"Đó là lý do mà ở Phi Luật Tân ngày nay người ta siêng năng đọc kinh lòng Chúa Thương Xót, không chỉ có người công giáo đọc mà những người của giáo phái khác cũng đọc vì họ thấy nhiều phép lạ xẩy ra khi người ta đọc kinh ấy cách sốt sắng.

Chẳng hạn như nhiều tháng trước đây, Đức Ông Chris Garcia, cha linh hướng của tôi bị tai biến não nhẹ và phải vào bịnh viện. Bác sĩ nói rằng cha bị bướu trong óc và vi trùng đang hoành hành nơi óc của cha. Vì thế, cha không thể mớ mắt ra được vì cơn đau khủng khiếp. Chúng tôi vào bịnh viện và cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót cùng với Đức ông Chris, và sau khi cầu nguyện chuỗi kinh thì ngài hỏi về cái máy laptop computer của ngài để sử dụng. Đó là kết quả diệu kỳ của chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót.

"Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục cầu nguyện chuỗi kinh này. Bác sĩ tái khám Đức Ông Chris và tuyên bố rằng ngài không còn bướu nữa. Đến ngày thứ ba, ngài đã ra khỏi bịnh viện cách mau chóng dường như không có gì xẩy ra. Đó là kết quả tốt lành của chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót. 

"Có một người sùng kính chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót ở Phi Luật Tân, vợ của anh ấy đau vào buổi sáng sớm và được đưa vào bịnh viện. Bác sĩ viết toa thuốc và trao cho anh mua thuốc cho vợ anh. Anh ta phải bán một con heo để có tiền mua thuốc. Anh ta lấy tiền bán heo trước rồi ngày hôm sau, người mua mới đến lấy heo về.

"Nhưng buổi chiều ngày hôm ấy, con heo không chịu đứng và không ăn. Ngưòi bán cảm thấy lo lắng vì sợ heo bị bịnh. Anh này gọi các con lại và yêu cầu các con cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót cho con heo được khỏe mạnh. Đang cầu nguyện cho con heo thì lũ trẻ bỗng cười lớn vì lẽ ra phải cầu nguyện cho người ta chứ sao lại cầu nguyện cho con heo? Người cha giải thích lần nữa. Thế là lũ trẻ lại cầu nguyện thêm lần thứ ba một cách sốt sắng. Ngay sau đó, con heo đứng lên và chịu ăn. Bài học ở đây là nếu Chúa Giêsu nhậm lời cầu nguyện của con người để chữa cho một con heo thì Chúa Giêsu càng nhậm lời cầu nguyện cho một con người. 

"Ở Phi Luật Tân, có một người ở trong nhóm lòng Chúa Thương Xót. Ông ta có nhiều mẫu đất trồng lúa gạo nhưng lại không có tiền mua phân bón hay thuốc trừ sâu. Vì thế vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, ông ta cứ đi chung quanh đồng ruộng và cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót.

Đến mùa gặt, hàng xóm của ông ngạc nhiên vì đồng luá của ông sản xuất ra nhiều hơn so với những người có tiền mua phân bón và thuốc trừ sâu. Đó là phép lạ của chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót.

"Khi tôi đi đâu cũng có nhiều người hỏi tôi rằng khi nào thì Chúa Giêsu tái quang lâm? Hay khi nào thì có ba ngày đen tối đến? Khi nào thì có cuộc trừng phạt? 

Tôi trả lời rằng:

‘Chúa Giêsu nói với tôi rằng:' Đừng sợ hãi vì Ta sẽ chăm sóc cho tương lai của con! Phúc cho những ai lợi dụng lòng Chúa Thương Xót khi còn thời giờ nhưng hãy cẩn thận vì ngày Công Lý cũng gần kể hơn những gì người ta thuờng nghĩ.”

Tôi hỏi Chúa Giêsu rằng:

'Những tội lỗi nào mà Chúa không tha?’

Chúa Giêsu đáp:

'Tất cả các tội lỗi đều được tha thứ trừ khi các con từ chối không tin rằng tội lỗi của các con được tha.'

Đó là cái tội mà Chúa Giêsu không thể tha thứ bởi vì Chúa Giêsu nói rằng từ chối lòng Chúa Thương Xót thì cũng là từ chối không tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Đó cũng là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói rằng:

‘Trước khi Ta đến với tính cách là vị Thẩm Phán Chí Công thì Ta sẽ mở rộng cửa của lòng Chúa Thương Xót.’

Nhưng Chúa Giêsu tiếp tục nói rằng có những điều được viết trong Nhật Ký của Thánh Faustina, chẳng hạn như: 'Kẻ nào từ chối không đi qua cửa của lòng Chúa Thương Xót thì sẽ phải đi qua cửa của Công Lý Chúa.’

"Bây giờ, sau một hồi lâu Chúa Giêsu mở rộng cửa của lòng Chúa Thương Xót và rồi Ngài sẽ đóng cửa lòng Chúa Thương Xót. Rồi Ngài mở cửa của Công Lý, và nếu Ngài mở cửa Công Lý thì liệu ai có thể vào được thiên đàng? Khi thiên đàng chỉ dành cho những ai thanh khiết, sạch sẽ. Và ai là người trong sạch? Ai là người thanh khiết? Tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi, không trong sạch. Chúng ta chỉ có thể vào được thiên đàng qua lòng Chúa Thương Xót, qua tình yêu của Chúa. 

Nếu không có lòng Chúa Thương Xót và tình yêu của Ngài thì rất khó mà vào được thiên đàng. Đó là lý do mà Chúa Giêsu bây giờ đang van xin chúng ta hãy ra đi và tuyên xưng lòng Chúa Thương Xót. Chúa Giêsu còn nói như sau:

'Tuyên xưng lòng Chúa Thương Xót chưa đủ mà các con phải tỏ lòng thương xót bằng hành động, bằng lối sống gương mẫu như một gương sáng của lòng Chúa Thương Xót. Ai sẽ cứu một linh hồn thì sẽ cứu được chính linh hồn mình.’

"Giáo hội không cho phép tôi cầu nguyện hay chữa lành hay đặt tay chữa lành cho ai cả bởi vì Đức Hồng Y Vidal nói rằng tôi có thể rao giảng Tin Mừng, về những gì xẩy ra cho cá nhân tôi. Có những người được Chúa ban cho ơn chữa lành thì họ cứ tiếp tục chữa lành'.

Tuy nhiên trong lúc tôi nói chuyện thì có nhiều người bịnh đến tham dự nên Đức Hồng Y Vidal cho đặt hình lòng Chúa Thương Xót để cho những người bịnh xin trực tiếp với Chúa Giêsu để Ngài chữa lành cho họ, không phải qua tôi vì tôi chỉ là một con người bình thường.

Sau đó, bức hình trở nên một hình linh thiêng bởi vì có nhiều sự chữa lành xẩy ra ngay lập tức. Có những khi tôi đang chia sẻ cảm nghiệm thì nhiều người thấy ánh sang đến trong hình ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Vì thế có người đến xé rách hình ảnh Ngài. Ánh sáng có sức nóng và sức nóng làm hư miếng nhựa. Có nhiều người nói rằng họ thấy Chúa Giêsu ban ánh sáng. Có nhiều người thấy Chúa Giêsu bước ra khỏi khung kính và Chúa đứng bên cạnh tôi hay đàng sau tôi nên họ nói rằng Chúa Giêsu cao hơn tôi. Họ nói rằng mỗi khi Chúa Giêsu ra khỏi bức hình thì bức hình trống trơn. Điều đó xẩy ra ở Phi Luật Tân, Hong Kong, Trung Quốc, Roma, New York, New Jersey, và ở tất cả các tiểu bang tại Hoa Kỳ, tại Canada và Mễ Tây Cơ.

Tại Ái Nhĩ Lan trong lúc mọi người đang tôn vinh hình lòng Chúa Thương Xót với tâm tình kính trọng và mến yêu thì người ta xin Chúa Giêsu những ơn huệ mà người ta cần. Nếu những gì chúng ta cần mà không trái Ý Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban cho bạn. Đặc biệt nếu bạn tha thiết xin ơn Chúa từ sâu thẳm của trái tim bạn.”

Kim Hà
22/4/2012
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1464: Lòng Chúa Thương Xót Lớn Lao Hơn Tội Lỗi Con Người (5/10/2012)
Cn1446: Ý Kiến Về Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Của Anh Stanley (6) (4/29/2012)
Cn1445: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót (5) (4/28/2012)
Cn 1444: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót(4) (4/27/2012)
Cn1441: Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại Của Anh Stanley Là Một Phép Lạ (3) (4/26/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1437: Lòng Thương Xót Chúa Kỳ Diệu Vô Biên (1) (4/21/2012)
Ơn Toàn Xá Ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa (4/15/2012)
Cn1421: Giờ Của Lòng Chúa Thương Xót (4/13/2012)
Trái Tim Giêsu Thương Xót (4/13/2012)
Hồng Phúc Từ Lòng Thương Xót Của Chúa (4/13/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768