CN1425: CHÚA CHỮA LÀNH MỘI LIÊN HỆ TẠI MEDJUGORJE (11)
Nguồn: Crownofstars
Khi đi hành hương Medjugorje tôi có một cảm nghiệm về phép lạ. Đó là phép lạ diệu kỳ của sự hòa giải, thay đổi và chữa lành tâm hồn. Đấy là điều mà tôi cảm thấy đáng ngạc nhiên hơn là sự chữa lành thể xác hay vật chất.
Nhiều năm trước, tôi sinh họat trong một giáo xứ lớn. Được phục vụ mọi người trong giáo xứ là một đặc quyền. Tuy nhiên, cha xứ và tôi không ưa nhau nên tôi cảm thấy rất khó làm việc. Sau đó, tôi ra khỏi các ban ngành nhưng vẫn đi dự lễ tại đó cho đến khi tôi dọn đi chỗ khác.
Vào tháng 9 năm 2011 tôi quyết định đi hành hương Medjugorje. Đến ngày thứ hai ở đó, khi tôi đang đi bộ thì tôi gặp một phụ nữ vui tính. Bà kể rằng bà có một thân nhân là cha xứ ở Mỹ, và cha cũng đi hành hương với bà. Rồi bà cho tôi tên của vị linh mục, hóa ra là vị linh mục chánh xứ của tôi thời trước.
Thú thật là tôi cảm thấy run lên vì nguồn tin này. Tại sao ở Medjugorje có đông người như thế mà tôi lại làm quen với một phụ nữ mà thôi? Tại sao hai người xa lạ tình cờ gặp nhau ở một nơi xa xôi mà cả hai đều có liên hệ với vị linh mục chánh xứ của tôi? Đúng là Thánh Ý Chúa muốn cho tôi gặp lại vị linh mục ấy.
Sáng hôm sau Khi dự xong thánh lễ nói tiếng Anh thì tôi gặp lại cha xứ. Tôi đi ra ngoài bằng cửa bên hông và ngài tiến về phía tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy có một niềm vui và hạnh phúc khi gặp lại ngài.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngài tay bắt mặt mừng khi thấy tôi. Chúng tôi ôm hôn nhau và cha xứ nói:
“Thật là điều kỳ thú, tôi không ngờ được gặp ông ở đây. Tôi rất vui gặp lại ông!”
Thái độ của cha xứ rất tự nhiên mà không có chút gì gượng gạo và chúng tôi đã làm hòa với nhau một cách dễ dàng. Bởi vì tình yêu đến từ Thiên Chúa, một Người Cha Nhân Lành và Giàu Lòng Thương Xót, Ngài chỉ muốn con cái Ngài yêu thương nhau mà thôi.
Tôi chợt nghĩ đến cảnh Thiên Đàng. Tại đó chúng ta sẽ gặp lại những người mà ta không ưa khi ở trần gian, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ khóc vì mừng rỡ khi hội ngộ trên Thiên Đàng:”Tôi rất vui được gặp lại ông, bà!”
Kim Hà 15/4/2012
|