MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1426: Đi Medjugorje Và Hoán Cải Sau Hơn 60 Năm Bỏ Chúa (12)
Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 4-2012

CN1426: ĐI MEDJUGORJE VÀ HOÁN CẢI SAU HƠN 60 NĂM BỎ CHÚA (12)

Nguồn: Crownofstars

Ông Jim McMullan đi hành hương lần đầu tại Medjugorje vào tháng 4 năm 2008. Hai tháng sau ông trở lại Medjugorje lần nữa và đến tháng 10 trong cùng năm ấy, ông đến Medjugorje lần thứ ba. Vào kỳ hành hưong lần thứ ba thì ông Jim bắt đầu làm chứng vì lý do nào mà ông trở lại hành hương 3 lần trong một năm. Ông tạ ơn Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã cho ông được ơn hoán cải khi đã về già.

Ai đã đem tôi đến Medjugorje? Đó là chị tôi. Chị là người góa chồng và tôi rất gần gũi với chị. Tôi hay đưa chị tôi đi chơi. Vào tháng 2 tôi gọi điện thoại cho chị tôi và nói: “Em chán thời tiết mùa đông lắm rồi, chị có muốn đi cruise với em không?”

Chị tôi đáp: “Không, tuần sau chị sẽ đi Benidorm với mấy người bạn già hưu. Nhưng nếu em muốn thăm nơi có ánh nắng thì nên đi với con gái chị là cháu Christine đến hành hương Medjugorje.”

Lúc ấy có lẽ chị chỉ nói cho vui thôi vì chị dư biết là tôi không thích Medjugorje nhưng không hiểu tại sao mà tôi lại bảo chị:

“Xin chị xem coi còn chỗ cho em đi Medjugorje không nhé?”

Sau đó, chị gọi tôi và bảo tôi hãy gửi tiền gấp cho chị để giữ chổ kẻo không kịp. Thế là tôi đến Medjugorje, không ai có thể ngờ là Jimmy lại ở đó.  Tôi đến Medjugorje với một đầu óc cởi mở và một trí tò mò. Và mọi sự khác thường đến với tôi.

Tôi không thích nói về tôn giáo. Chúa không ở trong đời sống tôi từ trên 60 năm nay, kể từ khi tôi còn là một trẻ nhỏ. Tôi đi xưng tội một vài lần trước khi Rước Lễ. Khi cha mẹ tôi chết, tôi không còn nghĩ gì đến tôn giáo nữa cả.

Khi đến Medjugorje tôi thấy người ta rất thân thiện, không ai ép ai làm gì và tôi cảm thấy thoải mái.

Tội gặp anh Reggie từ Belfast đến Medjugorje. Anh dỗ tôi đi xưng tội. Tôi cảm thấy lo lắng và nói:

“Anh Reggie à, có lẽ tôi sẽ viết các thứ tội của tôi ra trên giấy toilet và đưa cho vị linh mục. Đó là cách dễ nhất.”

Tôi gặp một vị linh mục Dòng Phanxicô đến từ vùng Dublin. Ngài rất dễ thương và đáng yêu. Ngài nói với tôi rằng;

“Anh Jimmy à, anh và tôi có những điều giống nhau đấy!”

Tôi trả lời:

“Thưa cha, mình giống nhau ở điểm nào?”

“Tôi bị bịnh phong thấp làm cho đau đớn và tàn tật.”

Sau đó là cuộc xưng tội và tôi cảm thấy thoải mái, tôi nói:

“Chào cha, bây giờ con cảm thấy tốt lắm. Con cảm thấy vui vẻ và dường như một gánh nặng vừa rời khỏi đôi vai con. Bây giờ con phải làm gì? Con không biết cách cầu nguyện.  Con có thể cầu nguyện bằng một Kinh Kính Mừng hay một kinh Lạy Cha nhưng con không biết đọc một chuỗi kinh Mân Côi nào. Con biết loáng thoáng là có Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng và Năm Sự Thương nhưng con không biết rõ. Con thật tình không biết cách cầu nguyện.”

Vị linh mục đặt tay trên vai tôi và nói:

“Con ơi, trước khi con rời Medjugorje thì con có thể biết cách cầu nguyện.”

Tôi lẩm bẩm:

”Cảm ơn cha, tốt lắm, chào cha nhé!”

Ngày hôm sau tôi một mình lên cây thánh giá mầu xanh. Khi đến nơi thì tôi thấy một đám ngươi đông đảo đang cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi tại nơi ấy.Sau đó, họ cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót. Đó là chuỗi kinh mà tôi chưa hề đọc và biết, rồi họ hát thánh ca.

Khi nhìn một đám đông cùng cầu nguyện chung thì lòng tôi cảm thấy xúc động bồi hồ. Tôi liền móc túi lấy ra một chuỗi tràng hạt Mân Côi của ba tôi và tôi đi đến thánh tượng của Đức Mẹ rồi đặt chuỗi tràng hạt ấy lên đôi tay đang rộng mở của Mẹ và nghĩ:

“Có điều gì lạ vừa xẩy ra cho tôi ở nơi này.”

Lúc nhóm cầu nguyện chia tay nhau thì có một phụ nữ đến trước cây thánh giá mầu xanh và đọc kinh to lên từ một tờ giấy mà bà ta cầm.

Khi bà ta đọc được một vài hang chữ thì tôi chợt khóc to lên vì lời cầu nguyện ấy là dành riêng cho tôi. Đó là câu trả lời mà tôi đang xin Chúa.  Một câu hỏi, một lời xin lỗi của một con người đã bỏ Chúa quá lâu. Vì thế lời cầu nguyện ấy là dành cho tôi.

Lúcngười phụ nữ đi rồi thì tôi hỏi người hướng dẫn du lịch:

“Bà ấy đi dâu rồi? Tôi muốn xin một bản kinh như thế!”

Người hướng dẫn du lịch thò tay vào túi áo và lấy ra một bản kinh cho tôi:

“Tôi có bản kinh cho anh đây!”

Tôi cảm ơn bà ta và đem bản kinh về nhà trọ, đọc đi đọc lại và tôi khóc mỗi khi đọc kinh ấy. Đến tối, tôi tự nhủ: ”Thôi, ngủ đi!”

Cháu gái tôi đến phòng và bảo tôi:

“Cậu Jimmy ơi, chúng ta đi chầu Thánh Thể đi. Cậu đi với cháu chứ?”

Tôi đáp:

“Chắc cậu không đi đâu!”

Lúc ấy tôi đang nằm trên giường và cơn đau lan ra ở đôi chân và đùi. Cháu tôi nói:

“Không sao, cậu Jimmy ạ, cháu sẽ gặp cậu sau vậy!”

Tôi quay lại và không khóc nữa, tôi bắt đầu thưa chuyện với Đức Mẹ.  Tôi không đọc kinh Kính Mừng nhưng là nói chuyện với Mẹ:

“Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con, con từ xa đến đây để làm mọi sự, chẳng hạn như đi chầu Thánh Thể. Con cần Mẹ giúp con, Xin Mẹ giúp con.”

Chỉ trong vòng vài phút là tôi ngồi lên ngay, tắm rửa và đi chầu. Tôi còn đau nhưng bớt nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được cơn đau bớt đi nhanh thế. Khi đi chầu về tôi vẫn còn đau và tôi tiếp tục nói chuyện với Đức Mẹ.

Ngày hôm sau chúng tôi lẽ ra phải leo núi Thánh Giá nhưng nhiều người bảo tôi rằng:

“Anh Jimmy, xin anh đừng gắng leo, anh có thể đi đàng thánh giá ở sau nhà thờ.”

Nhưng tôi nói:

“Không sao, tôi có thể trèo lên núi Thánh được!”

Và tôi năn nỉ với Đức Mẹ:

“Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp con leo núi, con cần leo lên đỉnh núi thánh ấy.”

Thế rồi anh Emmanuel trong đoàn nói với tôi:

“Anh Jimmy, đừng đi, nếu anh muốn đi thì tôi sẽ giúp anh. Nếu anh nhắm mình không thể lên tới đỉnh núi thì cứ ngồi đó rồi chúng tôi sẽ đón anh khi đi xuống núi.”

Tôi nài nỉ:

“Được, tôi sẽ gắng leo núi, tôi sẽ leo được!”

Vào buổi sáng ấy tôi đã leo đến đỉnh núi mà không thể ngờ được. Trở về quê nhà, tôi bắt đầu lần hạt và đọc kinh trong các sách kinh. Tôi không lần chuỗi Mân Côi vào ban sáng mà lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Vào ban đêm, tôi đọc kinh Mân Côi. Nhiều người cho tôi sách kinh và thiệp kinh, tôi dùng và đọc tất cả. Và tôi nghĩ đến lời vị linh mục ở Medjugorje nói rằng tôi sẽ biết cầu nguyện trước khi rời Medjugorje. Đúng là lời tiên tri!

Tôi đã phí phạm nhiều thì giờ cho riêng mình. Tôi đã mất vợ 12 năm trước. Tôi cảm thấy mình cô đơn.  Tuy nhiên khi đi hành hương Medjgorje về thì mọi sự thay đổi. Nay tôi biết Mẹ hiện ra tại Medjgorje cho tôi. Tôi luôn nói với Mẹ rằng: “Xin Mẹ đặt tay Mẹ trên vai con và xin Mẹ làm bạn với con.” Và tôi nói chuyện với Chúa Giêsu y như vậy, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa và căn nhà của tôi bây giờ có đông người lắm.

Hiện nay ông Jimmy cần gậy chống và vẫn còn đau ở hai bên đùi. Ông sẽ qua một cuộc giải phẫu vào ngày 17 tháng 6 năm 2012, ông hy vọng sẽ đi hành hương Medjugorje lần nữa vào mùa Thu.

• Sau đây là lời kinh mà ông Jimmy nhận được khi cầu nguyện ở cây Thánh Giá Màu Xanh, Lời cầu nguyện này làm cho trái tim ông mở rộng cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

(Xin đọc tiếp)

Kim Hà

15/4/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1431: Cảm Nghiệm Medjugojre Từ Người Bạn Trẻ, In English (18) (4/19/2012)
Cn1430: Phép Lạ Lớn Lao Tại Medjugorje (17) (4/18/2012)
Cn1429: Thăm Anh Ivan, Một Người Được Đức Mẹ Hứa Ban Cho Một Chân (15) (4/17/2012)
Cn 1428: Thăm Trung Tâm Cai Ma Túy Cenacolo Tại Medjugorje (14) (4/17/2012)
Cn 1427: Kinh Nguyện Medjugorje: Xin Chúa Dạy Con Biết Yêu (13) (4/16/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1425: Chúa Chữa Lành Mội Liên Hệ Tại Medjugorje (11) (4/15/2012)
Tin/Bài khác
Cn1435: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (8) (4/22/2012)
Cn1424: Bi Kịch Ngăn Chận Người Ta Đến Medjgorje (10) (4/14/2012)
Cn 1423: Chúa Chữa Lành Ca Sĩ David Parkes Tại Medjugorje (9) (4/13/2012)
Cn1420: Lâu Đài Và Cảm Nghiệm Của Chị Nancy Latta Từ Medjugorje (7) (4/12/2012)
Cn1419: Những Bức Hình Kỳ Diệu Từ Medjugorje (6) (4/12/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768