CN1420: LÂU ĐÀI VÀ CẢM NGHIỆM CỦA CHỊ NANCY LATTA TỪ MEDJUGORJE (7)
Trong những năm qua, tôi đã từng kể nhiều chuyện về cảm nghiệm của anh chị Patrick và Nancy Latta. Hôm nay tôi xin được kể lại vì qua cảm nghiệm của anh Patrick khi anh kể trong đại hội Medjugorje Peace Conference tại đại học UC Irvine vào năm 1998 mà tôi được ơn hoán cải và làm việc cho Đức Mẹ trong chương trình phát thanh Radio Giờ Của Mẹ và website www.memaria.org.
Sau đây là phần tóm tắt cảm nghiệm của anh chị Patrick và Nancy Latta:
“Anh Patrick là một người chuyên buôn bán xe cũ ở Canada. Anh có vợ và 4 con, sau đó anh ly dị vợ, lấy vợ lần thứ hai, rồi lại ly dị và lấy chị Nancy là người vợ thứ ba. Lúc ấy chị Nancy là một luật sư người Croatian. Lần ấy chị Nancy đòi làm phép hôn phối trong nhà thờ. Khi chị Nancy đi tìm Đức Giám mục thì mới biết rằng người vợ thứ nhất của anh Patrick đã xin hủy hôn ước từ lâu rồi. Thế là anh chi làm đám cưới trong nhà thờ.
Một hôm, anh chị dọn nhà cũ sang căn nhà mới thì anh Patrick tìm được một gói tài liệu do người anh của chị Nancy gửi qua. Tài liệu ấy nói về việc Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư. Trước đó, khi nhận được tài liệu thì chị Nancy không xem mà giao cho chồng để cho anh ấy xem hay là để vứt đi. Tình cờ anh Patrick giở một tờ giấy ra và đọc được một thông điệp của Đức Mẹ:
“Mẹ đến thế gian một lần cuối để nói cho các con biết rằng Thiên Chúa hiện hữu.”
Đọc xong, anh Patrick chảy nước mất và ngày hôm sau anh bàn với vợ rồi cả hai lái xe đi tham dự một đại hội 3 ngày ở Canada. Trong buổi họp ấy, anh Patrick đã long trọng thánh hiến 4 con của anh cho Đức Mẹ. Anh thưa Mẹ rằng:
”Thưa Mẹ xin Mẹ nhận lấy 4 đưá con của con và hướng dẫn chúng vì con là một người cha bất toàn. Con đã đứng một chân trong hoả ngục mà con không biết.”
Thế rồi năm 1993, hai vợ chồng bán tất cả gia sản ở Canada và dọn về Medjugorje để được làm ”hàng xóm của Đức Mẹ.” Lúc ấy, chị Nancy làm thông dịch viên cho Cha Jozo Zovko, còn anh Patrick giúp cha Jozo trông nom và chăm sóc cho khoảng 5 ngàn trẻ mồ côi ở một làng ngoại ô của Medjgorje. 
Theo lời chị Nancy kể vào cuối tháng 3 năm 2012 thì đứa con nghiện ma túy nay trở thành một giáo sư làm việc cho Dòng Don Bosco. Đứa con nghiện rượu thì trở thành một lính cứu hỏa. Cả hai người này đều có 2 con xinh xắn. Người con gái có 3 đời chồng thì nay biết về thăm anh chị Patrick. Còn người con đầu lòng thì vẫn đi biệt tăm, không biết ở đâu.
Anh Patrick kết luận rằng:
“Cha mẹ ly dị nhau là phạm một tội ác đối với con cái của họ. Lúc trước Chúa của tôi là tiền đô la. Tôi đã sống mất lòng Chúa.”
Chị Nancy thì nói:
“Mẹ chồng tôi đã cầu nguyện và khóc suốt 48 năm thì con của bà là Patrick mới được ơn trở lại. Con cái chúng tôi có hư hỏng cách mấy thì đó cũng là lỗi của cha mẹ vì họ đã phạm tội ly dị mà bỏ bê con cái.”
Trong lâu đài cuả anh chị Patrick có một nhà nguyện nhỏ. Tại đây có một thánh tượng Chúa Giêsu Hài Đồng Prague. Đây là một trong năm tượng do Đức Giám Mục sở tại làm phép và chia cho 5 châu. Tượng ở nhà anh chị Patrick là tượng dành cho châu Âu. Nhiều người hiếm con đến đây cầu nguyện rồi về sinh con và họ đã gửi giầy và quần áo trẻ thơ đến để tạ ơn lành của Chúa Giêsu ban cho họ.
Ngôi nhà lâu đài của anh chị là nơi đón tiếp các khách hành hương đến thăm viếng và nghe cảm nghiệm của anh chị. Nơi đây cũng là chỗ tĩnh tâm của các linh mục và nữ tu. Đây cũng là nơi độ nhật của những người sa cơ lỡ bước hay những người thiện nguyện muốn đến phục vụ khách hành hương tại Medjugorje. Đây chính là nhà Betania của thời Chúa Giêsu đi giảng đạo hơn 2000 năm trước.
Nơi đây đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần để chúc phúc. Mẹ hứa bảo vệ và chúc lành cho những ai vào ra ngôi lâu đài này. Chắc chắn ngôi lâu đài này là một kỳ quan của làng Medjgorje, một landmark đáng khen của linh địa Đức Mẹ.
Toà lâu đài được xây từ năm 1996 cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Toà nhà được gọi là Our Lady of the Sacred Heart Retreat House để vinh danh Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình.
Kim Hà 12/4/2012
|