MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1424: Bi Kịch Ngăn Chận Người Ta Đến Medjgorje (10)
Thứ Bảy, Ngày 14 tháng 4-2012

CN1424: BI KỊCH NGĂN CHẬN NGƯỜI TA ĐẾN MEDJGORJE (10)

Nguồn: Crownofstars

Đối với những ai quyết định đến hành hương tại Medjugorje vào lần đầu thì luôn có những trở ngại làm nản lòng người khách hành hương, chẳng hạn như cơn đau bịnh, thiếu tài chánh, chuyện lộn xộn trong gia đình hay nhiều trở ngại khác. Tuy nhiên không có cảm nghiệm nào đáng sợ như cảm nghiệm của vợ chồng anh Paul và chị Anita Rowland khi họ muốn đi hành hương Medjugorje vào năm 1988.

“Câu chuyện chúng tôi đi Medjugorje bắt đầu năm 1988 khi vợ tôi là Anita và tôi xem một phim tài liệu của đài BBC nói về làng Medjugorje và các biến cố xẩy ra tại đó. Chuyện kể về sáu trẻ thơi được thị kiến về Đức Mẹ bắt đầu từ năm 1981 và vẫn còn tiếp tục diễn ra.  Vợ chồng tôi bàn thảo về chương trình và đồng ý rằng vào một ngày nào đó chúng tôi sẽ đi thăm ngôi làng bé nhỏ ở nước Nam Tư để chứng kiến tận mắt.

“Vài tuần sau khi tôi đang làm việc ở một tòa nhà tại London, thì tôi nhìn thấy một hãng du lịch tên là Yugo Tours ở phía bên kia đường. Trong buổi trưa đó, tôi vào và hỏi họ về chuyến đi đến Medjugorje. Người ta trả lời rằng tôi có thể đến làng Medjugorje bằng xe bus từ thành phố Dubrovnik. Sau đó, tôi hỏi một người bạn tại nhà thờ St. John Fisher ở vùng Bexley, để xem anh ấy có biết tin gì về làng Medjugorje không. May quá, anh ta nói rằng anh vừa mới đến nơi ấy và trở về. Anh ở với một gia đình nông dân gần núi Krizevac và anh đề nghị tôi viết thư cho gia đình ấy nếu như tôi muốn đến nơi ấy. Anh ấy còn dặn tôi đừng đến Medjugorje vào cuối tuần vì có đông người lắm.

“Thế là vợ tôi là Anita và tôi quyết định đến đó vào năm 1988. Chúng tôi đi đến Dubrovnik và ở đó chơi rồi mới đến Medjugorje sau.

“Vào ngày thứ bẩy đầu tháng ở Nam Tư, chúng tôi quyết dịnh ra biển chơi. Hôm ấy ngày nắng đẹp nên chúng tôi dắt đứa con trai 4 tuổi đi chơi. Tôi thấy có một ông già cứ đi chung quanh bãi biển để mời mọi người đi tầu của ông ta ra hòn đảo nhỏ tên là Lupud. Thế là chúng tôi cùng đi với 9 người khác để thăm một tu viện Dòng Phanxico ở trên đồi của hòn đảo nhó ấy. Ba mươi phút sau, chúng tôi ngồi trên tầu đi ra khơi.

“Chúng tôi đi qua một số đảo nhỏ trước khi đến đảo Lupud. Nhà nguyện của Dòng Phanxico ở xa tít tắp trên đỉnh đồi. Chúng tôi lên thăm tu viện và trở về lúc 3.30 giờ chiều.

“Khi đi trở về khoảng  25 phút thì khí hậu thay đổi. Sóng biển nhấp nhô và làm cho chúng tôi nhào lộn trong tầu. Mọi người bắt đầu sợ hãi. Có hai cô gái la hét lên vì ai cũng nghĩ rằng chiếc tầu sẽ chìm. Hai cô gái khóc to lên và ai cũng mặc áo phao vào. Sóng biển lên cao chừng 25ft. Nguời lái tầu yêu cầu tôi giúp ông ta lèo lái con tầu để khỏi chìm.

“Và chúng tôi thấy có nhiều người ở giữa dòng nước vì chiếc tầu của họ bị chìm. Thế là chúng tôi cố gắng cứu những người ấy. Chúng tôi kéo được cả thẩy là 14 người. Mọi người xôn xao.  Chúng tôi cập bến vào môt hòn đảo nhỏ và trú ẩn tại đó trong suốt 2 tiếng đồng hồ để chờ cho cơn sóng yên gió lặng. 

“Khi thời tiết khá hơn thì chúng tôi mới đi tiếp vào bờ biển Dubrovnik. Đến tối chúng tôi mới đến nơi và đi xe bus về khách sạn.  Về đến nơi thì người chủ khách sạn đã nghe về tình hình xấu xẩy ra và tưởng rằng chúng tôi đã chết chìm. Chúng tôi ăn tối và đi ngủ sớm vì quá mệt.

"Sáng hôm sau, chúng tôi biết rằng đã có 6 người đi trong chiếc tầu lớn chết chìm, kể cả viên thuyền trưởng. Họ là các khách du lịch người nước Áo. Chiếc tầu tên Bodium thì chìm ở dưới lòng biển sâu.

Ngày hôm sau chúng tôi thuê xe đi đến làng Medjugorje và sau cùng thì chúng tôi đến được nhà của người nông dân ở dướí chân núi Krizevac. Sau đó, chúng tôi đi đến nhà thờ St. James để cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã dắt chúng tôi đến nơi bình an. Rồi chúng tôi cầu nguyện cho những nạn nhân chết chìm. Đó là lần đầu tiên mà Anita và tôi cùng cầu nguyện chung. 

“Chúng tôi vẫn còn liên lạc và gửi thiệp cho những người bạn mà chúng tôi gặp trong ngày định mệnh ấy và không quên chiếc tầu hiệu nước Anh tên là British Perkins vì nhờ chiếc tàu ấy mà chúng tôi sống sót.”

Kim Hà
14/4/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1429: Thăm Anh Ivan, Một Người Được Đức Mẹ Hứa Ban Cho Một Chân (15) (4/17/2012)
Cn 1428: Thăm Trung Tâm Cai Ma Túy Cenacolo Tại Medjugorje (14) (4/17/2012)
Cn 1427: Kinh Nguyện Medjugorje: Xin Chúa Dạy Con Biết Yêu (13) (4/16/2012)
Cn1426: Đi Medjugorje Và Hoán Cải Sau Hơn 60 Năm Bỏ Chúa (12) (4/15/2012)
Cn1425: Chúa Chữa Lành Mội Liên Hệ Tại Medjugorje (11) (4/15/2012)
Tin/Bài khác
Cn1435: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (8) (4/22/2012)
Cn 1423: Chúa Chữa Lành Ca Sĩ David Parkes Tại Medjugorje (9) (4/13/2012)
Cn1420: Lâu Đài Và Cảm Nghiệm Của Chị Nancy Latta Từ Medjugorje (7) (4/12/2012)
Cn1419: Những Bức Hình Kỳ Diệu Từ Medjugorje (6) (4/12/2012)
Cn1418: Medjugorje: Ơn Chúa Thánh Thần Ban Xuống (5) (4/12/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768