LỜI NGUYỆN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
1. Xin ơn sám hối trở về: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con họp nhau hôm nay để tôn kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì tình thương yêu và lòng xót thương đối với chúng con là những phàm nhân tội lỗi,
Cha đã sai Con Một Cha xuống thế làm người để cứu chúng con khỏi tội lụy và sự chết khốn nạn đời đời... Chúng con hết lòng cảm tạ Cha về ơn huệ vô cùng lớn lao này.
Tuy rằng chúng con vừa trải qua Mùa Chay Thánh với lòng sám hối ăn năn tội lỗi, và long trọng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, chúng con vẫn hoàn là những con người yếu đuối, thân phận mỏng giòn, sa đi ngã lại... Bởi lẽ đó, chúng con cầu xin Chúa Giêsu tiếp tục dùng Máu Ngài để thanh luyện chúng con, và ban ân sủng của Ngài để tăng sức mạnh tinh thần cho chúng con, hầu chúng con có thể tránh vấp ngã trên đường đời mỗi ngày.
Xin Cha hoan hỉ mở rộng vòng tay ái tuất của Cha, để đón nhận chúng con là những đứa con hoang đàng, hư hỏng, nay hồi tâm quay trở về cùng Cha dấu yêu! Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Cứu Thế, Con Chí Ái của Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa toàn năng. -- Amen.
2. Xin chữa lành mắt:
Lạy Chúa Giêsu, khi rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, với quyền năng tối cao, Chúa đã chữa lành cho một số người mù lòa... Đặc biệt, Ngài đã đem lại ánh sáng cho anh mù từ thuở mới sinh, bằng cách "nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta 'hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa'". Nghe lời Chúa, "anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được."
Lạy Đấng Chữa Lành, chúng con tin thật Ngài đang hiện diện giữa con cái của mình, ngay trong giờ phút này, và ở nơi chúng con đang long trọng, sốt sắng cử hành Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Vâng, Chúa đang thực sự có mặt với cùng tình thương và quyền phép như những ngày xưa kia tại quê hương trần thế của Ngài, để thi hành việc chữa lành thể xác hôm nay.
Vậy, chúng con thiết tha cầu xin Chúa hãy chữa lành cho những anh chị em chúng con nào, đang bị vướng mắc những bệnh tật về "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", hầu họ được vui mừng nhìn thấy mọi người, mọi vật trong tạo thành hùng vỹ, huy hoàng của Cha trên trời.
Chúng con hết lòng tin tưởng xin Chúa xót thương nhậm lời cầu nguyện của các bệnh nhân đau mắt, những người khiếm thị, cũng như của tất cả chúng con đang sẻ chia đau khổ và lo âu của họ. Lạy Đấng Giải Thoát, chúng con dâng lời tri ân Ngài. -- Amen.
3. Xin chữa lành bại liệt thể xác và tinh thần: Lạy Đức Giêsu Phục Sinh, một hôm, khi đang giảng dạy cho đông đảo dân chúng kéo đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê, và từ Giê-ru-sa-lem, Chúa đã đặc biệt chữa lành cho một bệnh nhân bại liệt trầm trọng trong nhiều năm tháng phải nằm trên giường, được thân nhân, bạn hữu khiêng đến và tìm cách đặt trước mặt Ngài; nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người bại liệt vào, nên họ phải lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả bệnh nhân xuống.
Lạy Cứu-Chúa Thương Xót, hôm nay chúng con cũng có những anh chị em bị bại liệt về thể xác như vậy, nên chúng con cầu xin Chúa dùng quyền năng tối cao của Ngài chữa lành cho họ.
Chúng con hiểu rằng, muốn được Chúa giải thoát khỏi tật bệnh, chúng con phải thực sự tin tưởng mãnh liệt vào Ngài, vậy xin Chúa hãy ban thêm đức tin thiết yếu ấy cho chúng con phàm hèn yếu đuối. Lạy Chúa Cứu Thế, khi thấy người ta có lòng tin, Chúa đã xót thương chữa lành cho người bại liệt; nhưng đồng thời Ngài đã nhắn nhủ người khốn khổ: "Này anh, anh đã được tha tội rồi!"
Vâng, một khi phạm tội, chúng con bị bại liệt về tâm linh, và lúc đó chúng con đã đánh mất tất cả sinh khí, năng lực, niềm vui, sự phấn khởi, lòng hy vọng cậy trông của mình. Nói cách khác, tội lỗi đã làm cho chúng con thành bất toại, bất lực, khiến đời sống mình không còn ý nghĩa gì nữa, hoàn toàn vô nghĩa... Vậy, xin Chúa hãy tha thứ tội lụy cho chúng con, chữa lành bại liệt tinh thần cho chúng con, và như thế, Ngài đem lại cho chúng con mùa xuân tâm hồn, mùa xuân bất diệt! Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa Cha và hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. -- Amen.
4. Xin tha thứ để được thứ tha:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đầy lòng nhân ái, quảng đại, trong khoảng ba năm ngắn ngủi sống ở trần gian với loài người, Ngài đã thấy rõ mối tương quan giữa con người với con người thật vô cùng phức tạp: người ta hằn thù nhau, thậm chí giết nhau; thiên hạ đụng độ, va chạm quyền lợi của nhau, làm mất lòng nhau, phật ý nhau, và vì bản tính tự nhiên, người ta rất khó tha thứ cho nhau...
Thế rồi, ngày kia môn đồ Phêrô hỏi Chúa về vấn đề tha thứ: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Chúa đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến 70 lần 7." Qua lời này Chúa muốn dạy chúng con phải tha thứ cho nhau tất cả, hoàn toàn, trọn vẹn, và vô điều kiện. Rồi Chúa dạy kinh Lạy Cha cho nhóm Mười Hai, trong đó có lời nguyện:
"Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con."
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thương Xót, là phàm nhân yếu hèn, tội lỗi, chúng con tha thiết xin Chúa tha thứ, và chắc chắn Ngài nhậm lời. Vậy, khi có người anh em làm điều lầm lỗi với chúng con mà xin tha thứ, thì chúng con phải tha thứ cho họ. Sau khi dạy kinh Lạy Cha, Chúa đã nhấn mạnh rằng, Cha trên trời sẽ tha lỗi cho chúng con, nếu chúng con tha lỗi cho anh em mình, và ngược lại.
Hôm nay, chúng con cúi đầu cầu xin Cha Thiên Quốc tha thứ vô vàn tội lỗi lớn nhỏ cho chúng con. Và cũng quan trọng như thế, chúng con xin Người ban cho chúng con ơn biết tha thứ cho anh em mình. Xin cho chúng con hiểu rằng, tha thứ là giải thoát gánh nặng cho chính mình, khiến lòng mình nhẹ đi, thanh thỏa, an bình, hạnh phúc. Chúng con nguyện cầu cùng Cha, nhân danh Ngài, Đấng Phục Sinh khải hoàn đang hiện diện sống động giữa chúng con. -- Amen.
5. Xin ơn chỗi dậy thi hành sứ vụ thương xót:
Lạy Chúa Cứu Thế, Đấng đã chiến thắng tử thần để sống lại hiển vinh, và từ ngày đó cho đến tận thế, Ngài tiếp tục thi hành lòng thương xót hải hà của Ngài đối với các con cái loài người mang thân phận khốn cùng, hư vong phải chết, qua quyền năng tác động không ngừng của Thánh Linh Ngôi Ba.
Vâng, Chúa đã ban cho chúng con lòng thương xót vô biên, nhưng Chúa cũng muốn, đúng hơn là đòi hỏi chúng con phải thi hành lòng thương xót, từ tâm như thế, đối với anh chị em đồng hương, đồng loại của mình.
Vậy, xin Chúa hãy ban cho chúng con một tấm lòng phục sinh, một quả tim mới bằng thịt, nồng nàn máu đỏ, hầu chúng con biết chia sẻ niềm khổ đau của tha nhân, thương xót sâu đậm, chứ không "tội nghiệp", những ai hoang đàng, bê tha tội lỗi, những ai đánh mất lòng tin, và đang sống theo chủ thuyết hư vô (nihilism) trong thời chúng con hôm nay, do ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật tôn thờ của cải, tiền bạc, hưởng thụ những phát minh tân tiến của nền công nghệ vi tính hiện đại, và những ai, vì lý do này hay lý do khác, đang tâm hủy diệt các phôi thai (fetus), hay giết hại các thai nhi được tượng hình trong cung dạ mình.
Xin cho hết thảy các bà mẹ hạnh phúc ý thức rằng việc mang thai và sinh hạ là sự cộng tác tuyệt vời với Thiên Chúa trong công cuộc tạo thành, và có thể nói đó là sự đồng-tạo thành (the pro-creation) với Đấng Hóa Công. Bây giờ, chúng con xin kết thúc những lời cầu lòng thương xót Chúa bằng đôi giòng thi ca: "Giê-su thương xót chúng con
Chúng con thân phận long đong khốn cùng Cuộc đời đen tối mịt mùng Khổ đau bất hạnh lòng chùng bi thương Chúng con lữ khách hành hương Biết từ bỏ hết vấn vương thế trần
Đoàn con hạnh phúc vô ngần Đi về cõi phúc muôn ngàn ước mong Con tri ân Chúa vô song Trái tim ca hát trinh trong thiên đàng!"
* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Apr. 4, 2012)
|