ĐỨC GIÊSU HIỆN RA
"Các môn đồ còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "An bình cho anh em!" (Lc 24:36)
Lúc môn đồ Chúa hàn huyên Giê-su hiện đến y nguyên thân hình Ngài cầu chúc họ: "An bình" Mọi người kinh ngạc tưởng mình thấy ma.
Trấn an họ cách thiết tha Ngài ăn cá nướng tỏ ra là Ngài Các ông vui sướng tràn đầy Vững tin chính Chúa hình hài linh thiêng.
Đoạn Ngài nhắc lại lời riêng Mọi điều ứng nghiệm Con Chiên cứu đời Hy sinh chịu chết cho người Ba ngày sống lại diệu vời hiển vinh.
Ngài truyền lệnh các môn sinh Ra đi rao giảng niềm tin vào Ngài Kêu mời nhân thế lưu đày Ăn năn tội lụy, van nài thứ tha. "Anh em nhân chứng cho Ta Mọi điều thật đã xảy ra rõ ràng." Tông đồ thôi hết ngỡ ngàng Hân hoan cất bước lên đàng thừa sai!
* Nguyễn Sông Núi (Thung Lũng Hoa Vàng San Jose, CA, Apr. 19, 2012)
|