CN1416: BÀI HỌC MEDJUGORJE: NỤ CƯỜI TƯƠI (3)
(hình thị nhân Mirjana do Anna Nguyễn chụp)
Kỳ hành hương Medjugorje này, tôi học được một bài học thực tế: Hãy mỉm cười, cười to và luôn cười mãi từ thị nhân Vicka, chị Nancy Latta và cha linh hướng Nguyễn Đức Trọng.
-Chị Vicka luôn mỉm cười. Nhóm chúng tôi được gặp chi hai lần và được chị ôm hôn thắm thiết. Chi luôn mỉm cười. Một nụ cười trong sáng mang nét vui mừng phấn khởi của một người được diễm phúc gặp Đức Mẹ trong suốt 31 năm qua. Hai tay chị Vicka đặt tay cầu nguyện cho hai người mà miệng chị cười với những người khác. Chị Vicka chịu bịnh tật nhiều để cầu nguyện cho các linh hồn nhưng chị luôn lạc quan và thân thiện. Tạ ơn Chúa và Mẹ.
-Chi Nancy Latta là người Croatian sinh sống ở Canada. Chị hành nghề luật sư và kết hôn với anh Patrick. Năm 1994, cả hai vợ chồng chị quyết định bán hết gia tài và sang Medjugorje sinh sống. Chị Nancy làm thông dịch viên cho cha Jozo Zovko, còn chồng chị thì chăm lo cho viện mồ côi mà cha Jozo đảm trách. Anh chị đã xây xong một tòa lâu đài đẹp đẽ. Họ luôn đón chào các khách hành hương đến từ khắp nơi. Điều đáng nói là chị Nancy luôn nở một nụ cười tươi và ôm hôn tất cả những ai đến thăm chị. Chi không hôn một lần mà là nhiều lần. Khi chị nói về các thông điệp của Đức Mẹ thì tôi có cảm tưởng là Đức Me đang nói với chúng tôi. Nhiều lúc tôi phải nhắm mắt lại để có thể uống trọn những lời nói quá hay và cảm động của Mẹ qua môi miệng chị Nancy.
-Cha linh hướng của nhóm chúng tôi là cha Nguyễn Đức Trọng, ngài có tài ăn nói dịu dàng, dí dỏm và duyên dáng. Mỗi lần ngài kể chuyện vui là cả nhóm cười ngặt nghẽo. Ngài rất khôn ngoan và vui vẻ. Ngài lại là người yêu mến Đức Mẹ nên nhờ ngài mà nhóm chúng tôi nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.
Vì thế, tôi tự nhăc nhở mình hãy luôn mỉm cười dù có bao nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Mỉm cười làm cho huyết áp thấp hơn, làm cho cuộc sống vui tươi và làm cho người khác yêu mến mình hơn.
Kim Hà 9/4/2012
|