CN 1428: THĂM TRUNG TÂM CAI MA TÚY CENACOLO TẠI MEDJUGORJE (14)
Trong thời gian hành hương tại Medjugorje, nhóm chúng tôi đến thăm Trung Tâm Cai Nghiện Cenacolo dành cho phụ nữ. Tính đến nay, Sr. Elvira người Ý đã lập được trên 60 nhà cai nghiện trên toàn thế giới. Hiện nay tại Florida, Hoa Kỳ đã có một nhà cai nghiện do Sr.Elvira thành lập.
Khi chúng tôi đến thăm thì có một cô gái người Ái Nhĩ Lan, 26 tuổi tên Natasha ra đón và chia sẻ cảm nghiệm đời cô như sau:
“Tôi sinh ra trong một gia đình ly tán. Ba tôi ly dị mẹ tôi và không cấp dưỡng gì cho mẹ tôi và các anh chị em tôi. Mẹ tôi phải đi làm vất vả để nuôi dưỡng chúng tôi. Tôi bắt đầu dùng ma túy khi 13 tuổi vì theo bạn bè mà dùng. Rồi tôi bỏ nhà đi hoang và sống thác loạn ngoài đường phố. Năm 20 tuổi, mẹ tôi năn nỉ tôi nên vào trung tâm này để cai ma tuý và làm lại cuộc đời. Tôi đã sống ở đây được 6 năm. Sau khi tôi vào nơi này thì anh của tôi bị chết vì dùng ma tuý quá liều lượng. Đó là một nỗi đau lớn lao cho mẹ tôi và gia đình tôi.
Khi vào đây, tôi cảm thấy chán ngán vì phải học tiếng Ý. Ở đây, tiếng Ý là ngôn ngữ chính. Khi tôi mới vào thì người ta cho tôi một người bạn hay còn gọi là thiên thần bản mệnh vì người bạn này sống sát bên cạnh tôi suốt 24 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngủ trong giường tầng, một người nằm tầng trên, người kia nằm tầng dưới. Khi tôi đi vào phòng tắm thì người ấy đứng đợi ở ngoài. Nếu thấy lâu quá thì gõ cửa nhắc tôi. Khi tôi làm việc thì người ấy cùng làm với tôi. Khi tôi cầu nguyện thì người ấy cầu nguyện chung. Nói tóm lại, người ấy luôn theo sát tôi. Người ấy còn nói thẳng vào mặt tôi về những điều xấu, điều tốt của tôi, chứ không nói xấu sau lưng và nói tốt trước mặt.
Lúc đầu, tôi bực bội nên gây sự với người bạn này nhưng rồi sau đó, tôi không còn sự chọn lưa nào hơn nên đành chấp nhận cuộc sống mới và người bận mới này. Chúng tôi lao động và cầu nguyện chung. Tôi bắt đầu học hỏi Lời Chúa và quỳ Chầu Thánh Thể và đọc kinh Mân Côi chung với người bạn hàng ngày.
Tôi cũng học thêm được những điều hay và có ý nghĩa từ đời sống chung ở trung tâm này. Hàng ngày chúng tôi sản xuất các chuỗi tràng hạt, v ật kỷ niệm và hình ảnh Công Giáo để bán mà mua thức ăn cùng vật dụng hằng ngày. Nếu còn tiền dư thì gửi sang các trung tâm khác để yểm trợ cho họ. Tôi không còn thèm muốn các nhu cầu vật chất sang trọng mà chỉ mong sao có đủ áo ấm để mặc khi mùa đông đến và có bánh ăn để sống còn.
Tại đây, chúng tôi học hỏi Lời Chúa, học các gương lành thánh để biết hy sinh, sống vị tha, sống thờ phượng Chúa. Chúng tôi mong ước sau này sẽ lập gia đình, tìm được một người chồng tốt và có một gia đình êm ấm. Chúng tôi mang ơn Sr. Elvira, một nữ tu nhỏ bé nhưng có trái tim vĩ đại. Chúng tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã thương xót mà cho chúng tôi được làm lại cuộc đời.
Nhờ ơn Chúa mà tôi đã được đổi đời. Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống biết chia sẻ với những người cùng khốn. Biết khóc với người đau khổ, biết cười với người vui , biết cảm tạ Thiên Chúa về cuộc sống Chúa ban.”
Những lời chia sẻ của chị Natasha làm cho chúng tôi cảm động vì đó là những lời chân thật, phát xuất từ những tư tưởng chân thành và sống thực.
Tôi nghĩ đây là lối thoát an toàn và tốt lành nhất cho những người trẻ đã lỡ dại sa vào tình trạng nghiện ngập ma túy. Phải có ơn Chúa thì con người mới có thể thoát ra vòng kiềm tỏa của thói hư tật xấu. Có rất nhiếu các bậc cha mẹ đã hết lòng khuyên nhủ con gia nhập các trung tâm cai ma tuý này.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và giải thoát những giới trẻ đang bị cầm giữ bởi các nết xấu và đam mê bất chánh. Xin Chúa thương xót những bậc cha mẹ đang khốn khổ vì có những đứa con bỏ đàng ngay chính mà làm nô lệ cho ma túy, rượu chè, trai gái, và các dục vọng đê hèn.
Kim Hà 17/4/2012
|